Theo dõi Báo Hànộimới trên

Manchester United lại phải "nếm trái đắng" trước Wolverhampton

Theo Vietnamplus| 03/04/2019 10:05

Manchester United đã phải rời sân Molineux với hai bàn tay trắng sau khi để thua ngược 1-2 trước Wolverhampton ở loạt trận sớm vòng 33 Premier League.

Manchester United lại bại trận trước Wolverhampton.


Đây là trận thứ 2 liên tiếp M.U "nếm trái đắng" trước Wolverhampton chỉ trong vòng vỏn vẹn có 18 ngày. Trước đó, ở mùa này, họ cũng chỉ giành được trận hòa 1-1 tại Old Trafford trước đối thủ này ở lượt đi Premier League.

Để thua ngược Wolverhampton, Manchester United vẫn có trong tay 61 điểm và xếp ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

"Quỷ đỏ" có nguy cơ bị đá bay khỏi tốp 5.


Tuy nhiên, đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer có thể sẽ phải chia tay vị trí này nếu như Chelsea (60 điểm) vượt qua Brighton & Hove Albion vào rạng sáng 4-4.

Ở trận đấu này, Manchester United đã có sự khởi đầu thuận lợi khi vượt lên dẫn trước 1-0 ở ngay phút 13 với pha lập công của Scott McTominay - bàn thắng đầu tiên của tiền vệ này cho "Quỷ đỏ".

M.U khởi đầu thuận lợi với bàn thắng của Scott McTominay.


Tuy nhiên, đoàn quân của Ole chỉ giữ được lợi thế đúng 12 phút trước khi Diogo Jota dễ dàng ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà sau đường chọc khe tinh tế của Raul Jimenez.

Sang hiệp 2, M.U còn phải chịu tổn thất lớn khi phải chơi thiếu người do đội trưởng Ashley Young bị truất quyền thi đấu ở phút 57.

Đáng chú ý, với tấm thẻ đỏ này, Young đã trở thành cầu thủ thứ 100 bị trọng tài Mike Dean rút thẻ đỏ tại Premier League.

Young nhận thẻ đỏ khiến "Quỷ đỏ" phải thi đấu thiếu người.


Mặc dù phải chơi thiếu người song M.U vẫn làm chủ thế trận và tạo được nhiều cơ hội thành bàn.

Tuy nhiên, các chân sút của họ không thể có thêm lần nào làm tung lưới Wolverhampton.

Tấn công mà không ghi bàn thắng, M.U đã phải "nếm trái đắng" khi nhận thêm bàn thua ở phút 77 sau pha phản lưới nhà của hậu vệ Smalling, qua đó giúp Wolves giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Wolverhampton hưởng trọn niềm vui.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Manchester United lại phải "nếm trái đắng" trước Wolverhampton

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.