• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thể thao > Bóng đá

EmailPrint

Lượt về vòng knockout Champions League:
Nhấn chìm Milan, M.U oai phong vào tứ kết 
11/03/2010 07:41

Bản lĩnh, kinh nghiệm của Milan chỉ là con số 0 ở Old Trafford, khi thầy trò Leonardo bị bầy Quỷ đỏ quần cho tơi tả, hạ nhục tới bốn bàn không gỡ, trong trận lượt về vòng knock-out Champions League rạng sáng 11/3.

Ngày về của Beckham chẳng có niềm vui. Anh chỉ được tung vào sân từ hiệp hai, khi cục diện gần như đã an bài. Một Milan rệu rã và bạc nhược không thể đứng vững trước cơn cuồng phong màu đỏ. M.U thổi bay đối thủ, bằng lối chơi khoa học và sắc bén đến không ngờ.
 
Becks phải gặm nhấm nỗi buồn thua trận cùng Milan, trong ngày trở lại Old Trafford - Ảnh: Reuters

Trên đôi cánh Rooney, Red Devils hùng dũng bay vào tứ kết. Cũng giống như trận lượt đi, chân sút số 10 tiếp tục trở thành nỗi ác mộng đối với các hậu vệ Milan. Anh thoắt ẩn thoắt hiện, luôn xuất hiện ở những điểm nóng và... ghi bàn.
 
Kết quả
Real Madrid 1-1 Lyon (1-2)
Ronaldo 6’ - Pjanic 75’

M.U 4-0 Milan (7-2)
Rooney 13’, 46’, Park 59’, Fletcher 88’
Hai lần phá lưới Abbiati, Rooney đã mở toang cánh cửa vào tứ kết cho đội bóng thành Manchester, trước khi Park Ji-Sung rồi Fletcher xát thêm muối vào vết thương lòng Rossoneri. Ê chề gặm nhấm thất bại 2-7 sau 2 lượt trận, đây có thể là cái tát cần thiết, thức tỉnh một AC Milan già nua và đang trượt dốc.

Còn với M.U, chiến thắng hoành tráng không những giúp họ báo thù thành công, mà còn mang lại cho người hâm mộ bữa tiệc thịnh soạn. "Bếp trưởng" Rooney nâng tổng số bàn thắng mùa này lên con số 30. Trong khi Sir Alex đang hướng đến kỷ lục, đưa "Quỷ đỏ" vào chơi chung kết Champions League năm thứ 3 liên tiếp.

Trở lại Old Trafford trong sự chào đón nồng nhiệt của hàng vạn fan "Quỷ đỏ", tiếc rằng, Beckham không có cơ hội phô diễn tài năng ngay từ đầu. Tưởng như có thể tung ra sân đội hình mạnh nhất, nhưng vào giờ chót, Leonardo lại thiếu sự phục vụ của hai hảo thủ Pato & Nesta (chưa bình phục chấn thương).
 
Rooney đánh đầu mở tỉ số từ sớm cho M.U - Ảnh: PA

Bên kia chiến tuyến, Rooney tỏ ra rất sung sức và khao khát tái hiện lại những khoảnh khắc thăng hoa tột đỉnh giống ở San Siro. Thực vậy, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của đám đông khán giả nhà, M.U ào lên đánh đòn phủ đầu.

Các học trò Leonardo lộ rõ sự lúng túng, liên tục để mất bóng hoặc chuyền sai địa chỉ. Ngay phút thứ 3, Valencia thoát xuống biên phải rồi nhả lại cho Rooney. Tiền đạo người Anh quay góc 180 độ sút chìm đưa bóng bay sạt cột dọc.

Bất ngờ có tên trong đội hình xuất phát, Gary Neville đã chứng minh Sir Alex đúng khi chọn anh án ngữ bên hành lang phải, thay cho cầu thủ trẻ Rafael da Silva. Không những lo nhiệm vụ "chăm sóc" Ronaldinho, Neville còn tích cực dâng cao, suýt làm nên chuyện với cú nã pháo qua xà.

Milan bắt đầu lấy lại sự tự tin, khi Pirlo đá phạt bên góc phải, tạo điều kiện để Ro "vẩu" đánh đầu hóc hiểm. Van der Sar chôn chân đứng nhìn, nhưng may cho "quỷ đỏ", bóng không đi vào khung gỗ. Một phen thót tim đối với hàng triệu fan Red Devils!

Kể từ thời điểm này, thế trận càng trở nên hấp dẫn. Milan miệt mài tìm kẽ hở dưới hàng thủ chủ nhà. Tuy nhiên, mọi nỗ lực gần như vô vọng. Trong khi đó, M.U chuyển hẳn sang chơi phòng ngự phản công. Sau pha kết thúc căng của Nani bị Abbiati cản phá, niềm vui sớm đến với thầy trò Alex Ferguson.
 
Rooney trở thành cơn ác mộng của hàng thủ Milan - Ảnh: Getty

Phút 13, Neville băng lên thoải mái bên góc phải rồi tạt dẻo vào vòng cấm. Rooney thoát khỏi sự kèm cặp của Bonera, bật cao lắc đầu điệu nghệ khai thông bế tắc cuộc chạm trán.

Bàn thua càng trút thêm gánh nặng khó khăn lên đoàn quân Rossoneri. Muốn vượt qua đối thủ, họ cần ghi thêm 3 bàn thắng nữa và không để thủng lưới. Nửa sau hiệp một, M.U nhường hẳn khu trung tuyến cho Milan, nhưng đội khách vẫn bế tắc.

Ngài Alex Ferguson quá khôn ngoan khi chỉ đạo Park theo Pirlo như hình với bóng. Nhạc trưởng ở giữa sân thiếu đất diễn, lối chơi Milan càng trở nên khô khan và thiếu sáng tạo. Nguồn cảm hứng Ronaldinho cũng chùn chân, trước những pha truy cản quyết liệt của Neville.

Bước sang hiệp hai, Leonardo quyết định chơi canh bạc mạo hiểm, rút trung vệ Bonera ra và đưa lão tướng Seedorf vào sân. Thủ quân Ambrosini được kéo xuống đá cặp trung vệ cùng Thiago Silva. Và chính những xáo trộn ấy khiến Milan dần rơi vào cảnh vỡ trận.

Phút 46, Nani băng lên thần tốc bên cánh trái. Nhận thấy Rooney đang lao xuống trống trải, tiền vệ người Bồ vẩy đường chuyền cực kỳ tinh tế cho đồng đội. Ở thế đối mặt Abbiati, chân sút số 10 dứt điểm nhẹ nhàng nhân đôi cách biệt.
 
Park cũng có bàn thắng cho riêng mình - Ảnh: PA

Không còn đường lùi, đội khách buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Abate trao cơ hội vàng rút ngắn tỉ số cho Huntelaar. Thế nhưng, tay săn bàn người Hà Lan lại tỏ ra quá vô duyên, đánh đầu cận thành vọt xà.

Đến phút 59, cánh cửa cơ hội vào tứ kết gần như khép lại với Milan, khi mành lưới Abbiati rung lên lần thứ ba. Scholes chọc khe thông minh để Park lẻn xuống tung ra cú sút chéo góc lập công.

Đến lúc này, Leonardo mới đưa Beckham rồi Inzaghi vào sân. Thế công Milan có phần sáng sủa hơn. Dẫu vậy, thời cơ cũng chỉ đến từ những cú rocket tầm xa. Flamini và Beckham cố gắng thử vận may, nhưng Van der Sar đều từ chối tất cả, với hai pha cản phá xuất sắc.

Quãng thời gian cuối, Milan nôn nóng nên để M.U đá vờn ngay bên phần sân nhà. Trước lúc trọng tài Busacca cất tiếng còi mãn cuộc, Fletcher kịp ghi tên mình vào bảng tỉ số, nhờ cú đánh đầu dễ dàng ở cự ly gần, ấn định kết quả đậm đà 4-0 nghiêng về "Quỷ đỏ".

Đội hình ra sân:

Man Utd: Van der Sar, Neville (Rafael da Silva 66’), Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher, Scholes (Gibson 73’), Park, Valencia, Nani, Rooney (Berbatov 66’).

AC Milan: Abbiati, Abate (Beckham 64’), Bonera (Seedorf 46’), Thiago Silva, Jankulovski, Flamini, Pirlo, Ambrosini, Huntelaar, Borriello (Inzaghi 69’), Ronaldinho.

Anh Vũ (Vnn)


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

UMTSRS
CÁC TIN KHÁC

  • Beckham được chào đón cuồng nhiệt ở Manchester(10/03/2010)
  • Real Madrid dồn toàn lực cho trận thư hùng với Lyon(10/03/2010)
  • Becks vẫn sợ hãi khi đối mặt với Sir Alex(10/03/2010)
  • Bayern tiễn Fiorentina khỏi cuộc chơi trong nước mắt(10/03/2010)
  • Arsenal hùng dũng vào tứ kết Champions League(10/03/2010)
  • Tiếc Ronaldinho…(10/03/2010)
  • Valencia bị cầm chân(10/03/2010)
  • 02h45 ngày 10/3, Arsenal - FC Porto: Kỵ sỹ không đầu...(09/03/2010)
  • Gục ngã trước Wigan, Liverpool mong manh cơ hội vào Top 4(09/03/2010)
  • Wenger muốn các học trò làm nên lịch sử trước Porto(09/03/2010)
  • Ronaldinho cảnh báo M.U: Không có gì là không thể(09/03/2010)
  • AC Milan đối diện cửa tử(09/03/2010)
  • Khai mạc giải bóng đá nữ VĐQG 2010: Chủ nhà giành chiến thắng(09/03/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Cờ vua Việt Nam gặt “vàng” tại giải đồng đội châu Á
HLV Phan Thanh Hùng chưa nhận lương khủng ở ĐTVN
Abramovich kéo Shevchenko về dẫn dắt Chelsea?
Nadal "bắt nạt" Djokovic trên sân đất nện
"Đai đẳng" của bóng đá "phủi"
Giải Đua xe ô tô địa hình - Hạ Long Challenge 2012
Giải Cờ vua nhanh Hà Nội mở rộng tranh Cúp Kim Đồng lần thứ V - 2012
Montpellier lên ngôi vô địch Ligue 1 trong hỗn loạn
Ngược dòng ngoạn mục, Sharapova đăng quang ở Rome
Hạ Juventus 2-0, Napoli đăng quang Coppa Italia
Thế mới là bóng đá!
Theo dòng sự kiện
Câu chuyện bản quyền truyền hình bóng đá mùa giải 2012
Thảm họa bóng đá ở Ai Cập
Tiêu điểm
HLV Phan Thanh Hùng chưa nhận lương khủng ở ĐTVN
Montpellier lên ngôi vô địch Ligue 1 trong hỗn loạn
Hạ Juventus 2-0, Napoli đăng quang Coppa Italia
Thế mới là bóng đá!
Chelsea đã cứu vớt danh dự cho bóng đá Anh
HLV của Bayern khuyên Chelsea giữ chân Di Matteo
Messi đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" Champions League 2011/12
Chelsea trở thành tân vương Champions League
Chờ Robbery tỏa sáng
VFF sẽ bổ nhiệm ông Phan Thanh Hùng làm HLV ĐTVN
C. Ronaldo lập công, Real Madrid đạt mốc 100 điểm tại Liga
Đánh bại Bayern, Dortmund giành Cúp QG Đức
Messi tịt ngòi, Keita giúp Barca thoát thua
Chiếc ghế HLV trưởng và chuyện “màu cờ, sắc áo”
FIFA sắp áp dụng công nghệ mắt diều hâu
Công trạng mang tên Falcao
BXH FIFA: TBN số 1 thế giới, Việt Nam số 1... Đông Nam Á
Vùi dập Bilbao 3-0, Atletico lên ngôi Europa League 2012
Ba ƯCV từ chối “ghế” HLV trưởng ĐTQG: Vì “không kiêm nhiệm”
Barca nhận giải CLB hay nhất thập kỷ

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.