 |
(HNMO) – Tối 4/9, Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ II – Hà Nội 2010 đã chính thức khai mạc tại Nhà hát lớn Hà Nội với các tiết mục trình diễn nghệ thuật đặc sắc và hấp dẫn. Tới dự lễ khai mạc có ông Lê Tiến Thọ- Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, ông Vương Duy Biên- Phó cục trưởng phụ trách Cục nghệ thuật biểu diễn, ông Lê Chức- Phó chủ tịch Thường trực Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cùng đại diện các đoàn tham gia biểu diễn tại liên hoan lần này.
Với tổng số 17 đoàn trong đó có 12 đoàn quốc tế và 5 đoàn Việt Nam, liên hoan múa rối quốc tế lần thứ II hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả thủ đô những tiết mục mới lạ, thú vị cùng những trải nghiệm, khám phá về một loại hình nghệ thuật sống động tưởng chừng đã quá quen thuộc với người dân Việt Nam.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vương Duy Biên nhấn mạnh: “Liên hoan múa rối quốc tế lần thứ II tại Hà Nội 2010 sẽ là nơi hội tụ, đem tinh hoa văn hóa của các dân tộc đến với đất nước Việt Nam nghìn năm văn hiến. Đây là cơ hội để các nghệ sĩ múa rối của các quốc gia thể hiện tài năng nghệ thuật, là ngày hội đua tài của bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng thời đây cũng là dịp để củng cố quan hệ hợp tác, đoàn kết hữu nghị mở rộng giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trong thời kì hội nhập”.
 |
Múa rối Việt Nam với chặng đường hình thành và phát triển lâu dài đã tạo ra những bước chuyển mình ấn tượng.
Ông Chua Soo Pong, giám khảo người Singapore chia sẻ: “Tôi đã tới Việt Nam 8 lần kể từ năm 1993 đến nay và cũng đã được tiếp xúc khá lâu với bộ môn múa rối của các bạn. Trải qua một thời gian dài, đến nay, múa rối Việt Nam đã có những thay đổi rõ rệt. Lần đầu tiên trong liên hoan múa rối quốc tế lần thứ I cũng tại đây, tôi đã được xem vở “Hồn quê” của nhà hát Múa rối TW. Đây là một vở rất mới, kết hợp được rối nước, rối cạn, rối cạn, rối dây và cả nghệ thuật sắp đặt nữa. Tôi rất ấn tượng với sự sáng tạo này”.
Mở màn trong đêm khai mạc liên hoan múa rối quốc tế lần II là tiết mục Hồn khí Thăng Long của các nghệ sĩ đến từ nhà hát Múa rối Thăng Long. Trong ánh đèn lung linh của sân khấu cùng sự huyền ảo của không gian nghệ thuật, hào khí oai hùng của dân tộc nghìn năm văn hiến đã được các nghệ sĩ thể hiện thành công và gây được ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả.
Tiết mục Vịt con xấu xí của Nhà hát múa rối TW được chuyển thể từ vở kịch của nhà văn Đan Mạch Andersen đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt đến từ các khán giả nhí thông qua cách trình diễn mới lạ đầy chất “Tây”.
Cũng trong đêm khai mạc, các nghệ sĩ đến từ nước CHDCND Trung Hoa còn mang đến cho khán giả thủ đô các tiết mục hấp dẫn: Hội ngộ chốn lâu đài, múa đôi người và rối, hoa đá tinh nghịch, mối tình Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài, Tây Tạng huyền bí…
Từ 5/9- 9/9, 23 tiết mục đến từ 13 quốc gia tham dự sẽ lần lượt được ra mắt khán giả tại các địa điểm: Nhà hát Múa rối Việt Nam, Rạp Hồng Hà, Nhà hát múa rối Thăng Long, Rạp 17 Lý Nam Đế.
Đêm bế mạc và trao giải sẽ được tổ chức tại Nhà hát lớn vào 20h ngày 9/9.
Một số hình ảnh trong đêm diễn khai mạc: