• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thể thao > Bóng đá

EmailPrint

Sân Mestalla:
03h05 ngày 12/03, Valencia - Werder Bremen: Bước qua nỗi đau quá khứ 
11/03/2010 14:23

David Albelda, một trong những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất của Valencia ở thời điểm này, từng thú nhận rằng khi biết đội bóng của mình sẽ đụng độ Werder Bremen ở vòng 1/16 Europa League năm nay, anh và nhiều đồng đội của anh đã cảm thấy thực sự căng thẳng. Valencia không có nhiều kỷ niệm đẹp với Bremen nói riêng và các đội bóng Đức nói chung.

Ám ảnh Bremen, ám ảnh Đức

Nói tới Bremen, người Valencia nghĩ ngay tới Vicente. Trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng Champions League 04-05 trên sân Weser cách nay 5 năm, chàng tiền vệ có cái chân trái cực hay ấy là người đã mở tỉ số cho Valencia ngay từ phút thứ 2. Nhưng sau đó, với việc Marchena phải nhận thẻ đỏ rời sân từ phút 55, Valencia đã để cho Bremen lội ngược dòng thành công và thắng lại 2-1 với các pha lập công của Klose và Charisteas. Nhưng điều tệ hại nhất liên quan tới trận đấu ấy là việc Vicente dính một chấn thương mắt cá cực kỳ nghiêm trọng. Vì chấn thương ấy (tới giờ vẫn chưa thực sự lành), Vicente không bao giờ có thể tìm lại phong độ đỉnh cao được nữa. Để xát thêm muối vào nỗi đau của Valencia, Bremen tiếp tục đánh bại họ một lần nữa trong trận lượt về ở Mestalla với cú đúp của Nelson Valdez.
 
Valencia phải thắng để xua tan nỗi ám ảnh mang tên Bremen

Những trận đấu khổ ải với Bremen thực ra chỉ là sự khẳng định của một "xu thế", rằng Valencia luôn gặp khó khăn mỗi khi đối đầu với các đội bóng Đức. Trong 19 lần đối đầu ở Mestalla, Valencia chỉ thắng được 4 trận; 5 lần gần đây, họ hòa 1 và thua tới 4. Chiến thắng gần nhất của Valencia trước các đối thủ tới từ phương Bắc diễn ra cách đây cũng đã gần 12 năm, khi Valencia của Luis Aragones đánh bại Bayern Munich 3-0 trong trận lượt đi vòng 1 Cúp UEFA. Nhưng đừng quên, chính "Hùm xám" là kẻ đã đánh bại Valencia trên chấm 11m ở Chung kết Champions League 00-01. Những năm gần đây, cứ gặp người Đức ở Cúp châu Âu là Valencia bị loại sớm: Ngoài chuyện với Bremen, Valencia còn bị Hamburg đánh bại ở Cúp Intertoto mùa 07-08 và mất suất dự Cúp châu Âu, bị Schalke loại khỏi vòng bảng Champions League 05-06.

Chờ tiếng nói từ hàng công

Có nhiều thứ về Bremen mà Valencia phải cẩn trọng. Thứ nhất, vì Bremen là... Bremen. Thứ hai, vì Bremen là một đội bóng Đức. Thứ ba, Bremen hiện là đội có hàng công mạnh nhất ở Europa mùa này khi ghi được tổng cộng 21 bàn thắng kể từ vòng bảng, còn chân sút Pizarro của họ thì cũng đang tạm thời dẫn đầu ngôi Vua phá lưới với 8 lần lập công. Và cuối cùng, Bremen cực mạnh trên sân nhà. Ở Europa League mùa này, thầy trò Thomas Schaaf đã toàn thắng cả 5 trận ở Weser, ghi được tới 19 bàn (tính cả trận thắng Aktabe 6-3 ở vòng 1) và chỉ để thủng lưới có 6 bàn. Chính điều này đặt Valencia vào thế khó. Họ sẽ vừa phải dè chừng đội bóng Đức, nhưng cũng phải tấn công với tất cả sự khinh mạt, bởi không thể thắng cách biệt Bremen trên sân nhà gần như đồng nghĩa với bị loại.

Nhìn vào những kết quả gần đây của Valencia, đặt niềm tin vào hàng công của họ có vẻ là một hành động hơi mạo hiểm. 4 trận gần nhất, những Villa, Silva, Mata ghi được đúng... 4 bàn. Tuy nhiên, cũng phải thông cảm cho Villa và các đồng đội, bởi ở những trận ấy, họ thường xuyên phải ra sân trong tình trạng thiếu trên hụt dưới. Như ở trận hòa 0-0 với Racing mới đây, HLV Emery mất tới 4 người, gồm thủ môn Cesar, hậu vệ Miguel và các tiền vệ Marchena, Banega, vì án treo giò, chưa kể Mathieu, Albelda và Bruno còn đang dưỡng thương. Dù đó toàn là người ở tuyến dưới, nhưng khi có quá nhiều người nghỉ như thế, hàng công của Valencia cũng không thể không bị ảnh hưởng. Và đừng quên trong lối chơi tấn công mà Emery đang xây dựng, Banega và khả năng tổ chức của anh có vai trò quan trọng đến thế nào.

Biết rằng không có nhiều điều hay ho chờ đợi mình trên đất Đức, Valencia ở Mestalla không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tổng tấn công Bremen ngay từ đầu. Nếu một đội bóng khiêm tốn như Twente khi chơi trên sân nhà cũng có thể làm câm lặng "những nhạc công", thì tại sao một tập hợp tài năng như Valencia lại không thể/

Dự đoán: 2-0

 TT&VH


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

INYLPB
CÁC TIN KHÁC

  • HLV của Real bác bỏ chuyện từ chức(11/03/2010)
  • 'Kền kền trắng' vỡ mộng xưng vương châu Âu(11/03/2010)
  • Nhấn chìm Milan, M.U oai phong vào tứ kết(11/03/2010)
  • Beckham được chào đón cuồng nhiệt ở Manchester(10/03/2010)
  • Real Madrid dồn toàn lực cho trận thư hùng với Lyon(10/03/2010)
  • Becks vẫn sợ hãi khi đối mặt với Sir Alex(10/03/2010)
  • Bayern tiễn Fiorentina khỏi cuộc chơi trong nước mắt(10/03/2010)
  • Arsenal hùng dũng vào tứ kết Champions League(10/03/2010)
  • Tiếc Ronaldinho…(10/03/2010)
  • Valencia bị cầm chân(10/03/2010)
  • 02h45 ngày 10/3, Arsenal - FC Porto: Kỵ sỹ không đầu...(09/03/2010)
  • Gục ngã trước Wigan, Liverpool mong manh cơ hội vào Top 4(09/03/2010)
  • Wenger muốn các học trò làm nên lịch sử trước Porto(09/03/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Cờ vua Việt Nam gặt “vàng” tại giải đồng đội châu Á
HLV Phan Thanh Hùng chưa nhận lương khủng ở ĐTVN
Abramovich kéo Shevchenko về dẫn dắt Chelsea?
Nadal "bắt nạt" Djokovic trên sân đất nện
"Đai đẳng" của bóng đá "phủi"
Giải Đua xe ô tô địa hình - Hạ Long Challenge 2012
Giải Cờ vua nhanh Hà Nội mở rộng tranh Cúp Kim Đồng lần thứ V - 2012
Montpellier lên ngôi vô địch Ligue 1 trong hỗn loạn
Ngược dòng ngoạn mục, Sharapova đăng quang ở Rome
Hạ Juventus 2-0, Napoli đăng quang Coppa Italia
Thế mới là bóng đá!
Theo dòng sự kiện
Câu chuyện bản quyền truyền hình bóng đá mùa giải 2012
Thảm họa bóng đá ở Ai Cập
Tiêu điểm
HLV Phan Thanh Hùng chưa nhận lương khủng ở ĐTVN
Montpellier lên ngôi vô địch Ligue 1 trong hỗn loạn
Hạ Juventus 2-0, Napoli đăng quang Coppa Italia
Thế mới là bóng đá!
Chelsea đã cứu vớt danh dự cho bóng đá Anh
HLV của Bayern khuyên Chelsea giữ chân Di Matteo
Messi đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" Champions League 2011/12
Chelsea trở thành tân vương Champions League
Chờ Robbery tỏa sáng
VFF sẽ bổ nhiệm ông Phan Thanh Hùng làm HLV ĐTVN
C. Ronaldo lập công, Real Madrid đạt mốc 100 điểm tại Liga
Đánh bại Bayern, Dortmund giành Cúp QG Đức
Messi tịt ngòi, Keita giúp Barca thoát thua
Chiếc ghế HLV trưởng và chuyện “màu cờ, sắc áo”
FIFA sắp áp dụng công nghệ mắt diều hâu
Công trạng mang tên Falcao
BXH FIFA: TBN số 1 thế giới, Việt Nam số 1... Đông Nam Á
Vùi dập Bilbao 3-0, Atletico lên ngôi Europa League 2012
Ba ƯCV từ chối “ghế” HLV trưởng ĐTQG: Vì “không kiêm nhiệm”
Barca nhận giải CLB hay nhất thập kỷ

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.