• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thể thao > Bóng đá

EmailPrint

Cựu tuyển thủ Pháp phản bác nghi án doping World Cup 1998 
27/08/2010 13:40

Tin liên quan:
  • » Tiết lộ gây sốc: Pháp vô địch France'98 nhờ doping? 

Tân HLV trưởng tuyển Pháp Laurent Blanc mỉa mai "Đừng kiếm tìm những điều không tồn tại", sau khi một bác sĩ đưa ra nghi vấn về việc một số cầu thủ đã sử dụng chất kích thích trước kỳ World Cup cách đây 12 năm.

Dư luận Pháp đang xôn xao vì những cáo buộc của Jean-Pierre Paclet, một cựu bác sĩ của đội tuyển quốc gia và hiện tại làm việc ở đội U21. Vị này cho rằng đã có "những bất thường" trong mẫu máu của một số cầu thủ bị phát hiện ngay trước thềm World Cup 1998.

Những tiết lộ của Paclet được đưa ra không lâu trước khi cuốn tự truyện L'Implosion do ông chủ biên sắp phát hành. "Khi bạn biết được tên câu lạc bộ mà những cầu thủ này đang thi đấu, mối nghi ngờ sẽ càng được củng cố", Paclet, vốn là bác sĩ của đội tuyển Pháp trong giai đoạn 2004-2008, viết.

Paclet từ chối nêu tên những cầu thủ thuộc diện nghi ngờ, nhưng tiết lộ đó là những người từng thi đấu tại Serie A. Chiếu theo danh sách cầu thủ Pháp góp mặt tại World Cup 1998, có thể khoanh vùng "danh sách đen" của Paclet hồi ấy gồm Zinedine Zidane, Didier Deschamps (chơi cho Juventus) và Lilian Thuram (Parma). Tại vòng chung kết trên sân nhà, Pháp vô địch nhờ cú đúp của Zidane trong trận chung kết thắng Brazil 3-0. Trước đó, Thuram cũng ghi được hai bàn để đánh bại Croatia 2-1 ở bán kết. Trước đây Juventus từng bị cáo buộc đã cho các cầu thủ sử dụng một cách có hệ thống chất EPO (một loại kích thích có khả năng làm tăng trưởng cơ bắp, giảm mệt mỏi).

Jean-Pierre Paclet (phải).

Ngay sau khi công khai mối nghi ngờ, bản thân Paclet lại đang phải hứng chịu những chỉ trích ngược lại - nhất là từ các danh thủ trong đội tuyển vô địch năm 1998. "Trong câu chuyện của ông ta chẳng có thông tin gì mới cả", Laurent Blanc - người vừa được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển áo lam sau World Cup 2010 - mạnh mẽ khẳng định. "Mọi nghi ngờ về việc đội tuyển Pháp sử dụng chất kích thích ở World Cup 1998 hoàn toàn là bịa đặt, dối trá. Xin đừng kiếm tìm những thứ không tồn tại".

Jean-Marcel Ferret, bác sĩ chính của đội tuyển Pháp năm 1998, cũng giận dữ phản bác. Ông nói bản thân cảm thấy "bàng hoàng" với các nghi ngờ của Paclet. "Chúng tôi khi đó cũng có những xét nghiệm nhưng không tìm thấy bất cứ sự bất thường nào cả. Chỉ hai mẫu máu có biến động rất nhỏ về lượng huyết cầu. Nhưng hoàn toàn có thể lý giải về điều này. Đó có thể là dấu hiệu mệt mỏi của cầu thủ sau một mùa giải ở cấp câu lạc bộ".

"Lương tâm tôi hoàn toàn trong sạch", Ferret nhấn mạnh.

Các ngôi sao của đội tuyển Pháp ở World Cup 1998. Từ trái qua là Zinedine Zidane, Desailly và Blanc.

Một thành viên trụ cột khác trong đội tuyển Pháp năm 1998, trung vệ Marcel Desailly, cũng cho rằng cáo buộc của Paclet "không đáng tin". Một lý do đơn giản anh đưa ra là vị này không thuộc thành phần bác sĩ của đội tuyển thời điểm xảy ra nghi án. "Ông ta phải hiểu rằng luôn có sự chênh lệch trong lượng huyết cầu của cầu thủ và bất kể thế nào thì sự chênh lệch đó cũng không đủ nói lên được điều gì".

Cựu thủ quân của Chelsea còn cho rằng: "Để bán được sách, ông ta phải cố tìm cho ra những góc cạnh giật gân câu khách".

Là người đặt ra nghi ngờ nhưng bản thân Paclet cũng tỏ ra không chắc chắn. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Le Parisien, ông một mặt tuyên bố không đưa ra những chi tiết hư cấu trong cuốn sách của mình, nhưng mặt khác lại thừa nhận: "Việc tăng huyết cầu là không đủ cơ sở để chứng minh có hay không việc cầu thủ sử dụng EPO" và "Không thể nói rằng nếu tiến hành xét nghiệm chuyên sâu hơn mức cho phép thời đó, bác sĩ có thể tìm ra chứng cứ buộc tội".

Những nghi ngờ của Paclet không phải chuyện lạ. Năm 2002, một tờ báo lớn của Pháp cũng từng cho rằng đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha đã sử dụng chất kích thích ở World Cup 1998. Nhưng họ không trưng ra được những bằng chức xác đáng, và theo dòng thời gian tất cả lại chìm vào quên lãng.


 The Vnexpress


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

CBEKAC
CÁC TIN KHÁC

  • 01h45 ngày 28/8, Inter Milan – Atletico Madrid: Câu trả lời của Rafa(27/08/2010)
  • Liverpool may mắn lách qua vòng sơ loại Europa League(27/08/2010)
  • AC Milan, Real Madrid cùng nằm ở bảng "tử thần"(27/08/2010)
  • Chờ đợi những bất ngờ(26/08/2010)
  • Gọi tên Tấn Trường, Minh Đức và Anh Đức(26/08/2010)
  • Sân Hàng Đẫy trước nguy cơ quá tải(26/08/2010)
  • Real Madrid – Penarol 2-0: Đây, Real của Mourinho!(26/08/2010)
  • Tiết lộ gây sốc: Pháp vô địch France'98 nhờ doping?(26/08/2010)
  • ĐT nữ VN: HLV Trần Vân Phát có thể trở lại vào tháng 9(26/08/2010)
  • Qua mặt Milan ở chấm 11m, Barca đoạt Cup Joan Gamper(26/08/2010)
  • Lật ngược thế cờ, Tottenham vào vòng bảng Cup C1(26/08/2010)
  • "Tin dữ" với Liverpool trước trận lượt về Europa League(25/08/2010)
  • Juventus ráo riết săn Vua phá lưới Serie A(25/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Tiết lộ gây sốc: Pháp vô địch France'98 nhờ doping? 
Tin mới nhận
Cờ vua Việt Nam gặt “vàng” tại giải đồng đội châu Á
HLV Phan Thanh Hùng chưa nhận lương khủng ở ĐTVN
Abramovich kéo Shevchenko về dẫn dắt Chelsea?
Nadal "bắt nạt" Djokovic trên sân đất nện
"Đai đẳng" của bóng đá "phủi"
Giải Đua xe ô tô địa hình - Hạ Long Challenge 2012
Giải Cờ vua nhanh Hà Nội mở rộng tranh Cúp Kim Đồng lần thứ V - 2012
Montpellier lên ngôi vô địch Ligue 1 trong hỗn loạn
Ngược dòng ngoạn mục, Sharapova đăng quang ở Rome
Hạ Juventus 2-0, Napoli đăng quang Coppa Italia
Thế mới là bóng đá!
Theo dòng sự kiện
Câu chuyện bản quyền truyền hình bóng đá mùa giải 2012
Thảm họa bóng đá ở Ai Cập
Tiêu điểm
HLV Phan Thanh Hùng chưa nhận lương khủng ở ĐTVN
Montpellier lên ngôi vô địch Ligue 1 trong hỗn loạn
Hạ Juventus 2-0, Napoli đăng quang Coppa Italia
Thế mới là bóng đá!
Chelsea đã cứu vớt danh dự cho bóng đá Anh
HLV của Bayern khuyên Chelsea giữ chân Di Matteo
Messi đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" Champions League 2011/12
Chelsea trở thành tân vương Champions League
Chờ Robbery tỏa sáng
VFF sẽ bổ nhiệm ông Phan Thanh Hùng làm HLV ĐTVN
C. Ronaldo lập công, Real Madrid đạt mốc 100 điểm tại Liga
Đánh bại Bayern, Dortmund giành Cúp QG Đức
Messi tịt ngòi, Keita giúp Barca thoát thua
Chiếc ghế HLV trưởng và chuyện “màu cờ, sắc áo”
FIFA sắp áp dụng công nghệ mắt diều hâu
Công trạng mang tên Falcao
BXH FIFA: TBN số 1 thế giới, Việt Nam số 1... Đông Nam Á
Vùi dập Bilbao 3-0, Atletico lên ngôi Europa League 2012
Ba ƯCV từ chối “ghế” HLV trưởng ĐTQG: Vì “không kiêm nhiệm”
Barca nhận giải CLB hay nhất thập kỷ

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.