(HNMO) - Hà Nội đã bước sang những ngày đầu tháng 4 mượt mà nắng gió. Mốc thời gian diễn ra Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội rút ngắn lại ở con số hơn 180 ngày. Bộn bề, hối hả, khẩn trương... công cuộc chỉnh trang bộ mặt thành phố ngàn tuổi đang diễn ra trong guồng quay như thế.
Hồ Gươm, trái tim của cả nước, nơi xứng đáng hơn cả để được khoác lên mình bộ cánh đẹp đẽ nhất. Công cuộc tân trang "nhan sắc" nơi đây đang gấp gáp trong cùng nhịp điệu ấy:
Trụ sở nhiều cơ quan khu vực xung quanh hồ đang được quét lớp vôi mới
|
.jpg)
Màu vôi mới tinh tươm của trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm bừng lên trong nắng sớm
|
|
Ngổn ngang nguyên liệu để vá víu những đoạn đường khấp khểnh
|
.jpg) |
.jpg) |
.jpg)
Từng nhành cây, ngọn cỏ và mỗi bông hoa nơi đây đều được chăm chút kỹ càng
|
.jpg)
Và đương nhiên với cả mặt nước xanh thẳm
|
.jpg)
Hệ thống đèn chiếu sáng cây xanh đem điều kỳ diệu trong đêm
|

Gấp gáp hạ ngầm đống "rác" trên không
|
.jpg) |
.jpg)
Và vẫn còn nhiều việc phải làm
|
.jpg)
Để Hồ Gươm mãi đẹp trong mọi khuôn hình, mọi ánh nhìn và mọi con tim
|