Sơn Tây vốn là đất cây cảnh, cung cấp rất nhiều hoa và cây cho khu vực Hà Nội. Cứ đến cuối năm hàng đoàn xe các loại lại chở đầy si, sanh, đa, đào, quất... hướng về thủ đô cung cấp cho thị trường lớn này.
Nhưng vì sao chúng ta không ngược dòng xe đó để lên thẳng đất cây cảnh để mua sắm? Tôi đảm bảo với các bạn rằng giá rất rẻ, chủng loại cây phong phú. Và quan trọng hơn nữa, bạn có thêm một chuyến du xuân thú vị.
Hãy cùng dạo 1 vòng chợ cây Sơn Tây thời gian này để bạn có quyết định về một chuyến "lên núi" nhé:
 |
| Vào thời điểm này, chợ hoa Sơn Tây đã bắt đầu họp quanh khu vực thành cổ. |
 |
| Một trong những loại hoa phong phú nhất ở đây là lan với giá rẻ hơn rất nhiều so với chợ Bưởi Hà Nội |
 |
| Những cây quất này được rao với giá rẻ bất ngờ, chỉ gần trên dưới 200.000 đồng |
 |
| Trong khi đó bạn chỉ cần khoảng hơn 1 triệu là có quyền tìm kiếm 1 cây đào thế khá lớn ở chợ này |
 |
Ở Hà Nội, một gốc đào thế này có thể bị quát giá trên 20 triệu.
Nhưng tại đây mọi thứ đều rẻ hơn khoảng 1/2 |
 |
| Đào rừng, một đặc sản của Sơn Tây dịp Tết rất rẻ. Với chỉ khoảng 500.000 đồng là bạn đã có thể lựa chọn 1 cành đẹp về cắm tết |
 |
| Mai vàng miền nam cũng xuất hiện nhưng giá thì khá đắt. Trung bình 3-4 triệu đồng mỗi chậu |
 |
| Ngoài ra bạn cũng có khá nhiều lựa chọn khác về hoa như ly, cúc, mai. Nếu là người yêu thích chi mai, bạn sẽ vô cùng bất ngờ khi giá 1 cây trung bình chỉ 70.000-80.000 đồng |
 |
| Đối với quất cảnh, nếu không ưng cây ở chợ thì bạn hoàn toàn có thể tìm trên đường về bởi dọc đường 32 quất đào được bán rất nhiều hai bên đường |