(HNMO) - Khoảng 15 giờ ngày 14-3-2010, Cụ Rùa nổi ở khu vực gần tháp Hòa Phong. Cụ nổi vào thời điểm trời hửng nắng sau nhiều ngày có gió mùa đông bắc và sắp có một đợt gió mùa đông bắc tràn về. Hằng trăm lượt người đã được nhìn thấy Cụ Rùa nổi, trong đó có nhiều khách du lịch nước ngoài.
Thông thường để xác định vị trí Cụ nổi chúng ta xem chỗ nào có bong bóng sủi lên (sôi liên tục), hoặc xem hướng làn nước (cục bộ) chuyển động. Nhưng lần nổi này của Cụ không nằm trong hai hiện tượng đó. Cụ đứng một chỗ cách bờ chừng 7m, thỉnh thoảng nổi đầu lên.
Giữa các lần nổi không sủi bọt. Do vậy chúng tôi phải đứng một lúc lâu, nhìn Cụ nổi vài lần mới xác định được vị trí của Cụ. Vị trí Cụ nổi sát với khu vực tích tụ tảo chết (khoảng 100m2). Mọi người vừa đứng chờ xem Cụ Rùa nổi vừa xem công nhân môi trường đô thị vớt tảo chết.
Khu vực miệng cống thoát nước hồ ra hệ thống cống của thành phố ở phố Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng thường tụ đọng xác tảo chết trên mặt hồ (gió thổi đến). Lần trước Cụ nổi vào đúng khu vực tảo chết, cho nên nhiều người cho rằng nước hồ bị ô nhiễm đen đặc. Đó thực chất là xác tảo chết sau những ngày giá lạnh.
Khoảng 16 giờ Cụ vừa bơi vừa nổi dọc theo phố Đinh Tiên Hoàng. Lúc đó mọi người căn cứ theo vệt bong bóng sủi lên mà đoán được hướng bơi của Cụ.