Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người nhà bệnh nhân co ro trong rét buốt ở bệnh viện

Quang Thái| 30/12/2018 16:19

(HNMO) - Người nhà của các bệnh nhân nằm co ro ở hành lang, ghế đá, cầu thang bộ… trong các bệnh viện tuyến trung ương tại Hà Nội.


Trong nhiệt độ giá rét tại Thủ đô Hà Nội ngày 30-12, thấp nhất phổ biến từ 9-11 độ C, nhiều người nhà của các bệnh nhân nằm co ro ở hành lang, cầu thang bộ… tại Bệnh viện Bạch Mai.


Những người nằm tại đây đa phần có người thân đang cấp cứu nên phải túc trực 24/24h.


Ông Ngô Văn Sơn (tỉnh Hòa Bình) cho hay: “Tôi vào đây chăm vợ được 2 ngày rồi. Bà nhà tôi bị tai biến, nên tôi phải túc trực ở đây để khi bác sĩ gọi còn có mặt ngay lập tức”.


Người nhà của các bệnh nhân đặt những tấm bìa các-tông dọc hành lang để ngồi tránh rét.


Hành lang, cầu thang bộ đều là nơi để mọi người tránh rét.


Để có một giấc ngủ ngon, người nhà bệnh nhân phải trùm chăn kín người.


Hai người đàn ông ăn vội bữa cơm trưa ở ngoài trời rét.


Tại Bệnh viện Phụ sản trung ương, nhiều người nhà bệnh nhân cũng ngồi túc trực ở khu vực hành lang và ghế đá.


Bà Hoa (thứ 2 bên trái sang - huyện Ứng Hòa) chia sẻ: “Tôi ở đây chăm con gái từ hôm qua (29-12). Do chưa đến giờ vào thăm nom, nên tôi phải ngồi ngoài chờ. Đêm qua trời rét đậm, tôi không sao chợp mắt nổi”.


Khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi của người phụ nữ này, khi phải ngồi ngoài trời nhiều giờ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người nhà bệnh nhân co ro trong rét buốt ở bệnh viện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.