Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Đất nước Việt Nam thật bình yên "

ANHTHU| 04/07/2003 15:33

Cuối tháng 6 vừa qua, tại Đại sứ quán Italia ở Hà Nội, nhà giáo tài năng người Italia Rafaele Contardi, hiện là giảng viên tại trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội, được trao Giải thưởng cao quý

Cuối tháng 6 vừa qua, tại Đại sứ quán Italia ở Hà Nội, nhà giáo tài năng người Italia Rafaele Contardi, hiện là giảng viên tại trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội, được trao Giải thưởng cao quý "Huân chương Vì sự nghiệp đoàn kết Italia" của Tổng thống Italia Carlo Azeglia Ciampi về những thành tích trong công việc của ông, củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết và hữu nghị giữa Italia và các nước khác, trong đó có Việt Nam.

Ông Contardi sinh ra tại Arcevia, một vùng quê tươi đẹp nằm trên các sườn đồi vùng Marche nhìn ra biển Adriatic đúng ngày 30/4/1953, một ngày quan trọng đối với lịch sử Việt Nam. Có lẽ cũng chính vì lý do ấy mà ông Contardi ngay từ khi sinh ra đã gắn bó với đất nước Việt Nam một cách tự nhiên. Quả đúng vậy, tại Việt Nam, những khả năng truyền đạt những giá trị ngôn ngữ Italia của ông được phát huy cao độ. Công việc giảng dạy của ông thu được nhiều kết quả ngạc nhiên. Điều đó là nhờ những tài năng chuyên môn, cách tiếp cận gần gũi, hài hước, cùng sự nhiệt tình của ông. Đến Việt Nam từ tháng 11/2000, ông tham gia ngay vào việc giảng dạy tiếng Italia tại trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội. Mặc dù bận rộn, song ông luôn coi trọng việc tổ chức các khoá học cho các học viên là công chức, dưới sự bảo trợ của Hội hữu nghị Việt Nam-Italia. Chỉ trong 3 năm rưõi, từ chỗ ở Hà Nội chỉ có khoảng 10 người biết tiếng Italia thì nay có tới hàng trăm người hiểu và nói được thứ tiếng này. Ông còn là người có khả năng trong việc giảng dạy tiếng Italia cho người nước ngoài, không những ở Việt Nam mà ở cả một số nước khác. Tốt nghiệp Đại học Ngôn ngữ và Văn học nước ngoài Urbino khi còn trẻ, ông bắt đầu sự nghiệp giảng dạy tiếng Italia tại Jesi. Từ năm 1990 đến nay, ông tham gia giảng dạy tiếng Italia ở nhiều nước như: Xô-ma-li, Pa-ra-goay, Trung Quốc, Ac-hen-ti-na. Chính vì vậy, theo đánh giá của ngài Đại sứ Italia tại Việt Nam Lugi Solari, ông đã đóng góp đáng kể vào việc giảng dạy và truyền bá ngôn ngữ, văn hoá Italia tại Việt Nam và một số nước khác. Mới đây, chúng tôi có dịp tiếp xúc với thày giáo Contardi. Ông là một người rất cởi mở, vui tính.

- Lý do gì khiến ông sang công tác tại Việt Nam?

+ Tôi sang đây trước hết là để dạy tiếng Italia cho các bạn Việt Nam, đồng thời muốn tìm hiểu thêm về đất nước Việt Nam. Bởi lẽ từ trước, tôi chỉ biết đến Việt Nam qua phim ảnh, báo chí, lời kể của bè bạn. Tôi cũng biết rằng Việt Nam đã phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ trong các cuộc chiến tranh.

- Ông có muốn thông qua việc dạy tiếng Italia để giúp người Việt Nam hiểu thêm về đất nước, con người Italia ?

+ Tất nhiên rồi. Tôi muốn thông qua ngôn ngữ Italia để giới thiệu cho các bạn Việt Nam đất nước và con người, văn hoá Italia, cũng như sự phát triển của đất nước chúng tôi, qua đó chúng ta càng hiểu nhau hơn.

-Đây là lần thứ mấy ông đến Việt Nam?

+ Đây mới là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam cho nên nhiều thứ bỡ ngỡ lắm. Hà Nội thật đẹp và lãng mạn.

- Sau thời gian công tác ở Việt Nam, ông có nhận xét gì về sự thay đổi của đất nước chúng tôi?

+ Thay đổi lớn nhất là ngày càng có nhiều ôtô. Những năm gần đây Việt Nam biến chuyển rất mạnh mẽ, nhanh chóng khiến không ít người ngạc nhiên. Mức sống của người dân ngày càng được cải thiên, nhất là ở các vùng nông thôn. Đến đây tôi mới thực sự hiểu rõ, Việt Nam là một đất nước bình yên, cuộc sống giản đơn nhưng thật mến khách. Mọi người sống gắn bó, cởi mở với nhau, thân thiện và gần gũi. Việt Nam còn có nhiều phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển như vây, Việt Nam cần quan tâm tới việc bảo vệ môi trường, mở rộng giao thông đường sá, nhất là ở Hà Nội. Nên chăng cấm ôtô chạy ở một số tuyến phố ở trung tâm? Đến Hà Nội, được đi một vòng bằng xe xích lô thì thật là thú vị. Gần đây, Việt nam nói chung và Hà Nội nói riêng hấp dẫn nhiều du khách quốc tế tới tham quan.

- Là giáo viên dạy ngôn ngữ, ông có quan tâm tới văn hoá Việt Nam?

+ Tôi rất thích văn hoá Việt Nam, nhất là các vở kịch, hát cổ truyền, múa rối nước rồi những bộ quần áo thời xưa. Hiện nay tôi chưa có thời gian, nhưng sau này tôi sẽ đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu nhiều hơn về văn hoá Việt Nam. Tôi rất thích các bài ca dao cổ của Việt Nam, mà hiện đã có một cuốn ca dao được dịch sang tiếng Italia. Ngôn ngữ Việt Nam cũng là điều mà tôi thích tìm hiểu. Nó rất khó, nhiều dấu. Nhưng sau này tôi sẽ học thêm tiếng Việt để có thể giao tiếp được với các bạn.

- Theo ông thì làm thế nào để gìn giữ nền văn hoá truyền thống?

+ Trước hết, cần tăng cường những cuộc triển lãm, giới thiệu văn hoá, ngôn ngữ, phong tục tập quán, phong cảnh Việt Nam. Qua đó giới thiệu giá trị của văn hoá truyền thống. Điều này Việt Nam đang tích cực thực hiện. Tôi đã đến nhiều vùng nông thôn Việt Nam, được chứng kiến nhiều vẻ đẹp tự nhiên, những cánh đồng bát ngát, do đó tôi nghĩ không được làm mất vẻ đẹp đã được thiên nhiên ưu đãi đó.

- Ông có suy nghĩ gì khi được nhận Huân chương cao quý này tại Việt Nam?

+ Đây là điều vinh dự nhưng hết sức bất ngờ đối với tôi, bởi đó là phần thưởng thiêng liêng cao qúy do Tổng thống trao tăng. Tôi càng tự hào hơn khi được nhận phần thưởng này tại đất nước bình yên và mến khách này.

- Thời gian tới ông có ý định trở lại Việt Nam?

+ Thời gian tới tôi sẽ trở lại Việt Nam. Lần này tôi cũng muốn kéo dài thời gian công tác 2 năm nữa ở Việt Nam. Tôi rất yêu mến Việt Nam và coi đây như quê hương thứ 2 của mình.


- Xin cảm ơn ông./.


Thăng Long

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Đất nước Việt Nam thật bình yên "

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.