Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cuộc sống mưu sinh trong đêm giá rét tại Hà Nội

Quang Thái| 30/12/2018 09:24

(HNMO) - Đêm ngày 29-12, nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội giảm xuống dưới 10 độ C, khiến cuộc sống mưu sinh của những người lao động thêm phần vất vả.

Khoảng 23h, mặc dù nhiệt độ ngoài trời ở mức dưới 10 độ C kèm theo mưa, nhưng tại chợ đầu mối Long Biên vẫn tấp nập.

Một người đàn ông tìm nhặt những vỏ lon trong thùng rác trước khi xe môi trường dọn đi.

Một công nhân vệ sinh môi trường miệt mài với công việc làm sạch thành phố.

Hai tiểu thương tranh thủ chợp mắt trước khi những xe hàng hoa quả "cập bến".

Để chống chọi lại cái rét, một số tiểu thương phải đốt lửa sưởi ấm.

Anh Quang (người bốc vác thuê tại chợ Long Biên) cho hay: “Tôi đã quen với công việc này rồi. Cuối năm nhiều việc, tôi phải làm thêm thời gian để có cái Tết ấm no cho vợ con ở quê”.

Những chiếc xe cải tiến chất đầy hàng hóa qua lại tấp nập tại chợ đầu mối Long Biên.

Ở một góc phố khác, sau khi kết thúc việc phụ hồ, hai người phụ nữ này bắt tay vào công việc bốc dỡ gạch trên xe ôtô.

Dường như cái rét không ảnh hưởng nhiều đến công việc của họ.

Chị Nguyễn Thị Lan (thợ phụ hồ) chia sẻ: “Với chúng tôi, có việc làm là may lắm rồi. Chúng tôi vất vả bao nhiêu, con cái được ấm no bấy nhiêu”.

Chiếc xe bán bánh bao nóng của một phụ nữ lăn bánh trên phố Ngọc Lâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuộc sống mưu sinh trong đêm giá rét tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.