• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới > Bình luận

EmailPrint

Nghịch lý ngân hàng Mỹ 
30/01/2010 05:46

(HNM) - Trung tuần tháng 1 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barắc Ôbama đã đưa ra kế hoạch cải tổ ngành tài chính ngân hàng. Kế hoạch được xem là sâu rộng nhất từ trước tới nay, và "ma trận" này của người đứng đầu Nhà Trắng không chỉ đã và đang tiếp tục tạo cơn chấn động thị trường tài chính Mỹ mà còn vượt ra ngoài phạm vi cường quốc này.

Ông chủ Nhà Trắng muốn các ngân hàng tập trung vào công việc kinh doanh truyền thống và bớt đầu tư tiền vào các lĩnh vực rủi ro, nhằm tránh sự đổ vỡ tài chính một lần nữa. Tuy nhiên, trong lúc còn phải chờ để được Quốc hội Mỹ thông qua thì kế hoạch này đã bị giới ngân hàng phản ứng mạnh mẽ, vì nếu kế hoạch được thực thi sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của các ngân hàng, nhất là giới chủ.

Đại gia Ngân hàng Citigroup Mỹ cũng nằm trong diện phải cân nhắc các khoản lương, thưởng trong năm 2009.

Dư luận ở Bắc Mỹ cho rằng, kế hoạch siết chặt các hoạt động ngân hàng được xây dựng trên cơ sở ý tưởng chính trị mới và tài chính được chọn là "đột phá khẩu" để xoa dịu dư luận Mỹ đang bất mãn trước các khoản tiền thưởng khổng lồ của giới chủ ngân hàng trong lúc nước Mỹ đang phải oằn mình trước nạn thất nghiệp lên đến 10% và các ngân hàng lớn ở Mỹ xem ra ăn nên làm ra hơn bao giờ hết. Đã một năm trôi qua kể từ ngày Chính phủ Mỹ tung hàng trăm tỷ USD để cứu các ngân hàng khỏi bờ vực phá sản. Các nhà băng lớn của Mỹ giờ đã tạm vượt qua cơn sóng gió, bắt đầu làm ăn có lãi. Những định chế lớn như Goldman Sachs, Bank of America (BofA), JPMorgan Chase... đã cố trả các khoản cứu trợ từ Chính phủ để thoát khỏi ràng buộc bởi chế độ thù lao siết chặt áp dụng cho các ngân hàng và doanh nghiệp được giải cứu. Lương thưởng của các giám đốc điều hành (CEO) trên Phố Uôn trong ít ngày qua là trung tâm của búa rìu dư luận Mỹ khi những tổ chức này nhận hàng chục tỷ USD của người đóng thuế qua Chính phủ để tồn tại qua thời kỳ khủng hoảng tài chính tệ hại nhất từ sau cuộc Đại suy thoái (1930).

Từ tháng 3-2009, dư luận Mỹ đã tá hỏa khi hay tin 165 triệu USD đã được Tập đoàn Bảo hiểm AIG thưởng cho nhân viên làm việc ở bộ phận sản phẩm tài chính. Chính quyền Tổng thống Ôbama đã phản ứng ngay bằng quyết định áp thuế mới với các ngân hàng hàng đầu nước Mỹ để thu lại tiền cho gói cứu trợ, kích thích kinh tế. Tổng số tiền thuế mà 50 ngân hàng và quỹ tín dụng lớn nhất Mỹ phải nộp ước tính gần 100 tỷ USD. Tổng chưởng lý bang Niu Yoóc, ông Anđriu Cuomô cũng đã yêu cầu 8 ngân hàng đầu tiên nhận tiền cứu trợ theo Chương trình giải trừ tài sản xấu (TARP) của Chính phủ phải cân nhắc các khoản thưởng trong năm 2009. Những ngân hàng này gồm Bank of America Corp, Bank of New York Mellon Corp, Citigroup Inc, Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, State Street Corp và Wells Fargo & Co.

Một báo cáo mới đây của Viện Nghiên cứu chính sách (IPS) Mỹ cho biết, chỉ hơn một năm sau sự sụp đổ của hệ thống tài chính Mỹ, tiền lương của các CEO ở Phố Uôn đã bắt đầu tăng trở lại mức trước khủng hoảng. Chênh lệch tiền lương giữa một CEO được trả thưởng cao và một công nhân bình thường ở Mỹ đang ở mức gần như cao nhất từ trước đến nay: 319/1 USD. Theo báo cáo này, 100 công nhân bình thường ở Mỹ có thu nhập 18,08 USD/giờ (31.589 USD/năm) sẽ phải lao động quần quật 1.000 năm mới kiếm được hàng tỷ USD như các CEO được thưởng lớn. Với nhiều người Mỹ, những khoản thưởng khổng lồ trở lại với Phố Uôn giữa lúc kinh tế nước này còn èo uột được xem là một bóng ma. Không ít người xem tình cảnh "người ăn không hết, kẻ lần không ra" này như một bằng chứng về sự thất bại của Nhà Trắng trong điều chỉnh lương thưởng - một nguyên nhân thúc đẩy sự ham thích rủi ro, dẫn tới cuộc khủng hoảng tài chính làm điên đảo cả nước trong suốt năm qua.

Sự trở lại của những "gói thưởng" kỉ lục đã lại châm ngòi cho cơn tức giận của dân chúng Mỹ bởi tác động của ngành ngân hàng đã làm trầm trọng thêm suy thoái kinh tế, khiến cứ 10 người Mỹ thì có 1 bị mất việc. Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Giêm Mác Gôven tuyên bố: "Việc trả thưởng cho các nhà quản lý ngân hàng đã vượt quá ngưỡng kiểm soát. Họ ngồi trên đống tiền, trong khi nhiều người dân Mỹ vẫn phải vật lộn để có việc làm và không bị mất nhà ở".

Kế hoạch cải tổ ngành ngân hàng của Tổng thống B.Ôbama vẫn đang chờ Quốc hội Mỹ thông qua. Và từ giờ đến lúc đó, tiền thưởng sẽ còn làm đau đầu ông chủ Nhà Trắng.


Thùy Dương 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

KHMSRU
CÁC TIN KHÁC

  • Bước thoái lui chiến lược(26/01/2010)
  • Tan “giấc mộng cam”(25/01/2010)
  • Nhà Trắng trước bộn bề thách thức(20/01/2010)
  • Bầu cử tổng thống Ucraina: Nước rút gay cấn(12/01/2010)
  • Hiệp định FTA Trung Quốc - ASEAN: Lợi ích đi cùng thách thức(09/01/2010)
  • Vị thế mới, vận hội mới(01/01/2010)
  • Dấu ấn Việt Nam(31/12/2009)
  • Một quyết định lỗi thời(24/12/2009)
  • “Món quà Giáng sinh” sớm(22/12/2009)
  • Mùa đông “nóng” ở Côpenhaghen(20/12/2009)
  • Xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược(19/12/2009)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
NATO bàn về cách kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan
Người Châu Á đầu tiên trong Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ
Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh G8: Chưa có bước đột phá
7 triệu cử tri Serbia đi bầu cử tổng thống vòng hai
Syria chỉ trích sự trừng phạt của EU là "khủng bố kinh tế"
Tin vắn quốc tế ngày 21-5
Italia: Xảy ra vụ đánh bom gần trường học
Cuba thử nghiệm mô hình quản lý mới tại địa phương
Nổ hầm đường bộ Trung Quốc, 20 người chết
Châm ngòi cho cuộc chiến thương mại mới
Tổng thống Pháp kêu gọi G8 chuyển hướng chính sách kinh tế
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Tiêu điểm
Niềm tin và thách thức
Hy vọng mây mù sẽ tan
Niềm tin được khẳng định
Davos nóng trong tuyết lạnh
Thông điệp trước đường đua “nóng”
Vòng xoáy nguy hiểm
Tại sao Iowa là tâm điểm của chính trị Mỹ?
Cuộc khủng hoảng không dễ vượt
ASEAN trong thế “chiến lược toàn cầu”
Vệt dầu đang loang rộng
Giải mã ẩn số chính trường
Cuộc đổi thay nhiều dang dở
Trận quyết đấu trên đồi Capitol
Nền hòa bình vụt mất
Cuộc chiến mịt mù
Cái giá của Bin Laden: 3.000 tỷ USD trong 15 năm
Cơn địa chấn Arab
Cuộc đổi thay lịch sử
Vượt lên bất đồng
Hòn đá tảng cho nền móng mới

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.