Liverpool -Wolverhampton 2-0: Phao cứu sinh cho Benitez
(HNMO)- Nhờ hai pha lập công của Gerrard và Benayoun, Liverpool đã đánh bại Wolverhampton. Qua đó Benitez và các học trò đã có thể vơi đi phần nào nỗi tủi hổ sau trận thảm bại trước Portsmouth ở vòng đấu trước.

Đội trưởng Steven Gerrard là người mở tỉ số trận đấu
Để thua 3 trong số 4 trận gần đây nhất, ngụp lặn ở vị trí thứ 8 trên BXH, Liverpool đang dần đánh mất đi hình ảnh một đại gia của bóng đá Anh. Tại vòng đấu này, việc chỉ phải tiếp đội bóng mới lên hạng Wolverhampton trên sân nhà đã thực sự trở thành một chiếc phao cứu sinh cho Benitez và các học trò. Nếu tiếp tục để mất điểm trong trận đấu với đối thủ yếu, rất có thể ban lãnh đạo đội bóng sẽ phải tính đến chuyện cho Benitez “về hưu non”.
Sức ép đã nhanh chóng được các cầu thủ chủ nhà tạo về phần sân đối phương. Chỉ trong 10 phút đầu của trận đấu, thủ thành Hahnemann đã phải vất vả cản phá đến 2 lần. Đầu tiên là cú sút chìm đầy hiểm hóc của Gerrard, ngay sau đó là pha dứt điểm cận thành của Torres, đều bị Hahnemann từ chối.
Làm chủ hoàn toàn thế trận nhưng tâm lí nóng vội đã khiến các chân sút của Liverpool không đạt được hiệu quả cao nhất. Trong khi đó hàng công của Wolve cũng chơi bế tắc. Cơ hội đầu tiên đến với đội khách ở phút 21, khi Blake có bóng trong vòng cấm, chỉ cách cầu môn chưa đến 10m. Tiền đạo cao to này lập tức quay người dứt điểm ngay, đáng tiếc bóng đi chệch cầu môn một chút.
Vào phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Glen Johnson bất ngờ cắt được bóng trong vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm cực mạnh. Tuy nhiên xét về độ hiểm hóc thì vẫn chưa đủ khó để đánh bại Hahnemann. Hiệp thi đấu đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp 2, Liverpool tiếp tục dâng cao đội hình để dồn ép đối phương. Tất cả mọi phương án từ tấn công trung lộ, bám biên cho đến dứt điểm từ xa đều đã được đội chủ nhà triển khai. Mặc dù vậy, điều quan trọng nhất là bàn thắng vẫn chưa đến với họ. Phút 52, sau một pha phối hợp cực kì ăn ý giữa Gerrard và Lucas bên cánh trái, tiền vệ Leiva Lucas có cơ hội đột phá khi trước mặt anh chỉ còn thủ môn Hahnemann. Một hậu vệ của Wolve buộc phải đốn ngã Lucas ngay sát vòng cấm. Lập tức, anh nhận một thẻ đỏ rời sân. Phút thứ 52 và đội khách chỉ còn 10 cầu thủ trên sân.

Hậu vệ Ward nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha pham lỗi với Lucas
Có lợi thế hơn người, tâm lí các cầu thủ Liverpool trở nên thoải mái hơn. Phút 62, sau nhiều nỗ lực không mệt mỏi, cuối cùng đội bóng áo đỏ cũng có được cái họ cần. Xuất phát từ pha bấm bóng của Insua bên cánh trái, Gerrard dũng mãnh bật cao đánh đầu giữa một vòng vây các cầu thủ áo vàng. Một pha dứt điểm hoàn hảo của Gerrard đã làm tung lưới Hahnemann, mở tỉ số trận đấu.
Sau bàn thua, Wolve nỗ lực đẩy cao đội hình với hi vọng vớt vát được 1 điểm. Tuy vậy, chút hi vọng nhỏ nhoi của “bầy sói” đã bị Benayoun dập tắt vào phút thứ 70. Từ quả tạt rất chuẩn xác của Aurelio, Benayoun bình tĩnh rẽ bóng một nhịp trước khi tung ra cú sút. Bóng đập người một cầu thủ áo vàng bay vào lưới. Phút 70 và tỉ số là 2-0 cho Liverpool.
Những phút sau đó của trận đấu, Liverpool chủ động đá chậm lại để chờ tiếng còi mãn cuộc. Trong khi đó, đội khách cũng không có nhiều nỗ lực ghi bàn. Trận đấu kết thúc với cách biệt 2 bàn nghiêng về phía đội bóng chủ sân Anfield. Thắng trận này, Liverpool đã qua mặt Birmingham để leo lên vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng. Tuy vậy, mục tiêu vươn tới top 4 của thầy trò Benitez xem ra còn rất xa vời khi họ còn kém đội bóng xếp thứ 4 là Aston Villa tới 5 điểm.