(HNMO)- Sáng ngày 1/3 (tức 16 tháng Giêng), 25 chú trâu của hội chọi trâu Hải Lựu (Lập Thạch-Vĩnh Phúc) trong ngày đầu tiên khai hội đã hút đến hơn 30.000 khách trong và ngoài tỉnh đến xem.
Hội chọi Trâu Hải Lựu diễn ra vào hai ngày 16 và 17 tháng Giêng (âm lịch) được biết đến là một trong những lễ hội văn hóa dân gian cổ xưa nhất còn lưu giữ được dáng vẻ nguyên sơ.
Tương truyền lễ hội có từ thế kỉ thứ hai trước công nguyên, lúc này nhà Hán xâm lược nước Nam Việt của Triệu Đà, triều đình nhà Triệu tan rã, Thừa tướng nước Triệu là Lữ Gia lui quân về vùng núi Hải Lựu Lập Thạch để tổ chức đánh giặc. Sau mỗi trận thắng, Lữ Gia lại cho tổ chức chọi trâu để động viên quân sĩ, trâu sau khi chọi được giết để khao quân. Lữ Gia mất, dân làng Hải Lựu thờ làm Thành hoàng của làng và lễ hội chọi trâu cũng bắt đầu có từ đó.
Lễ hội chọi trâu Hải Lựu bị đứt đoạn từ năm 1947 do chiến tranh và mãi đến năm 2002 mới được khôi phục lại.
Những con trâu trong lễ hội chọi Trâu ở Hải Lựu thường trên 9 tuổi để đảm bảo độ mở của cặp sừng và sức dẻo dai trong thi đấu. Những ông trâu này thường là trâu khỏe đẹp được chọn mua từ Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu.. được nuôi dưỡng rất cẩn thận, và được cả cộng đồng yêu quí, vuốt ve, trân trọng như một thành viên. Thời gian nuôi trâu chọi của mỗi thôn vào khoảng 6 tháng trở lên.
Sau 8 năm tổ chức, lễ hội chọi trâu năm nay đã thu hút hơn 30.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh ngay trong ngày đầu khai mạc.
Sau phần lễ trình trâu diễn ra vào ngày 15 tháng Giêng được tiến hành ở Vọng đài tưởng niệm tâm linh nơi thờ Thành hoàng làng, trong ngày 16/1 (âm lịch), 13 cặp trâu đã thi đấu vòng loại trực tiếp.
Dưới cái nắng chói chang và oi bức, hàng chục nghìn người dân vẫn nô nức nhiệt tình theo dõi và cổ vũ cho những cặp đấu diễn ra trong sớ. Anh Tùng (Hà Nội) hào hứng chia sẻ: “Hôm nay mặc dù không phải ngày nghỉ nhưng tôi cho cả gia đình lên Hải Lựu xem chọi trâu. Thứ nhất là để cho biết, tiếp theo đó là để cho các cháu thấy được cái hay trong những nét văn hóa cổ truyền đặc sắc của người Việt”.
Những trận tranh tài nảy lửa của những “ông cầu” khiến cho nhiều người xem không ngớt tán dương. Những màn biểu diễn với những cú ra đòn hiểm của trâu chọi, những cuộc rượt đuổi đầy gay cấn khiến người xem được thỏa mãn bởi sức hấp dẫn của ngày hội truyền thống.
Nét đặc trưng thu hút du khách trong khi đến hội chọi trâu Hải Lựu còn là món thịt trâu chọi. Theo tục lệ, tất cả những con trâu tham gia chọi, sau khi thi đấu đều được giết thịt. Người dân nơi đây quan niệm rằng, ăn thịt Trâu chọi sẽ mang lại nhiều may mắn và sức khỏe trong những ngày đầu năm mới.
Dường như thịt trâu chọi có một sức hấp dẫn đặc biệt với tất cả mọi người. Thịt những chú trâu của vòng loại năm nay đã lên đến 350.000 – 400.000 đồng/kg mà vẫn không ngớt người mua, gan trâu cũng có giá 150.000 đồng/kg.
Anh Nam - dù là người trong tỉnh nhưng cũng rất vui vẻ cho biết: “Trâu chọi thường được nuôi với một chế độ đặc biệt nên thịt ăn sẽ thấy ngọt và ngon hơn trâu thường rất nhiều. Đi xem chọi trâu thì dù đắt một chút cũng phải mua một ít thịt trâu chọi về làm quà cho gia đình”.
Trong ngày 17 tháng Giêng (âm lịch) lễ hội chọi Trâu Hải Lựu sẽ tiếp tục diễn ra phần thi chung kết, với sự tranh tài của 13 “ông Cầu” đã vượt qua vòng đấu loại trực tiếp.
Bên cạnh sức hấp dẫn mà hội chọi trâu mang lại, năm nay Hải Lựu còn xuất hiện rất nhiều hành vi tiêu cực. Dọc con đường làng vào hội là hàng chục những “quầy” đỏ đen, chủ yếu là trò tôm-cua-cá và lừa đồng xu. Tuy nhiên, những trò chơi này lại được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của nhiều người mà không có sự can thiệp của cơ quan chức năng. Lễ hội cũng là cơ hội cho ăn xin kiếm tiền. Người lớn, trẻ em nằm la liệt trên đường xin tiền khách du lịch. Có thể nói, những hình ảnh này đang làm mất đi mỹ quan của một lễ hội truyền thống mang những nét văn hóa cổ của người Việt Nam.
Một số hình ảnh về hội chọi trâu Hải Lựu:

Những ông Cầu được hộ tống ra sới đầy oai phong |

Màn khóa sừng uy lực của trâu chọi |

Sự rượt đuổi của kẻ thắng trận |

Quyết chiến |

Đổ máu đổi chiến thắng |

Dù lấy cờ che mắt trâu nhưng vẫn không cản được sự hung hăng của trâu vào trận |

Hả hê sau chiến thắng tuyệt đối |

Hàng nghìn háo hức xem dù phải đội nắng |

Trâu bại trận sẽ được mổ ngay tại hội ... |

... và được bày bán phục vụ du khách |