(HNMO) - Myanmar không chỉ là đất nước có nhiều điều kỳ thú về những ngôi chùa hàng nghìn năm tuổi mà còn có nhiều câu chuyện thú vị về cách sinh tồn của các cộng đồng dân cư. Một trong những câu chuyện đó là người dân trên hồ Inle (gần thành phố Heho) trồng cà chua theo “phương pháp” thủy canh hoàn toàn sạch ngay trên mặt hồ.
Du khách đến đây đều ngạc nhiên và thán phục cách người dân địa phương trồng, chăm sóc, thu hoạch, vận chuyển cà chua ngay trên một mặt nước hồ Inle, hồ có diện tích lớn nhất miền Trung Myanmar. Cà chua hồ Inle được xem như là một đặc sản của vùng.
Người dân địa phương, chủ yếu là đàn ông và thanh niên, đi lấy rong dưới hồ Inle mang về tạo luống để trồng cà chua. Đây là một công việc nặng nhọc nên nam giới phải gánh vác. Và đây cũng là một cách trồng trọt kỳ lạ nhưng rất bền vững của người dân địa phương.
Một chòi canh “ruộng cà chua trên mặt nước” trong số hàng ngàn chòi canh của người dân địa phương trên hồ Inle. Thời gian họ phải ở đây trông cà chua chính lúc sắp thu hoạch.
Một luống cà chua sắp đến lúc thu hoạch.
Người dân địa phương di chuyển chỉ bằng thuyền. Nhiều lúc làm ta có cảm giác giống như đang đi giữa kênh rạch của miền Tây.
Mọi sinh hoạt đều diễn ra trên mặt hồ. Từ mua trứng, đến thu gom
cà chua cũng bằng thuyền.
Cà chua được trồng trên hồ Inle được bán ngay cả ở những phiên
chợ họp cạnh hồ.
Không chỉ vậy, cà chua hồ Inle còn được vận chuyển theo các kênh nước đến những điểm gom hàng đưa đi nhiều nơi.
Phu khuân vác đưa cà chua lên điểm gom hàng ở bến đò của thị trấn Nyangshwe.
Đưa cà chua lên xe ôtô để xuất hàng đi vùng khác. Hy vọng, một ngày nào đó, khi Myanmar thoát khỏi cấm vận, cà chua sạch trên hồ Inle sẽ có thể đến với thế giới với mã vạch rõ ràng.