• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thể thao > Bóng đá

EmailPrint

Tottenham thua nhưng vẫn rộng cửa dự vòng bảng Cup C1 
18/08/2010 12:48

Hai bàn gỡ của Bassong và Pavlyuchenko sau khi Tottenham bị Young Boys dẫn tới 3-0 ở hiệp một trận lượt đi hôm qua là chiếc phao cứu sinh cho hy vọng vượt qua vòng sơ loại cuối cùng Champions League của CLB Anh.

Tottenham được đánh giá là đã gặp may mắn lớn khi kết quả bốc thăm đưa họ vào chung cặp với Young Boys, đội bóng Thụy Sĩ mới lần đầu tiên dự Champions League, chứ không phải những đối thủ mạnh khác như Bremen, Ajax hay Sampdoria. Tuy nhiên trên sân Stade de Suisse hôm qua, Young Boys cho thấy rõ họ không hề là "những cậu trai trẻ" dễ dàng bị đội quân của HLV Harry Redknapp bắt nạt. Tottenham thậm chí phải vắt chân lên cổ ở những phút cuối trận mới có thể rút ngắn tỷ số còn 2-3 và nuôi hy vọng lật ngược tình thế giành vé vào vòng bảng ở trận lượt về.

Chiến thắng trước Tottenham (áo trắng) là một bất ngờ nữa mà Young Boys tạo nên ở giai đoạn đấu sơ loại Champions League mùa này. Ảnh: AFP.
Chiến thắng trước Tottenham (áo trắng) là một bất ngờ nữa mà Young Boys tạo nên ở giai đoạn đấu sơ loại Champions League mùa này. Ảnh: AFP.

Để có mặt ở vòng sơ loại cuối cùng, Young Boys đã đánh bại Fenerbahce, đối thủ nặng ký đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và là khách quen ở vòng bảng Champions League nhiều mùa gần đây. Những phút đầu trận lượt đi với Tottenham hôm qua cho thấy đội bóng ít tên tuổi của Thụy Sĩ không hề ăn may khi vượt qua Fenerbahce.

Xuất trận bằng sơ đồ 4-2-3-1, Young Boys mạnh dạn tấn công ngay từ đầu và ngay phút thứ hai, họ đã làm Tottenham thót tim với cú sút của cầu thủ chạy cánh trái Lulic ở mép vòng cấm đưa bóng đi dội khung gỗ. Nhưng nhà Á quân Thụy Sĩ và bản thân Lulic cũng không phải tiếc nuối lâu. Trong pha lên tham gia tấn công ở phút thứ tư, tiền vệ trung tâm Boubai tung cú sút như búa bổ, đưa bóng chạm đồng đội Jamal rồi trung vệ Bassong của đội khách và nảy ra đúng tầm dứt điểm của Lulic. Tuyển thủ Bosnia này không để lỡ thời cơ, dứt điểm chéo góc từ cự ly khoảng 9 mét, mở tỷ số cho Young Boys.

Chưa kịp tỉnh người sau bàn thua này, Tottenham lĩnh tiếp bàn thua thứ hai ở phút 13. Từ pha để mất bóng của Pavlyuchenko, Boubai cướp bóng rồi chọc khe nhanh cho Henri Bienvenu. Trung phong người Cameroon này tăng tốc, vượt qua sự truy cản của trung vệ tuyển thủ Anh Dawson trước khi nhẹ nhàng kết thúc vào góc xa, làm bó tay thủ môn Heurelho Gomes.

Hiệp một là cơn ác mộng của Tottenham. Ảnh: AFP.
Hiệp một là cơn ác mộng của Tottenham. Ảnh: AFP.

Hai bàn thua quá sớm khiến Tottenham choáng váng và tiếp tục phơi bày những yếu kém trong hàng phòng ngự. Đây là cơ sở để Young Boys nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 28 theo cách gần tương tự tình huống ghi bàn trước đó. Vẫn là một cú chọc khe từ giữa sân, nhưng lần này từ Costanzo, đưa bóng đi vào khe giữa hậu vệ trái và trung vệ của Tottenham, để Hochstrasser thoát xuống dứt điểm căng.

Bên phía Tottenham, dù có tới 4 sự thay đổi so với đội hình xuất phát ở trận hòa Man City ở cuối tuần qua, họ vẫn ra sân với đội hình tương đối mạnh và đá theo sơ đồ 4-4-2 sở trường. Các học trò của HLV Rednapp cũng không có bất kỳ biểu hiện chủ quan hay tự mãn nào. Nhưng do đã lâu không thi đấu ở sân chơi số một châu Âu cấp CLB (vắng mặt kể từ sau lần vào bán kết Cup C1 năm 1962), Tottenham ít nhiều vẫn bỡ ngỡ. Đây có lẽ là lý do khiến họ cóng chân, bỏ lỡ một số cơ hội ngon và thủng lưới đến 3 bàn trong chưa đến 30 phút đầu tiên.

Nhưng danh dự, bản lĩnh của một đội bóng mạnh ở giải Ngoại hạng và và khát vọng góp mặt ở vòng bảng Champions League không cho phép Tottenham sớm buông xuôi. Phút 41, họ gỡ hòa trong một tình huống cố định trở trường. Bale đá phạt góc và Bassong bật cao hơn tất thảy, đánh đầu như búa bổ, rút ngắn tỷ số còn 1-3 và làm sống lại hy vọng cho đội nhà trước khi bước vào giờ giải lao.

Sang hiệp hai, HLV Redknapp đưa Kranjcar vào thay Modric với hy vọng làm mới mặt trận tấn công. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này dường như không phát huy tác dụng, bởi trong những phút đầu hiệp hai, thế trận hoàn toàn nằm trong tay Young Boys. Họ thậm chí còn có thể nới rộng cách biệt nếu Bienvenu rồi Schneuwly tận dụng tốt những cơ hội mà hàng thủ lóng ngóng của Tottenham tạo ra.

Bassong (trái) và Pavlyuchenko (phải) trực tiếp níu lại hy vọng cho Tottenham. Ảnh: AFP.
Bassong (trái) và Pavlyuchenko (phải) níu lại hy vọng cho Tottenham. Ảnh: AFP.

Phải đến khi Redknapp đưa Robbie Keane vào thay Defoe ở phút 66, lối chơi của Tottenham mới dần khởi sắc. Chính tiền đạo người Ireland vào thay người này đã đem lại đột biến cần thiết cho đội bóng Anh ở phút 83, khi chuyền bóng thông minh để Pavlyuchenko sút căng vào góc cao phía gần, ấn định tỷ số 2-3 cho trận lượt đi. Kết quả này đồng nghĩa với việc Tottenham vẫn có cơ hội lớn để đi tiếp vào vòng bảng, bởi ở trận lượt về trên nhà White Hart Lane, họ chỉ cần thắng lại Young Boys tối thiểu 1-0, hoặc 2-1.

Đội hình thi đấu:

Young Boys (4-2-3-1): Wolfli - Sutter, Affolter, Jemal, Spycher - Doubai, Hochstrasser - Degen (Raimondi 90), Costanzo (Schneuwly 65), Lulic - Bienvenu

Tottenham (4-4-2): Gomes - Corluka, Bassong, Dawson, Assou-Ekotto (Huddlestone 36) - Dos Santos, Palacios, Modric (Kranjcar 46), Bale - Pavlyuchenko, Defoe (Keane 66)

Bàn thắng: Lulic 4, Bienvenu 13, Hochstrasser 28 - Bassong 42, Pavlyuchenko 83

Lượt đi vòng sơ loại cuối cùng Champions League
Ngày 17/8
Zenit 1 - 0 Auxerre
Dynamo Kiev 1 - 1 Ajax
Rosenborg 2 - 1 Copenhagen
Sparta Prague 0 - 2 Zilina
Young Boys 3 - 2 Tottenham

Ngày 18/8
Basel - FC Sheriff
Braga - Sevilla
Partizan Belgrade - Anderlecht
Salzburg - Hapoel Tel Aviv
Werder Bremen - Sampdoria

Phương Minh (VnE)


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

JDQQUQ
CÁC TIN KHÁC

  • Treo giò Anelka 18 trận!(18/08/2010)
  • Real Madrid chính thức có Ozil(18/08/2010)
  • River Plate khởi đầu suôn sẻ(18/08/2010)
  • Inter thống trị danh sách Quả bóng vàng châu Âu(17/08/2010)
  • CLB Caen tiếp tục gây ấn tượng(17/08/2010)
  • Barca thua thảm trong trận lượt đi Siêu Cup Tây Ban Nha(15/08/2010)
  • Hà Nội ACB trở lại hạng chuyên nghiệp(15/08/2010)
  • Chelsea sắp mua được Neymar(14/08/2010)
  • Liverpool đã có người thay nếu Mascherano ra đi(13/08/2010)
  • Chuyện không của riêng nhà đài(13/08/2010)
  • Người hâm mộ VN vẫn được xem TH miễn phí các trận đấu của ĐTQG(13/08/2010)
  • Beckham không còn cơ hội lên tuyển(13/08/2010)
  • Alfred Riedl: "Đông Nam Á chưa đủ lực tiếp cận World Cup"(12/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Cờ vua Việt Nam gặt “vàng” tại giải đồng đội châu Á
HLV Phan Thanh Hùng chưa nhận lương khủng ở ĐTVN
Abramovich kéo Shevchenko về dẫn dắt Chelsea?
Nadal "bắt nạt" Djokovic trên sân đất nện
"Đai đẳng" của bóng đá "phủi"
Giải Đua xe ô tô địa hình - Hạ Long Challenge 2012
Giải Cờ vua nhanh Hà Nội mở rộng tranh Cúp Kim Đồng lần thứ V - 2012
Montpellier lên ngôi vô địch Ligue 1 trong hỗn loạn
Ngược dòng ngoạn mục, Sharapova đăng quang ở Rome
Hạ Juventus 2-0, Napoli đăng quang Coppa Italia
Thế mới là bóng đá!
Theo dòng sự kiện
Câu chuyện bản quyền truyền hình bóng đá mùa giải 2012
Thảm họa bóng đá ở Ai Cập
Tiêu điểm
HLV Phan Thanh Hùng chưa nhận lương khủng ở ĐTVN
Montpellier lên ngôi vô địch Ligue 1 trong hỗn loạn
Hạ Juventus 2-0, Napoli đăng quang Coppa Italia
Thế mới là bóng đá!
Chelsea đã cứu vớt danh dự cho bóng đá Anh
HLV của Bayern khuyên Chelsea giữ chân Di Matteo
Messi đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" Champions League 2011/12
Chelsea trở thành tân vương Champions League
Chờ Robbery tỏa sáng
VFF sẽ bổ nhiệm ông Phan Thanh Hùng làm HLV ĐTVN
C. Ronaldo lập công, Real Madrid đạt mốc 100 điểm tại Liga
Đánh bại Bayern, Dortmund giành Cúp QG Đức
Messi tịt ngòi, Keita giúp Barca thoát thua
Chiếc ghế HLV trưởng và chuyện “màu cờ, sắc áo”
FIFA sắp áp dụng công nghệ mắt diều hâu
Công trạng mang tên Falcao
BXH FIFA: TBN số 1 thế giới, Việt Nam số 1... Đông Nam Á
Vùi dập Bilbao 3-0, Atletico lên ngôi Europa League 2012
Ba ƯCV từ chối “ghế” HLV trưởng ĐTQG: Vì “không kiêm nhiệm”
Barca nhận giải CLB hay nhất thập kỷ

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.