(13/05/2012)
(HNM) - Bạn đừng nghĩ rằng những siêu anh hùng là không có thật, là tưởng tượng. Họ có thật đấy và chúng ta có thể gặp họ mỗi ngày trong cuộc sống của mình.
(13/05/2012)
- Ly ơi! Bê ít củi ra đây mau! - Mai í ới gọi tôi.
- Củi đây! Củi đây! - Tôi chạy lại chỗ Mai.
(13/05/2012)
Trong một lớp học, thường có hai bạn có cùng ngày sinh nhật. Bạn hãy xem điều đó có đúng với lớp học của mình không nhé. Bạn cũng hãy tìm hiểu thêm ở những lớp khác nữa. Câu trả lời rất ngạc nghiên là: Hiện tượng trong một lớp học có hai bạn có cùng ngày sinh nhật là rất phổ biến. Tại sao vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu.
(13/05/2012)
(HNM) - Mấy ngày lễ, chị em tôi được bố mẹ cho đến nhà ông bà ngoại chơi. Mỗi dịp như thế này, chúng tôi thấy vui và hào hứng hơn cả được đi nghỉ mát cùng với cơ quan bố.
(13/05/2012)
Vào thời điểm này, phần lớn HS đang bước vào kỳ thi học kỳ, HS cuối cấp thì chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp, chuyển cấp… Thế nhưng không ít em vẫn ung dung với tư tưởng "nước đến chân mới nhảy", sát lúc thi học cũng không muộn. Chúng ta hãy lắng nghe ý kiến chia sẻ của các em và thầy, cô giáo về thói quen này.
(06/05/2012)
Ngày chủ nhật, tôi được bố cho đi ăn sáng ở một quán phở trên phố Lê Ngọc Hân. Bố tôi nói quán phở này ngon lắm nên lúc nào cũng đông.
(06/05/2012)
Chuyện kể về một cậu bé mười tuổi đã quyết tâm học môn võ Judo, dù cậu đã mất cánh tay trái trong một tai nạn ô tô khủng khiếp.
(06/05/2012)
Đó là vào một ngày hè. Trời nóng, oi ả, cái oi ả dự báo sắp có bão. Chị tôi xách túi quần áo cùng cô con gái 5 tuổi về nhà. Vừa cho xe vào cổng, dúi con gái vào tay tôi, chị chạy vào phòng mẹ, òa khóc.
(06/05/2012)
Tối nay, trong căn phòng học bé nhỏ và tĩnh lặng của mình, con chợt nghĩ về cô, về suốt bốn năm dài cô trò mình gắn bó. Bốn năm về trước, con mới là một học sinh lớp 6, bỡ ngỡ, rụt rè khi bước vào một ngôi trường mới với bạn bè mới, lớp học mới và những thầy cô mới.
(06/05/2012)
Nước sông đang chảy xiết, khi tới trụ cầu thì bị cản, nên phải lùi lại sau. Nhưng phía sau lại là dòng nước đang cuồn cuộn chảy tới, kéo nó chảy theo. Như thế, số nước này tiến không được, lùi cũng không xong, đành chạy vòng tròn ở vùng gần trụ cầu. Vậy là ở đó xuất hiện xoáy nước.
(06/05/2012)
Nhờ học giỏi, xinh đẹp nổi bật hay có mác "con nhà giàu"… không ít HS coi mình là "ngôi sao" trong trường học. Thái độ tự tin thái quá này dẫn đến rất nhiều hành vi ứng xử, lối sống làm mọi người xung quanh khó chịu. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của các em và thầy cô giáo về vấn đề này nhé.

Xem tin theo ngày:  
Man City vô địch Premier League 2011/12
Get the Flash Player to see this player.