• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới > Bình luận

EmailPrint

Gánh nặng lời hứa 
03/06/2010 06:12

(HNM) - Chính trường Nhật Bản vừa trải qua cơn sốc khi Thủ tướng Yukio Hatoyama, Chủ tịch đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền bất ngờ tuyên bố từ chức sáng 2-6, vì không thực hiện lời hứa di dời căn cứ không quân Futenma của Mỹ ra khỏi đảo Okinawa. Cuộc ra đi chóng vánh của Thủ tướng Y.Hatoyama cùng Tổng Thư ký DPJ Ichiro Ozawa diễn ra chỉ một ngày sau khi ông khẳng định tiếp tục tại nhiệm, bất chấp những áp lực đòi từ chức ngày một tăng, thậm chí từ trong nội bộ DPJ.

Giới bình luận và những người quan tâm tới chính trường Nhật Bản có chung nhận định, việc từ chức của Thủ tướng Y.Hatoyama là một sự kiện đã được dự báo. Đặc biệt sau một loạt biến cố từ bê bối tài chính nội bộ đến những khúc mắc trong quan hệ Nhật - Mỹ cũng như lời hứa với cử tri khiến tỷ lệ ủng hộ nội các liên tục giảm, từ mức hơn 70% khi mới nhậm chức (tháng 9-2009) xuống còn dưới 20% trong tuần qua. Kết cục đáng buồn trong 24 giờ qua với người đứng đầu nội các Nhật Bản cho thấy bất đồng ngày một tăng trong liên minh cầm quyền. Và làn sóng phản đối của cử tri Nhật Bản về căn cứ không quân Futenma của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ ở tỉnh Okinawa đã chấm dứt tất cả. Lời hứa của người đứng đầu nội các Nhật Bản với cử tri về việc di chuyển căn cứ quân sự Mỹ trước khi tranh cử không chỉ là một gánh nặng.

Thủ tướng Y.Hatoyama ra đi quá nhanh khiến dư luận chưa quên chiến thắng vang dội mà ông giành được trong cuộc bầu cử Hạ viện cuối tháng 8 năm ngoái. Cuộc đổi ngôi lịch sử lúc đó đã đặt dấu chấm hết 54 năm cầm quyền liên tục của đảng Dân chủ Tự do (LDP). Được xem là hậu duệ thông minh, sinh ra trong một "vương triều chính trị" giàu có, việc Thủ tướng Y.Hatoyama lên nắm quyền được cử tri Nhật Bản, nhất là giới trẻ, kỳ vọng sẽ giúp đổi thay nền kinh tế lớn thứ hai thế giới; đồng thời tạo môi trường quan hệ "cân bằng hơn" với Mỹ và di chuyển căn cứ không quân Futenma của Mỹ trên đất Nhật là ưu tiên hàng đầu.

Thế nhưng thỏa thuận cuối cùng về căn cứ Futenma giữa Nhật Bản và Mỹ cuối tháng 5 vừa qua đã như một gáo nước lạnh làm tiêu tan hy vọng của cử tri Nhật Bản vì nó đồng nghĩa với việc Thủ tướng Y.Hatoyama thất hứa với cử tri. Sự thất hứa trong thế bất khả kháng đã khiến ông Y.Hatoyama không còn lựa chọn nào khác để trở thành thủ tướng thứ tư của Nhật Bản từ chức trong chỉ 4 năm qua.

Nhìn một cách toàn diện, Thủ tướng Y.Hatoyama đã ở giữa "hai làn đạn", một bên là sức ép của dư luận và liên minh cầm quyền trong nước; còn bên kia là mối quan hệ xuyên Thái Bình Dương được đánh giá là quan trọng hàng đầu của cả Nhật Bản và Mỹ tại châu Á kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ II. Sự kiện Thủ tướng Hatoyama "lỗi hẹn" với cử tri và ra đi cho thấy mối quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ có tầm chi phối đến thế nào trên chính trường Nhật Bản hiện nay. Cuộc rứt áo ra đi của Thủ tướng Hatoyama ngay trong năm đầu tiên tại nhiệm đã cho thấy, mối quan hệ Nhật - Mỹ trong tương lai sẽ vẫn là nhân tố quan trọng trên chính trường quốc gia Đông Bắc Á này.

Thủ tướng Y.Hatoyama từ chức ngay sau khi đảng Dân chủ Xã hội (SDP) rút khỏi liên minh cầm quyền. Sự ra đi của một nhân vật được kỳ vọng của xứ Phù Tang được xem là sẽ ảnh hưởng đến chiến lược phát triển của Nhật Bản trong thời kỳ hậu khủng hoảng này đã kéo theo không ít hệ lụy. Không phải đợi lâu, ngay trong ngày 2-6, đồng yên Nhật đã giảm giá so với đồng USD: 91,78 yên/1 USD so với trước đó là 91,1 yên. Không ít nhà đầu tư lo ngại cú chao đảo trên chính trường sẽ khiến nền kinh tế Nhật Bản gặp thêm khó khăn. Đây là thách thức không nhỏ với bất kỳ nhà lãnh đạo kế nhiệm nào. Trong khi, LDP đối lập tiếp tục đòi giải tán Hạ viện để tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn. Trong bối cảnh đó, sự ra đi của SDP sẽ khiến DPJ mất một số phiếu cần thiết tại Thượng viện trong cuộc bầu cử vào tháng 7 tới. Vì vậy, khả năng DPJ phải nhường ghế cho LDP sau cuộc bầu cử tới đây là rất cao.

Ông Y.Hatoyama đã phải trả giá bằng cả sự nghiệp của một Thủ tướng vì lời hứa bất thành trước cử tri Nhật Bản. Đây chưa bao giờ là quyết định dễ dàng với bất cứ nhà lãnh đạo nào trong một tình huống tương tự. Hiện mọi dự đoán đang hướng về Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Naoto Kan, người có khả năng kế nhiệm ông Y.Hatoyama khi cuộc bầu Chủ tịch DPJ dự kiến diễn ra vào ngày 4-6 tới. Với mong muốn "tạo dựng một DPJ mới và trong sạch hơn", Thủ tướng Hatoyama nay đã là cựu Thủ tướng, đang hy vọng sự ra đi của mình sẽ có lợi cho chính trường Nhật Bản trong những ngày tới.

Đình Hiệp 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

KMIYJN
CÁC TIN KHÁC

  • Tầm nhìn hợp tác chiến lược(01/06/2010)
  • Vết nứt bên bờ biển Caspi(31/05/2010)
  • “Vỏ” mới... “ruột” không thay đổi(30/05/2010)
  • Vết xước mới(29/05/2010)
  • Quan hệ Trung - Mỹ: Tìm kiếm sự cân bằng mới(27/05/2010)
  • Chao đảo đồng tiền chung châu Âu(26/05/2010)
  • Giá dầu trượt mạnh(24/05/2010)
  • Mưa đã qua nhưng trời chưa sáng(23/05/2010)
  • “Bong bóng” nợ làm giá vàng nhảy múa(14/05/2010)
  • Bước ngoặt trên chính trường(13/05/2010)
  • Chiến thắng mang giá trị thời đại(09/05/2010)
  • Địa Trung Hải chưa lặng sóng(07/05/2010)
  • Chật vật giải cứu(29/04/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
NATO bàn về cách kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan
Người Châu Á đầu tiên trong Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ
Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh G8: Chưa có bước đột phá
7 triệu cử tri Serbia đi bầu cử tổng thống vòng hai
Syria chỉ trích sự trừng phạt của EU là "khủng bố kinh tế"
Tin vắn quốc tế ngày 21-5
Italia: Xảy ra vụ đánh bom gần trường học
Cuba thử nghiệm mô hình quản lý mới tại địa phương
Nổ hầm đường bộ Trung Quốc, 20 người chết
Châm ngòi cho cuộc chiến thương mại mới
Tổng thống Pháp kêu gọi G8 chuyển hướng chính sách kinh tế
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Tiêu điểm
Niềm tin và thách thức
Hy vọng mây mù sẽ tan
Niềm tin được khẳng định
Davos nóng trong tuyết lạnh
Thông điệp trước đường đua “nóng”
Vòng xoáy nguy hiểm
Tại sao Iowa là tâm điểm của chính trị Mỹ?
Cuộc khủng hoảng không dễ vượt
ASEAN trong thế “chiến lược toàn cầu”
Vệt dầu đang loang rộng
Giải mã ẩn số chính trường
Cuộc đổi thay nhiều dang dở
Trận quyết đấu trên đồi Capitol
Nền hòa bình vụt mất
Cuộc chiến mịt mù
Cái giá của Bin Laden: 3.000 tỷ USD trong 15 năm
Cơn địa chấn Arab
Cuộc đổi thay lịch sử
Vượt lên bất đồng
Hòn đá tảng cho nền móng mới

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.