Nhạc trưởng Lê Phi Phi tiếp tục thành công với "Điều còn mãi"
(HNMO)- Chiều ngày 2/9, tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, đúng vào 2 giờ chiều, chương trình Hòa nhạc Vietnamnet “Điều còn mãi” 2010 với chủ đề Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội đã vang lên để lại những cảm xúc tuyệt vời trong lòng khán giả về một tình yêu Hà Nội. Tất cả khán giả có mặt trong khán phòng đều có chung một cảm nhận là một chương trình âm nhạc hàn lâm sang trọng, hiện đại đậm chất nhạc Việt.
Đến với chương trình này có rất nhiều nhân sĩ trí thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, TS Mai Liêm Trực, nhà thơ Việt Phương, ông Nguyễn Trung, ông Trần Đức Nguyên, bà Phạm Chi Lan, GS Hoàng Tụy, GS Phan Đình Diệu, GS Phạm Duy Hiển, GS Chu Hảo, GS Ngô Việt Trung... Ngoài ra còn có các nhạc sĩ nhiều thế hệ như NS Hoàng Vân, NS Hoàng Dương, NS Văn Ký, NS Hồng Đăng, NS Đỗ Hồng Quân...
 |
“Điều còn mãi” còn khiến khán giả phải trầm trồ với không gian bên ngoài sảnh và hành lang của Nhà hát Lớn Hà Nội với những bức tranh mang đề tài Hà Nội của họa sĩ Đào Hải Phong.
Trong một không gian sang trọng của khán phòng Nhà Hát Lớn Hà Nội, các tác phẩm khí nhạc tuy không mới như: Bài ca chim ưng (Đàm Linh), Hoa thơm bướm lượn (Ngô Hoàng Quân chuyển soạn từ dân ca) Sonate số 8 cho violon (Nguyễn Văn Quỳ)... nhưng được thể hiện bằng các tài năng trẻ của nền âm nhạc Việt như: nhạc trưởng trẻ tài năng Lê Phi Phi, các nghệ sĩ độc tấu: Bùi Công Duy (violon), Xuân Huy (violon), Phó An My (Piano) cùng biểu diễn hết mình với Dàn nhạc giao hưởng Nhà hát giao hưởng Việt Nam, Dàn hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam và nhóm nghệ sĩ Tuồng khiến cho khán giả rất xúc động lắng nghe.
 |
Nhiều khán giả đã rất háo hức chờ đến phần thanh nhạc của chương trình với những ca khúc “bất hủ” như: Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Du kích sông Thao, Hướng về Hà Nội, Hà Nội niềm tin và hi vọng, Người Hà Nội, Mong về Hà Nội... được thể hiện bằng những giọng ca các ngôi sao ca nhạc hàng đầu của Việt Nam: ngôi sao thính phòng có Trọng Tấn, Đăng Dương, ngôi sao nhạc nhẹ có Hồng Nhung, Mỹ Linh, Đức Tuấn, Nguyên Thảo, Khánh Linh…đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, đặc biệt là trong không khí của chiều Thu lịch sử, khi Hà Nội đang chuẩn bị kỷ niệm Đại lễ 1000 năm, 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Buổi hòa nhạc “Điều còn mãi” đã trở thành một thông lệ đẹp trong ngày Tết Độc lập của dân tộc 2-9.