Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội thân thương qua những bức ảnh film

Thụy Du| 04/10/2019 18:22

(HNMO) - Triển lãm “Hanoi 36 frames” với 62 tác phẩm ảnh film kể câu chuyện về Hà Nội qua những góc phố, gương mặt thân thương, cuộc sống sinh hoạt bình dị của người dân Thủ đô, vừa khai mạc chiều 4-10, tại trước trụ sở Báo Hànộimới (44 Lê Thái Tổ, Hà Nội).

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm do Liên Chi hội, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Báo Hànộimới phối hợp với nhóm nhiếp ảnh nghệ thuật Phố Hàng Film tổ chức, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019) và 62 năm Ngày Báo Hànộimới ra số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2019).

Dự khai mạc có Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long; Phó Tổng Biên tập, Thư ký Liên Chi hội Báo Hànộimới Mai Thị Kim Thoa.

Triển lãm thu hút nhiều khán giả Thủ đô.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Mai Thị Kim Thoa khẳng định, bên cạnh những hoạt động chuyên môn tuyên truyền về Ngày Giải phóng Thủ đô, việc tổ chức triển lãm ảnh “Hanoi 36 frames” là một hoạt động thiết thực của Báo Hànộimới góp phần làm đẹp hơn Thủ đô yêu dấu trong những ngày tháng 10 lịch sử. 

Tại đây, người xem bắt gặp những hình ảnh quen thuộc về Hà Nội được thể hiện tinh tế, nhiều góc độ. Tiêu biểu là các tác phẩm lưu lại vẻ đẹp hồ Hoàn Kiếm của tác giả Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Tú, Thái Mèo…, những ngôi nhà cổ kính trên các phố Hàng của tác giả Nguyễn Đình Hà, Anh Vũ, Phạm Quốc Dũng, Vũ Thái Linh…, phố phường nhộn nhịp của tác giả Nguyễn Thùy Linh, Thành Thế Vinh, Đặng Thị Thúy Mai, Dương Văn Xuân…

 Triển lãm cho thấy một Hà Nội vừa truyền thống vừa hiện đại, xứng danh “Thành phố Vì hòa bình”. 

Các tác phẩm sẽ trưng bày đến 17h ngày 6-10.

Dưới đây là một số tác phẩm ảnh tiêu biểu:

Cầu Nhật Tân - Tác giả Dương Văn Xuân

Phố Đinh Tiên Hoàng - Tác giả: Hiếu Trần

Phố Phan Đình Phùng - Tác giả: Nguyễn Viết Thành

Bãi giữa sông Hồng- Tác giả: Phạm Quốc Dũng

 Bảng tin Báo Hànộimới -  Tác giả: Nguyễn Thùy Linh
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội thân thương qua những bức ảnh film

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.