Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phụ huynh thấp thỏm khi các thí sinh bước vào phòng thi

Quang Thái - Tiến Đạt| 07/06/2018 07:58

(HNMO) - Sáng nay (7-6), hơn 95.000 thí sinh tại Hà Nội đã bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019.


Hơn 6h sáng, mặc dù còn gần 2 tiếng nữa mới đến giờ thi, nhưng rất đông phụ huynh, học sinh đã có mặt tại khu vực trước cổng Trường THPT Trần Phú, Việt Đức… (Hoàn Kiếm, Hà Nội).


Năm nay, số lượng thí sinh tăng cao (tăng khoảng 22.000 học sinh) và số điểm thi cũng tăng cao (185 điểm thi so với 153 điểm thi của năm ngoái).


Điểm mới của kỳ thi năm nay là các thí sinh không phải ngồi dưới sân trường để nghe quy chế thi và lịch thi như mọi năm mà sẽ ngồi trong phòng thi.


Nhiều thí sinh cùng nhau ôn lại bài trước khi bước vào phòng thi.


Em Nguyễn Ngọc Anh, THCS Đền Lừ chia sẻ: “Em cảm thấy rất tự tin khi bước vào thi môn ngữ văn. Em dự định mình sẽ đạt được điểm 9 môn này”.


Nhiều thí sinh tỏ ra khá tự tin khi bước vào phòng thi.


Đúng 7h, các thí sinh bắt đầu bước vào cổng trường để chuẩn bị thi.


Khuôn mặt lo lắng của một phụ huynh khi các thí sinh bước vào phòng thi.


Chị Nguyễn Thanh Tâm, quận Hoàng Mai cho biết: “Vì lo lắng cho con nên tôi dậy từ 4h sáng để chuẩn bị đồ ăn cho cháu. Trước kỳ thi, tôi và con đã đi du lịch một số nơi để giảm căng thẳng”.


Những túi bánh mì, chai nước của đoàn viên thanh niên quận Hoàn Kiếm hỗ trợ các thí sinh và người nhà.


Thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông và công an phường sở tại túc trực tại khu vực để điều tiết giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phụ huynh thấp thỏm khi các thí sinh bước vào phòng thi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.