• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thể thao > Bóng đá

EmailPrint

Eto'o chói sáng, giúp Inter đoạt Siêu Cup Italy 
22/08/2010 09:09

Cú đúp của tiền đạo người Cameroon góp phần quyết định giúp Inter thắng ngược Roma 3-1 để khởi đầu suôn sẻ triều đại Benitez và đoạt danh hiệu thứ tư trong năm 2010.
Đoạt Siêu Cup Italy là sự tiếp nối hoàn hảo của Inter sau cú ăn ba cùng Mourinho mùa trước. Ảnh: AFP.

Đây là trận chính thức đầu tiên kể từ khi Rafa Benitez về tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng mà Mourinho bỏ lại. Inter nhập cuộc không tốt dù được đá trên sân nhà Meazza, để Roma lấn lướt và dẫn bàn ngay phút 21. Chỉ nhờ một sai sót của phía đội bóng thủ đô, Inter mới gỡ hòa 1-1 với pha lập công của Pandev trước giờ nghỉ. Hiệp hai khởi đầu theo kịch bản tương tự khi Roma vẫn đá trên chân và suýt tái lập thế dẫn bàn. Nhưng giữa khó khăn, Inter đã thể hiện rõ những phẩm chất tinh túy của họ dưới thời Mourinho - bất khuất, kiên định đến sắt đá và sự tỏa sáng đúng lúc của cá nhân - qua cú đúp bàn thắng của Eto'o ở nửa cuối hiệp hai.

Chiến thắng 3-1 trước Roma trong trận tranh Siêu Cup Italy hôm qua đồng nghĩa với việc Inter có thêm danh hiệu thứ tư trong năm 2010. Trước đó, dưới sự chỉ đạo của cựu HLV Mourinho, họ đã làm nên kỳ tích khi trở thành CLB Italy đầu tiên trong lịch sử đoạt cú ăn ba danh hiệu lớn ở mùa vưa qua với Cup Italy, scudetto và Champions League. Đây cũng là sự khởi đầu sáng sủa cho tân HLV Benitez, giúp ông hoàn thành phần đầu trong nhiệm vụ trước mắt - thâu tóm các danh hiệu còn lại trong năm 2010 (sau Siêu Italy sẽ là Siêu Cup châu Âu và giải FIFA Club World Cup) để tái hiện cú ăn sáu vĩ đại của Barca năm 2009.

"Tôi rất vui. Inter đã chứng tỏ được cá tính và bản lĩnh sau khi bị dẫn bàn. Đây là điều đáng nói nhất và làm tôi hài lòng hơn cả về trận đấu này, chứ không phải chiến thắng", HLV Benitez chia sẻ trên kênh truyền hình RAI sau trận. "Trận đấu chính thức đầu tiên luôn không dễ dàng và Inter có quá nhiều cầu thủ mới trở lại tập trung sau khi đợt phép dài hạn hậu World Cup".

Bất chấp nhiều thử nghiệm nhân sự - chiến thuật suốt mùa hè, Benitez có lẽ vẫn hiểu rằng cách an toàn nhất và tốt nhất để Inter thắng một trận knock-out như hôm qua là giữ nguyên những gì tinh túy nhất từ vị tiền nhiệm Mourinho. Đó là lý do ông bê nguyên xi đội hình xuất phát và sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 của Inter từng hạ Bayern 2-0 ở chung kết Champions League hồi tháng 5 khi đón tiếp Roma.

Vẫn là những con người cũ, lối chơi cũ, nhưng do quá nhiều trụ cột mới trở lại tập trung và chưa lấy lại thể lực tốt nhất, Inter không tái hiện được thứ bóng đá chặt chẽ, hiệu quả và mạnh mẽ như cách đây 3 tháng. Roma nhờ đó khởi đầu tương đối sáng sủa. Họ lẽ ra đã có thể mở tỷ số từ sớm nếu Vucinic rồi Menez dứt điểm tốt hơn, chứ không phải đợi đến phút 21, mới làm được điều đó khi Riise đón quả chọc khe ở trung lộ của Totti rồi dứt điểm nhanh vào góc xa.
 
Roma (áo bã trầu) đã có cơ hội tốt, nhưng không thể ngáng chân Inter và giành Siêu Cup. Ảnh: AFP.

Khi cục diện trên sân vẫn không có nhiều biến chuyển tích cực cho đội quân của Benitez, họ bất ngờ có bàn gỡ ở phút 41 từ một sai lầm khó hiểu từ phía đối thủ. Trong một tình huống Inter phối hợp tấn công nhưng bất thành, Vucinic có bóng ở gần đường biên ngang bên phần sân của Roma. Nhưng thay vì phá lên, cầu thủ người Montenegro này lại chuyền ngang vào vòng cấm để Pandev băng vào đón lỏng, dứt điểm vào góc gần hạ thủ môn Lobont.

Tái lập thế quân bình trên bảng tỷ số, nhưng dưới sân, Inter vẫn chơi dưới cơ Roma trong nửa đầu hiệp hai. Sơ đồ 4-3-1-2 mà HLV Ranieri áp dụng với Menez đá hộ công cho cặp Totti - Vucinic cho thấy tính hợp lý và hiệu quả khi Roma chơi chủ động, chắc chắn trong phòng ngự và rất nguy hiểm trong tấn công. Menez khiến phía chủ nhà lạnh gáy ngay sau giờ giải lao với pha vô lê đưa bóng đi liếm mép cột dọc phía xa khi thủ môn Julio Cesar đã chôn chân bất động. Cesar sau đó còn vất vả cứu thua trong tình huống Riise đá phạt từ cự ly 30 mét và cả pha ập vào sút bồi của Cassetti.

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục kiên trì chờ đợi thành quả, HLV Ranieri lại thực hiện một số điều chỉnh có phần vội vàng. Taddei rồi Adriano lần lượt được tung vào sân, nhưng họ chẳng những không đem lại bất kỳ hiệu ứng tích cực nào, mà còn khiến khả năng gây sức sức ép của Roma trên tuyến đầu sút giảm rõ rệt. Hậu quả là họ phải lĩnh bàn thua thứ hai ở phút 81.
 
Nếu biết thổi bùng khát vọng chiến thắng mới vào lứa trụ cột như Eto'o, Benitez và Inter có thể lạc quan vào một mùa giải tươi sáng phía trước. Ảnh: AFP.

Trong pha lên tham gia tấn công, Lucio tăng tốc, loại hai cầu thủ khách trước khi đẩy bóng ra cánh phải cho Milito. Cú căng ngang của tiền đạo người Argentina vào vòng cấm được Eto'o kết thúc hoàn hảo, lần đầu đưa Inter vượt lên dẫn bàn. Inter lẽ ra còn có thể dẫn bàn từ sớm hơn, nếu Milito không bị trọng tài từ chối bàn thắng ở phút 65 vì một lỗi việt vị không thật sự rõ ràng của Eto'o.

Trong khi Adriano di chuyển nặng nề, chậm chạp và vô hại trước hàng thủ đội bóng cũ, thì cầu thủ vào thay người trước đó của Roma là Taddei lại mắc lỗi nghiêm trọng, khiến đội bóng thủ đô lĩnh bàn thua thứ ba. Tiền vệ người Brazil để mất bóng ngay trước vòng cấm địa, để Eto'o thoải mái phối hợp với Sneijder, loại hàng thủ Roma trước khi sút căng vào góc gần làm tung lưới Lobont.

Đội hình thi đấu:
Inter (4-2-3-1): Julio Cesar - Maicon, Lucio, Samuel, Chivu - Zanetti (Stankovic 46), Cambiasso - Pandev (Mariga 78), Sneijder (Materazzi 87), Eto'o - Milito
Roma (4-3-1-2): Lobont - Cassetti, Mexes, Juan, Riise - Perrotta, Pizarro (Taddei 55), De Rossi - Menez (Okaka 82) - Totti, Vucinic (Adriano 67).
Bàn thắng: Pandev 41, Eto'o 70 & 81 - Riise 21

 Theo Vnexpress


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

EUOYOZ
CÁC TIN KHÁC

  • Ngược dòng tưng bừng, Barca giành Siêu Cup Tây Ban Nha(22/08/2010)
  • Than Quảng Ninh vẫn thắc thỏm(22/08/2010)
  • Bayern kiếm trọn 3 điểm trong ngày khai mạc Bundesliga(21/08/2010)
  • 1h45, chủ nhật 22/8, Inter - Roma: Bước nhảy thứ 4(21/08/2010)
  • Mancini sẽ rời Man City nếu được dẫn dắt tuyển Italia(21/08/2010)
  • VTC phát trực tiếp Bundesliga(21/08/2010)
  • Bạch tuộc Paul tham gia vận động đăng cai World Cup(20/08/2010)
  • Lượt đi play-off Europa League: Không bất ngờ(20/08/2010)
  • Giọt nước & chiếc ly đã đầy(20/08/2010)
  • Bóng đá Nam Mỹ có nhà vua mới(19/08/2010)
  • Oezil sẵn sàng tranh suất đá chính cùng Kaka và Ronaldo(19/08/2010)
  • Liverpool - Trabzonspor: Những di sản của Benitez(19/08/2010)
  • CHDCND Triều Tiên cử ĐTQG tham dự(19/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Cờ vua Việt Nam gặt “vàng” tại giải đồng đội châu Á
HLV Phan Thanh Hùng chưa nhận lương khủng ở ĐTVN
Abramovich kéo Shevchenko về dẫn dắt Chelsea?
Nadal "bắt nạt" Djokovic trên sân đất nện
"Đai đẳng" của bóng đá "phủi"
Giải Đua xe ô tô địa hình - Hạ Long Challenge 2012
Giải Cờ vua nhanh Hà Nội mở rộng tranh Cúp Kim Đồng lần thứ V - 2012
Montpellier lên ngôi vô địch Ligue 1 trong hỗn loạn
Ngược dòng ngoạn mục, Sharapova đăng quang ở Rome
Hạ Juventus 2-0, Napoli đăng quang Coppa Italia
Thế mới là bóng đá!
Theo dòng sự kiện
Câu chuyện bản quyền truyền hình bóng đá mùa giải 2012
Thảm họa bóng đá ở Ai Cập
Tiêu điểm
HLV Phan Thanh Hùng chưa nhận lương khủng ở ĐTVN
Montpellier lên ngôi vô địch Ligue 1 trong hỗn loạn
Hạ Juventus 2-0, Napoli đăng quang Coppa Italia
Thế mới là bóng đá!
Chelsea đã cứu vớt danh dự cho bóng đá Anh
HLV của Bayern khuyên Chelsea giữ chân Di Matteo
Messi đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" Champions League 2011/12
Chelsea trở thành tân vương Champions League
Chờ Robbery tỏa sáng
VFF sẽ bổ nhiệm ông Phan Thanh Hùng làm HLV ĐTVN
C. Ronaldo lập công, Real Madrid đạt mốc 100 điểm tại Liga
Đánh bại Bayern, Dortmund giành Cúp QG Đức
Messi tịt ngòi, Keita giúp Barca thoát thua
Chiếc ghế HLV trưởng và chuyện “màu cờ, sắc áo”
FIFA sắp áp dụng công nghệ mắt diều hâu
Công trạng mang tên Falcao
BXH FIFA: TBN số 1 thế giới, Việt Nam số 1... Đông Nam Á
Vùi dập Bilbao 3-0, Atletico lên ngôi Europa League 2012
Ba ƯCV từ chối “ghế” HLV trưởng ĐTQG: Vì “không kiêm nhiệm”
Barca nhận giải CLB hay nhất thập kỷ

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.