• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thể thao > Bóng đá

EmailPrint

Sân Emirates
02h45 ngày 10/3, Arsenal - FC Porto: Kỵ sỹ không đầu... 
09/03/2010 15:59

Những thông tin về tình trạng chấn thương của Cesc Fabregas trong ngày thứ Hai đủ sức gây sốc cho bất cứ CĐV nào của Pháo thủ. Đội trưởng của Arsenal đã không thể tham gia buổi tập, và chắc chắn The Gunners sẽ phải chiến đấu với Porto mà không có anh. Vắng Cesc, những hy vọng về một cuộc trả đũa đã bị đe dọa. Một lần nữa, Wenger lại phải lấp đầy những khoảng trống về chất lượng nhân sự ở đấu trường châu Âu.

Về lý thuyết, ưu thế sân nhà sẽ giúp Arsenal chiếm thế thượng phong trước một đối thủ cỡ Porto. Nhưng việc cầu thủ đang chơi vào phom nhất của họ không thể ra sân sẽ tác động không nhỏ tới tâm lý toàn đội. Fabregas quan trọng đến nỗi chính Wenger đã phải tuyên bố sẵn sàng liều mạng để anh ra sân tại Champions League. Có điều, chấn thương gân kheo của tiểu tướng người Tây Ban Nha đã trầm trọng hơn dự kiến.
 
Arsenal không dễ trả món nợ "vay" của Porto ở lượt đi

Vậy bài toán không Fabregas sẽ được giải như thế nào? Trước hết, vị trí đó sẽ do Diaby đảm nhiệm, giống như trận gặp Burnley. Sau đó, Giáo sư rất có thể sẽ thay đổi các phương án tấn công, và thay vào đó là sự cẩn trọng hơn thường lệ trước các vị khách Bồ Đào Nha. Cuối tuần trước, người ta đã thấy một Arsenal không thể dứt điểm cho ra hồn khi Cesc rời sân. Vấn đề không hẳn là những bàn thắng. Hiểm họa nằm ở chỗ, khi không đánh bại được hàng thủ đối phương, Arsenal rất dễ bị căng thẳng. Vắng một bộ óc biết kiểm soát nhịp độ trận đấu, các Pháo thủ vẫn luôn lao về phía trước như một kỵ sỹ không đầu. Trước Porto, họ cần 1 bàn thắng để đi tiếp. Nhưng mọi chuyện sẽ trở nên rất rắc rối, nếu như Arsenal để thủng lưới trước, hoặc bị gỡ hòa. Khi ấy, những đứa trẻ nhà Wenger sẽ bị ném vào một cuộc chạy đua đầy cam go và không thể lường trước mọi thứ. Hơi quá khi nói Arsenal là đội bóng 1 người. Nhưng cũng đúng nếu khẳng định rằng, thiếu Cesc, Pháo thủ nhiều khả năng sẽ mất phương hướng về cả chiến thuật lẫn cảm hứng.

Một trận đấu khó khăn

Cả Arsenal và Porto đều sẽ có 1 trận đấu khó khăn. Nếu như đội bóng Bồ Đào Nha chỉ là một đối thủ khiêm nhường muốn bảo vệ chiến thắng 2-1 mong manh sau lượt đi, đó sẽ là cơ hội lớn cho Gunners. Nhưng không, sự thật không đơn giản thế. Porto là đội bóng chơi phản công không tồi, và họ cũng có đủ kinh nghiệm để không đợi một kết quả 0-0 tại Emirates. Áp lực nghiêng về Arsenal. Trên sân nhà, đội bóng thành London sẽ cần lựa chọn trong 2 giải pháp thực tế: 1, Tấn công ngay để tìm bàn thắng (giống như những gì họ đã làm được trong trận đấu vòng bảng mùa trước, thắng 4-0), và 2, Chơi rình rập và đề cao sự chắc chắn của hàng thủ.

Phương án đầu tiên có vẻ khả dĩ, nhưng chứa đựng không ít thảm họa. Gallas vẫn chưa trở lại, và vị trí của Campbell sẽ bị Porto khai thác. Chưa hết, khi đội khách chơi phản công, họ sẽ thừa hiểu điểm yếu của Arsenal nằm ở đâu. Rất dễ, đó chính là những khoảng trống lộ sườn ở 2 cánh, nơi các tiền vệ trung tâm thường xuyên thiếu hỗ trợ với hậu vệ biên.

Giải pháp chơi một trận chặt chẽ có lẽ sẽ an toàn hơn, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc Arsenal sẽ mất đi các cơ hội sử dụng tốc độ để đánh phủ đầu. Tất nhiên, mọi thứ sẽ được Wenger quyết định, và nó còn phụ thuộc vào đội hình ra sân.

Giáo sư người Pháp sẽ có quan điểm riêng của mình cho trận đấu. Sẽ có 90 phút hoặc lâu hơn nữa để người ta kiểm chứng bản lĩnh Pháo thủ. Vắng Cesc, có thể các fan ở Emirates sẽ không chờ đợi một chiến thắng tưng bừng hay một màn trình diễn giàu nghệ thuật. Nhưng tất cả sẽ luôn nhớ rằng, mỗi khi Arsenal bị đánh giá thấp, đó cũng chính là khi họ vùng lên như những chú Sư tử.

Sẽ thật thất vọng nếu Gunners không thể vượt qua cửa ải này chỉ vì mất Cesc. Như người ta vẫn nói, khi ước mơ đủ lớn, thì những chuyện khác sẽ không còn quan trọng nữa. Hy vọng vẫn còn nguyên!

Dự đoán: 1-0

 TT&VH


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

RNUXPS
CÁC TIN KHÁC

  • Gục ngã trước Wigan, Liverpool mong manh cơ hội vào Top 4(09/03/2010)
  • Wenger muốn các học trò làm nên lịch sử trước Porto(09/03/2010)
  • Ronaldinho cảnh báo M.U: Không có gì là không thể(09/03/2010)
  • AC Milan đối diện cửa tử(09/03/2010)
  • Khai mạc giải bóng đá nữ VĐQG 2010: Chủ nhà giành chiến thắng(09/03/2010)
  • Lippi tin Milan còn cơ hội lật ngược tình thế trước MU(08/03/2010)
  • Bình luận: Vòng 4 V-League: Phút 89(08/03/2010)
  • Các giải VĐQG châu Âu: Kỳ tích Real Madrid(08/03/2010)
  • Inter lỡ cơ hội bứt phá trên đường đua scudetto(08/03/2010)
  • Vòng 4 V-League 2010: Sức mạnh sông Hàn(08/03/2010)
  • Đè bẹp Stoke City, Chelsea lọt vào bán kết FA Cup(08/03/2010)
  • Vượt qua Wolves, MU tạm chiếm ngôi đầu(07/03/2010)
  • Ngược dòng ngoạn mục, Real chiếm ngôi đầu của Barca(07/03/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Cờ vua Việt Nam gặt “vàng” tại giải đồng đội châu Á
HLV Phan Thanh Hùng chưa nhận lương khủng ở ĐTVN
Abramovich kéo Shevchenko về dẫn dắt Chelsea?
Nadal "bắt nạt" Djokovic trên sân đất nện
"Đai đẳng" của bóng đá "phủi"
Giải Đua xe ô tô địa hình - Hạ Long Challenge 2012
Giải Cờ vua nhanh Hà Nội mở rộng tranh Cúp Kim Đồng lần thứ V - 2012
Montpellier lên ngôi vô địch Ligue 1 trong hỗn loạn
Ngược dòng ngoạn mục, Sharapova đăng quang ở Rome
Hạ Juventus 2-0, Napoli đăng quang Coppa Italia
Thế mới là bóng đá!
Theo dòng sự kiện
Câu chuyện bản quyền truyền hình bóng đá mùa giải 2012
Thảm họa bóng đá ở Ai Cập
Tiêu điểm
HLV Phan Thanh Hùng chưa nhận lương khủng ở ĐTVN
Montpellier lên ngôi vô địch Ligue 1 trong hỗn loạn
Hạ Juventus 2-0, Napoli đăng quang Coppa Italia
Thế mới là bóng đá!
Chelsea đã cứu vớt danh dự cho bóng đá Anh
HLV của Bayern khuyên Chelsea giữ chân Di Matteo
Messi đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" Champions League 2011/12
Chelsea trở thành tân vương Champions League
Chờ Robbery tỏa sáng
VFF sẽ bổ nhiệm ông Phan Thanh Hùng làm HLV ĐTVN
C. Ronaldo lập công, Real Madrid đạt mốc 100 điểm tại Liga
Đánh bại Bayern, Dortmund giành Cúp QG Đức
Messi tịt ngòi, Keita giúp Barca thoát thua
Chiếc ghế HLV trưởng và chuyện “màu cờ, sắc áo”
FIFA sắp áp dụng công nghệ mắt diều hâu
Công trạng mang tên Falcao
BXH FIFA: TBN số 1 thế giới, Việt Nam số 1... Đông Nam Á
Vùi dập Bilbao 3-0, Atletico lên ngôi Europa League 2012
Ba ƯCV từ chối “ghế” HLV trưởng ĐTQG: Vì “không kiêm nhiệm”
Barca nhận giải CLB hay nhất thập kỷ

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.