Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cả thế giới thất bại sau mỗi năm đá bóng !!!

ADMIN| 22/06/2003 10:11

Trong một lần tâm sự, HLV đội tuyển Anh Sven Goran Eriksson đã nói rằng ông muốn các cầu thủ của ông có 4 tuần nghỉ ngơi trước khi khai mạc giải vô địch bóng đá châu Âu 2004 tổ chức tại Bồ Đào Nha. Nhưng may mắn lắm các cầu thủ của ông cũng chỉ có được 4 ngày thay vì 4 tuần nghỉ để lấy sức thi đấu cho một gải lớn như Euro 2004. Sao lại như vậy? Xin thưa, bóng đá châu Âu lúc này đang bị sa lầy vào một loạt lịch thi đấu chồng chéo. Sự chồng chéo này không phải là không được người ta biết tới. Nhưng tiếng gọi của đồng tiền mà môn thể thao này đẻ ra đã làm cho các tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới bất chấp tất cả. Và chỉ có những cầu thủ là vật hy sinh, là nạn nhân cho lòng tham không đáy này.

Trong một lần tâm sự, HLV đội tuyển Anh Sven Goran Eriksson đã nói rằng ông muốn các cầu thủ của ông có 4 tuần nghỉ ngơi trước khi khai mạc giải vô địch bóng đá châu Âu 2004 tổ chức tại Bồ Đào Nha. Nhưng may mắn lắm các cầu thủ của ông cũng chỉ có được 4 ngày thay vì 4 tuần nghỉ để lấy sức thi đấu cho một gải lớn như Euro 2004. Sao lại như vậy? Xin thưa, bóng đá châu Âu lúc này đang bị sa lầy vào một loạt lịch thi đấu chồng chéo. Sự chồng chéo này không phải là không được người ta biết tới. Nhưng tiếng gọi của đồng tiền mà môn thể thao này đẻ ra đã làm cho các tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới bất chấp tất cả. Và chỉ có những cầu thủ là vật hy sinh, là nạn nhân cho lòng tham không đáy này.

Hai tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới: Liên đoàn bóng đá Quốc tế (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vẫn chưa đi tới thống nhất được lịch thi đấu nhằm hạn chế và kiểm soát các giải đấu mọc ra ngày càng nhiều ở các quốc gia và châu lục. Kết quả là mùa bóng năm 2003 này trở thành một mùa bóng khủng khiếp nhất.

Ngay như ở châu Âu vừa kết thúc giải vô địch quốc gia, các đội tuyển quốc gia lại lao vào vòng loại Euro 2004. Chưa kịp định thần, họ lại bị FIFA nhồi tiếp vào lịch thi đấu của mình giải Cúp các Liên đoàn FIFA lần thứ 3 gồm 8 đội tuyển vô địch các châu lục đang diễn ra tại Pháp, trong đó châu Âu có 2 đội tuyển. Đây là một giải đấu rất lớn có quy mô toàn thế giới nhưng được rất ít người ủng hộ, trừ Chủ tịch FIFA Sepp Blatter.

Các CLB, các HLV quốc tế, các cầu thủ bị vắt kiệt sức, các cổ động viên và ngay cả các hãng truyền hình vốn sống vì bóng đá đều không hưởng ứng Cúp các Liên đoàn FIFA cho dù tại giải này có đội tuyển Braxin 5 lần vô địch thế giới, có đương kim vô địch châu Âu - đội tuyển Pháp. Cúp này đang dần trở thành chiếc cúp hữu danh vô thực.

Không đồng ý với thái độ hờ hững của làng bóng đá thế giới với Cúp các Liên đoàn FIFA, trước ngày khai mạc 18-6-2003 Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cho biết: “FIFA sẽ tiếp tục tổ chức cúp này cho tới năm 2005. Thêm vào cúp này FIFA còn định tổ chức giải vô địch thế giới các CLB”. Vậy thì giải quốc gia sẽ phải thi đấu thế nào. Quan trọng nhất liệu các cầu thủ còn đủ hứng thú và sức khỏe để phục vụ các giải đấu của FIFA mới đặt ra hay không.

Thấy FIFA đặt ra những giải mới một cách tùy tiện UEFA là tổ chức bóng đá đầu tiên chống lại các giải đấu này. Ngay cả nhóm các CLB mạnh nhất châu Âu G.14 cũng lên tiếng chống lại giải đấu vô địch thế giới các CLB. Sự phản đối này có lý của nó. Bởi khi vô địch bóng đá Anh kết thúc, các cầu thủ bắt đầu lao vào chuẩn bị cho các trận đấu loại Euro 2004. Còn giải vô địch Tây Ban Nha lại chỉ kết thúc được vào ngày 22-6. Trong khi đó Cúp các Liên đoàn FIFA chỉ có thể kết thúc vào ngày 29-6 này. Khi Cúp này của FIFA kết thúc, cũng là lúc các CLB châu Âu lại chuẩn bị lao vào Cúp Intertoto. Khi cúp Intertoto diễn ra, các cầu thủ của những đội tuyển lớn lại bắt đầu tập trung tập luyện chuẩn bị cho mùa bóng 2003-2004 sẽ diễn ra gần như ngay sau đó.

Giải pháp cho lịch thi đấu chết người này thật đơn giản. Nếu FIFA và UEFA phối hợp với nhau kiên quyết không tổ chức các giải đấu quốc tế và các giải đấu CLB vào khoảng thời gian tháng 6 và tháng 7 hàng năm, trừ những năm diễn ra World Cup hoặc Euro. Nếu không cuối cùng bóng đá sẽ không có ai giành chiến thắng cả. Nó sẽ tàn lụi dần và ước mơ củaông HLV đội tuyển Anh G.Ericksson mãi mãi vẫn chỉ là ước mơ mà thôi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cả thế giới thất bại sau mỗi năm đá bóng !!!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.