Theo dõi Báo Hànộimới trên

7 ngôi sao mới trên bầu trời nhạc trẻ Việt Nam

THANHNGA| 30/08/2004 06:33

Tối 29/8, đêm thi cuối cùng của vòng 2 Sao Mai Điểm hẹn diễn ra tại Nhà thi đấu Maxi Mart TP.HCM lại cống hiến cho người yêu nhạc một đêm diễn sôi động và hấp dẫn. Cũng giống với đêm diễn trước, các thí sinh phải thể hiện liền 2 ca khúc mang 2 phong cách khác nhau. 7 thí sinh đã chứng tỏ sự trưởng thành về giọng hát cũng như phong cách biểu diễn. Kasim Hoàng Vũ lần thứ 2 được bình chọn là thí sinh được yêu thích nhất trong vòng 2 của SMĐH.

Tối 29/8, đêm thi cuối cùng của vòng 2 Sao Mai Điểm hẹn diễn ra tại Nhà thi đấu Maxi Mart TP.HCM lại cống hiến cho người yêu nhạc một đêm diễn sôi động và hấp dẫn. Cũng giống với đêm diễn trước, các thí sinh phải thể hiện liền 2 ca khúc mang 2 phong cách khác nhau. 7 thí sinh đã chứng tỏ sự trưởng thành về giọng hát cũng như phong cách biểu diễn. Kasim Hoàng Vũ lần thứ 2 được bình chọn là thí sinh được yêu thích nhất trong vòng 2 của SMĐH.


Mở đầu cuộc thi với bài hát mang phong cách rock đầy bốc lửa "Đôi mắt Pleiku" (Nguyễn Cường) cùng một giọng ca sâu lắng cùng "Sài gòn đêm nay" (Ngọc Lễ), Kasim Hoàng Vũ - MSBC 07 đã thể hiện sự tự tin và khả năng làm chủ sân khấu của mình. Khán giả cũng không sai khi nhận xét rằng Kasim sôi nổi cùng nhạc rock và sâu lắng trong những bản tình ca.


Có một giọng hát rất tình cảm và da diết, Nguyễn Mỹ Dung - MSBC 01 đã thể hiện sự tự tin với "Trưa vắng" (Huy Tuấn) và "Thổn thức một tình yêu" (Trần Luân). Dường như khán giả của SMĐH đã tìm thấy một Mỹ Dung khác nhiều so với những đêm thi trước, cô hát diễn cảm hơn, phần trầm và cao xử lý rất đẹp.


Phạm Ngọc Khuê - MSBC 10, cô ca sĩ có giọng hát khá ấn tượng từ những đêm diễn đầu tiên lại tiếp tục thể hiện được phong cách trẻ trung, sôi nổi và một giọng ca mang đậm dấu ấn trong dòng nhạc dân ca. Với "Em yêu anh" (Vũ Quang Trung), "Lời dòng sông quê" (Phó Đức Phương), Ngọc Khuê đã thể hiện rõ bản sắc của mình, cô như ngày càng "giàu có" hơn trong cách xử lý từng câu hát.


Phương Anh - MSBC 08, giọng ca được đánh giá là sâu lắng, trẻ trung và gợi cảm cũng gây được ấn tượng rất tốt trong đêm diễn này khi cô thể hiện "Sóng" (Võ Thiện Thanh) và "Dòng sông không trở lại" (nhạc Bảo Phúc, thơ Thảo Phương). Phương Anh đã biết sử dụng kỹ thuật hát nhuần nhuyễn, diễn đạt rất thành công. Nhạc sĩ Tuấn Khanh đã đúng khi nhận xét: "Em như "trái bom nổ chậm" trong SMĐH, không áp đảo bằng kỹ thuật mà bằng tình cảm.Em hát thực sự có hồn".


Thái Thùy Linh - MSBC 09, một giọng ca sôi động và cuồng nhiệt đã gây được cảm tình khán giả bằng sự tự tin và phong cách diễn trẻ trung cùng ca khúc "Áo xanh" (Tuấn Khanh) và "Hát biển tình yêu" (Nguyễn Đạt).


Tùng Dương - MSBC 04, chàng trai có vị trí khá cao trong lòng khán giả yêu nhạc ở vòng 1 của SMĐH tiếp tục làm khán giả ngạc nhiên trong đêm diễn này khi chọn ca khúc "Quê nhà" (Trần Tiến) và "Yêu" (Lê Minh Sơn). Giọng ca của Tùng Dương da diết như những lời tâm sự. Anh khiến người nghe xúc động khi chọn cho mình cách xử lý ngọt ngào hơn. Hội đồng nghệ thuật phải nhận xét Tùng Dương hát trải nghiệm như thể anh đã ở tuổi 40, anh hát ca khúc "Yêu" như đã yêu cả ngàn lần. Âm nhạc đương đại tự hào khi có sự góp mặt của Tùng Dương.


Tiến bộ hơn hẳn những đêm thi trước, Nguyễn Hồng Nhung - MSBC 02 trình bày thuyết phục hai ca khúc "Vũ điệu thần tiên" và "Chồi xanh" của nhạc sĩ Minh Châu. Trong đêm thi này, giọng hát của Hồng Nhung nhẹ nhàng, thanh thoát hơn và biết xử lý hơi hợp lý.


Đêm thi cuối cùng của vòng 2 SMĐH đã qua đi nhưng những điều bất ngờ vẫn còn ở phía trước. Rất khó để đoán ai sẽ là 2 thí sinh tiếp theo, sau Kasim Hoàng Vũ, được lựa chọn vào vòng 3 của chương trình bởi cả 7 thí sinh đều là những giọng ca đẹp, những ca sĩ đầy hứa hẹn trong tương lai.


Thanh Nga

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
7 ngôi sao mới trên bầu trời nhạc trẻ Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.