• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thể thao > Bóng đá

EmailPrint

Vòng 28 Serie A:
Seedorf mở đường, Milan tuyên chiến Inter 
15/03/2010 08:44

Bàn thắng ở những phút bù giờ của Seedorf đã giúp Milan tránh được trận hòa trước Chievo, qua đó rút ngắn khoảng cách với Inter xuống chỉ còn 1 điểm (rạng sáng 15/3).

Cuộc đua tranh Scudetto đã sống lại thực sự, chứ không chỉ là trên lý thuyết. Serie A sau giai đoạn nằm dưới sự thống trị của Inter đã trở nên hấp dẫn hơn, với những diễn biến kịch tính và bất ngờ ở vòng 28.
 
Milan đã có chiến thắng quan trọng và thu ngắn cách biệt với Inter xuống còn 1 điểm. Ảnh: Reuters

Nếu như Inter đã có thất bại muối mặt ở Catania, trong một trận đấu mà nhà ĐKVĐ không có sự chỉ đạo của HLV Mourinho nên đánh mất chính mình, thì chiến thắng muộn của Milan trước Chievo đã rút ngắn khoảng cách giữa hai đội bóng thành Milano xuống chỉ còn 1 điểm.
 
Vòng 28 Serie A
Bologna - Sampdoria 1-1
Genoa - Cagliari 5-3
Juventus - Siena 3-3
Lazio - Bari 0-2
Livorno - Roma 3-3
Parma - Atalanta 1-0
Udinese - Palermo 3-2
Milan - Chievo 1-0
Đúng là Milan đã có màn trình diễn nghèo nàn, bởi ảnh hưởng từ thất bại ở Champions League và sức ép phải giành 3 điểm trên sân nhà, nhưng chiến thắng của thầy trò HLV Leonardo là xứng đáng.

Trong trận lượt đi, Chievo từng khiến Milan gặp nhiều khó khăn và chỉ chịu thua sau hai khoảnh khắc lóe sáng của Nesta. Lần này, cũng vào những giây bù giờ, đến lượt Seedorf khiến nỗ lực kiếm điểm của "Những chú lừa bay" tan vỡ.

Ở San Siro, HLV Leonardo đã có một loạt thay đổi. Hàng thủ Milan đón chào sự trở lại của Zambrotta, trong khi Favalli được kéo vào đá trung vệ. Tuyến giữa có sự hiện diện của Gattuso, trong khi Beckham thay thế Huntelaar trên hàng công.

Với quyết tâm vượt qua nỗi buồn M.U và rút ngắn khoảng cách với Inter xuống mức tối thiểu, Milan chủ động chơi nhanh ngay từ đầu. Đội chủ nhà đã kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành đội bóng đến từ Verona.

Kiểm soát bóng rất tốt, nhưng vấn đề là Milan không thể xuyên thủng được hàng thủ đối phương. Ronaldinho mất đi sự thanh thoát khi không có nhiều khoảng trống; Pirlo hoạt động khá thấp, và Beckham, với gương mặt đầy máu vì "ăn giầy" của đối thủ vào mặt, không có được các đường chuyền chính xác.
 
Chievo khiến cho Milan gặp nhiều vất vả. Ảnh: Getty Images

Không thể xuyên thủng hàng thủ Chievo, Milan tính đến giải pháp sút xa, nhưng độ chính xác cũng rất thấp. Các tình huống dứt điểm của Borriello, Ambrosini, các pha sút phạt của Pirlo và Ronaldinho vẫn còn thiếu chính xác hoặc không có lực đủ mạnh.

Thậm chí, Milan đã phải nhờ đến may mắn để không phải chịu bàn thua trước khi hiệp 1 khép lại. Andrea Mantovani đón đường chuyền của Pinzi, tung cú đánh đầu kỹ thuật khuất phục Abbiati, nhưng bóng đã tìm đến xà ngang khung thành đội chủ nhà.

Sau giờ nghỉ, Milan tiếp tục chơi tấn công hòng phá vỡ thế bế tắc. Cơ hội sớm đến với Ronaldinho, nhưng cú đánh đầu của cầu thủ người Brazil đi chệch cột dọc trong gang tấc. Phía bên kia, Pellissier đáp trả khiến hàng thủ Milan một phen thót tim.

Đến phút 57, hàng thủ Chievo và thủ môn Sorrentino đã bị đánh bại hoàn toàn sau pha dứt điểm má trong chân phải đầy kỹ thuật của Ronaldinho. Lần này, may mắn không đứng về Milan, khi cột dọc đã chặn đứng bàn thắng của Ronnie.
 
Seedorf trở thành người hùng trong chiến thắng của Milan. Ảnh: Reuters

Với hy vọng cải thiện khâu tấn công, HLV Leonardo đã rút Gattuso để thay bằng Inzaghi. Mặc dù vậy, bế tắc vẫn hoàn bế tắc, bởi Milan không có được những pha phối hợp mang tính đột biến. Trận đấu trôi vào những phút cuối càng trở nên buồn tẻ.

Khi Chievo tưởng như đã bỏ túi 1 điểm thì bàn thắng quý như vàng đã đến với Milan ở phút bù giờ đầu tiên. Seedorf, người được tung vào sân thay Pirlo, trở thành kẻ cứu rỗi cho Milan với pha đột phá dũng mãnh cùng cú sút rất căng vào góc cao, khiến Sorrentino hoàn toàn bó tay.

Một chiến thắng đầy nhọc nhằn, nhưng như thế là quá đủ để Milan hoàn thành mục tiêu khiêu chiến với Inter và chờ người anh em của mình xảy chân để chiếm ngôi đầu bất kỳ lúc nào.

Đội hình ra sân:

Milan: Abbiati; Abate (Oddo 44’), Favalli, Thiago Silva, Zambrotta; Gattuso (Inzaghi 57’), Pirlo (Seedorf 78’), Ambrosini; Beckham, Borriello, Ronaldinho.

Chievo: Sorrentino; Sardo, Mandelli (Morero 79), Yepes, Mantovani; Luciano, Rigoni, Marcolini (Bentivoglio 79’); Pinzi; Pellissier, De Paula (Ariatti 72’).

Ngọc Linh (Vnn)


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

VESMUZ
CÁC TIN KHÁC

  • Messi & Higuain thi nhau 'nổ' hat-trick, Barca vẫn bám sát Real(15/03/2010)
  • Rooney & Berbatov rực sáng, M.U lại thắng tưng bừng(15/03/2010)
  • Drogba lập cú đúp, Chelsea “huỷ diệt” West Ham(14/03/2010)
  • Cứu tinh Robben giúp Bayern thắng nhọc Freiburg(14/03/2010)
  • Bendtner 'kết liễu' 10 cầu thủ Hull City(14/03/2010)
  • Hà Nội ACB chiếm ngôi đầu(14/03/2010)
  • Bóng đá Anh: “Mèo đen" chào đón Manchester City !(14/03/2010)
  • Tottenham - Blackburn 3-1, Vững vàng Top 4(14/03/2010)
  • Chelsea và Arsenal quyết đánh chiếm ngôi đầu của MU(13/03/2010)
  • Inter nhận cú sốc thảm bại(13/03/2010)
  • HLV Mancini dự đoán Inter sẽ vô địch Champions League nếu...(13/03/2010)
  • Bắn hạ 'Thiên nga trắng', Schalke tạm chiếm ngôi đầu(13/03/2010)
  • Kết quả bất ngờ sau cuộc thăm dò về HLV mới của Real(12/03/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Cờ vua Việt Nam gặt “vàng” tại giải đồng đội châu Á
HLV Phan Thanh Hùng chưa nhận lương khủng ở ĐTVN
Abramovich kéo Shevchenko về dẫn dắt Chelsea?
Nadal "bắt nạt" Djokovic trên sân đất nện
"Đai đẳng" của bóng đá "phủi"
Giải Đua xe ô tô địa hình - Hạ Long Challenge 2012
Giải Cờ vua nhanh Hà Nội mở rộng tranh Cúp Kim Đồng lần thứ V - 2012
Montpellier lên ngôi vô địch Ligue 1 trong hỗn loạn
Ngược dòng ngoạn mục, Sharapova đăng quang ở Rome
Hạ Juventus 2-0, Napoli đăng quang Coppa Italia
Thế mới là bóng đá!
Theo dòng sự kiện
Câu chuyện bản quyền truyền hình bóng đá mùa giải 2012
Thảm họa bóng đá ở Ai Cập
Tiêu điểm
HLV Phan Thanh Hùng chưa nhận lương khủng ở ĐTVN
Montpellier lên ngôi vô địch Ligue 1 trong hỗn loạn
Hạ Juventus 2-0, Napoli đăng quang Coppa Italia
Thế mới là bóng đá!
Chelsea đã cứu vớt danh dự cho bóng đá Anh
HLV của Bayern khuyên Chelsea giữ chân Di Matteo
Messi đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" Champions League 2011/12
Chelsea trở thành tân vương Champions League
Chờ Robbery tỏa sáng
VFF sẽ bổ nhiệm ông Phan Thanh Hùng làm HLV ĐTVN
C. Ronaldo lập công, Real Madrid đạt mốc 100 điểm tại Liga
Đánh bại Bayern, Dortmund giành Cúp QG Đức
Messi tịt ngòi, Keita giúp Barca thoát thua
Chiếc ghế HLV trưởng và chuyện “màu cờ, sắc áo”
FIFA sắp áp dụng công nghệ mắt diều hâu
Công trạng mang tên Falcao
BXH FIFA: TBN số 1 thế giới, Việt Nam số 1... Đông Nam Á
Vùi dập Bilbao 3-0, Atletico lên ngôi Europa League 2012
Ba ƯCV từ chối “ghế” HLV trưởng ĐTQG: Vì “không kiêm nhiệm”
Barca nhận giải CLB hay nhất thập kỷ

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.