• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thể thao > Bóng đá

EmailPrint

Napoli lại gieo ác mộng cho Inter 
26/01/2012 09:01
| Từ khóa : Cup Italy , Napoli , Inter

Tin liên quan:
  • » Milan chật vật vào tứ kết Cup Italy 
  • » Juventus vào tứ kết Cup Italy 
Tham vọng đoạt Cup Italy năm thứ ba liên tiếp của Inter đã không thành hiện thực khi họ thua Napoli 0-2 và dừng bước ở tứ kết hôm qua.

Từ Meazza tới San Paolo, từ Serie A tới Cup Italy, qua gần bốn tháng, Inter vẫn là kẻ chiến bại khi đối đầu với Napoli. Và cũng như trận thua ở Serie A hôm 1/10 - diễn ra khi Inter vừa thắng cả hai trận đầu tay với tân HLV Ranieri, thất bại dưới tay Napoli hôm qua cũng đến vào thời điểm Inter được đặt rất nhiều kỳ vọng. Họ vừa thắng bảy trận liên tiếp ở Serie A và có mạch tám chiến thắng liên tiếp nếu tính thêm cả trận hạ Genoa 2-1 ở vòng 16 đội Cup Italy.
 
Cavani (áo xanh) trong tình huống ấn định tỷ số 2-0. Ảnh: AP.

Khác biệt giữa trận đấu có chăng chỉ nằm ở tỷ số và người ghi bàn. Hôm 1/10, ở Serie A, Inter đại bại 0-3 vì các pha làm bàn của Campagnaro, Maggio và Hamsik. Còn hôm qua, với một cú đúp, Cavani là hung thần gieo ác mộng cho thầy trò Ranieri, đặt dấu chấm hết cho giấc mộng đoạt Cup Italy năm thứ ba liên tiếp của Inter và đưa Napoli vào bán kết với phần thắng 2-0.

Vượt qua Inter, Napoli đang có cơ hội lớn để lọt vào trận chung kết, bởi đối thủ của họ ở bán kết chỉ là Siena - đội thắng Chievo 1-0 trước đó vài giờ.

Trở lại với diễn biến ở sân San Paolo, giữa tham vọng đoạt Cup Italy năm thứ ba liên tiếp và cách lên đội hình xuất phát của Inter tồn tại ít nhiều mâu thuẫn khi HLV Ranieri tiếp tục chính sách xoay vòng đội ngũ. Bốn trụ cột Pazzini, Alvarez, Lucio, Julio Cesar được thay bằng các gương mặt dự bị Sneijder, Obi, Ranocchia và Castellazzi. Napoli, ngược lại, sử dụng thành phần cầu thủ mạnh nhất với tất cả những trụ cột từng giúp họ thăng hoa ở Champions League cũng như những trận cầu lớn tại Serie A từ đầu mùa.

Sự khác biệt trong việc bố trí nhân sự nhanh chóng được thể hiện qua cách hai đội thi đấu trên sân. đội chủ nhà, với những gương mặt quen thuộc, vận hành như một cỗ máy trơn tru, sớm giành thế chủ động và lái trận đấu theo hướng họ muốn, cuốn Inter vào cách chơi của họ. Phút 15, Napoli suýt mở tỷ số với tình huống Gargano chuyền dài để Maggio phá bẫy việt vị thoát xuống dứt điểm, khiến thủ môn Castellazzi phải vất vả đẩy bóng bằng đầu ngón tay cứu thua. Không lâu sau đó, tới lượt Gargano uy hiếp cầu môn Inter với pha sút phạt hàng rào đưa bóng đi chệch cột dọc bên trái trong gang tấc.

Ít phút trước giờ giải lao, cơ hội liên tiếp đến với Napoli trong các tình huống phản công, nhưng đều kết thúc bằng những cú sút quá hiền của Aronica rồi Hamsi và đều bị thủ môn Castellazzi bắt bài.

Ấn tượng về Inter, trong hiệp một, chỉ gói gọn trong sự bất lực và nóng nảy của nhiều vị trí. Về cuối hiệp, HLV Ranieri thậm chí còn phải gọi Sneijder lại khu vực kỹ thuật để nói chuyện sau khi chứng kiến tiền vệ người Hà Lan liên tục có những cú tắc bóng nguy hiểm, điển hình là cú đạp vào cằm Gargano ở phút 30 mà phải rất may mắn Sneijder mới không bị phạt thẻ, thậm chí là thẻ đỏ trực tiếp.

Sau giờ nghỉ, khi bắt đầu cho thấy những tín hiệu tích cực hơn trong lối chơi với sự hiện diện của Ricky Alvarez, Inter lại bị dội một gáo nước lạnh với bàn thua từ quả phạt đền ở phút 50. Thiago Motta mắc lỗi để mất bóng vào chân Cavani ngay trước vòng cấm, rồi kéo ngã tiền đạo của Napoli khi anh này xâm nhập vòng cấm và chuẩn bị dứt điểm. Đối mặt với Castellazzi trên chấm 11 mét, Cavani dễ dàng mở tỷ số cho Napoli.

Theo thể thức mới chỉ với một lượt đấu và không có trận lượt về để gỡ gạc, Inter vùng lên mạnh mẽ sau khi bị dẫn bàn. Họ đáng ra phải được hưởng một quả phạt đền ở phút 56 trong tình huống Maggio kéo ngã Milito, nhưng trọng tài Celi chẳng những không cắt còi, mà còn rút thẻ vàng cảnh cáo tiền đạo của Inter vì tội to tiếng phản đối. Sneijder, Alvarez, Zarate rồi lại là Sneijder, sau đó, đều có những cơ hội tốt để gỡ hòa cho Inter, nhưng đều không tận dụng thành công. Đáng kể nhất trong số này là tình huống hỏng ăn ở phút 87 khi Zarate và Sneijder lần lượt dứt điểm, nhưng không thắng được phản xạ xuất thần và sức bật như lò xo của thủ môn chủ nhà De Sanctis.

Sự vô duyên đó khiến Inter càng thêm nôn nóng về cuối trận để rồi phải trả giá đắt ở phút bù giờ thứ ba khi dính bẫy của đối phương. Trong một tình huống phản công nhanh mẫu mực, Napoli đưa bóng lên tuyến đầu cho Cavani và trung phong người Uruguay xử lý nhanh như điện, lần lượt loại Ranocchia rồi lừa qua cả Castellazzi trước khi đưa bóng vào lưới trống, ấn định thắng lợi 2-0 cho Napoli.

Đội hình thi đấu:

Napoli: De Sanctis; Campagnaro, Cannavaro, Aronica; Maggio, Gargano, Inler (Dzemaili 81), Zuniga; Hamsik (Dossena 87), Lavezzi (Pandev 65); Cavani
Inter: Castellazzi; Maicon, Ranocchia, Samuel, Chivu; Zanetti, Thiago Motta (Zarate 76), Cambiasso, Obi (Alvarez 46); Sneijder, Milito
Bàn thắng: Cavani pen 50 & 93

 Theo Vnexpress


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

SPIBUQ
CÁC TIN KHÁC

  • Inter 2-1 Lazio: Pazzini đưa Inter vào Top 4(23/01/2012)
  • Serie A: Juve xây chắc ngôi đầu, Roma vinh danh Totti(22/01/2012)
  • La Liga: Atletico thăng hoa, Sevilla tiếp tục không thắng(22/01/2012)
  • Bayern thua thảm trong trận đầu tiên của năm mới(21/01/2012)
  • Trọng tài bị phạt nặng vì rút hai thẻ vàng cùng lúc(21/01/2012)
  • Inter 2-1 Genoa: Inter đụng độ Napoli ở Tứ kết(20/01/2012)
  • Bật khỏi tốp 100 tuyển VN vẫn đứng đầu Đông Nam Á(19/01/2012)
  • Mourinho nhận hết trách nhiệm thất bại ở "kinh điển"(19/01/2012)
  • Tevez đầu quân cho PSG(19/01/2012)
  • Hiệp hai bùng nổ giúp Barca đánh bại Real(19/01/2012)
  • Milan chật vật vào tứ kết Cup Italy(19/01/2012)
  • Cúp Italia: Tứ kết nảy lửa(18/01/2012)
  • Real - Barca, oan gia ngõ hẹp(18/01/2012)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Milan chật vật vào tứ kết Cup Italy 
  • » Juventus vào tứ kết Cup Italy 
Tin mới nhận
Cờ vua Việt Nam gặt “vàng” tại giải đồng đội châu Á
HLV Phan Thanh Hùng chưa nhận lương khủng ở ĐTVN
Abramovich kéo Shevchenko về dẫn dắt Chelsea?
Nadal "bắt nạt" Djokovic trên sân đất nện
"Đai đẳng" của bóng đá "phủi"
Giải Đua xe ô tô địa hình - Hạ Long Challenge 2012
Giải Cờ vua nhanh Hà Nội mở rộng tranh Cúp Kim Đồng lần thứ V - 2012
Montpellier lên ngôi vô địch Ligue 1 trong hỗn loạn
Ngược dòng ngoạn mục, Sharapova đăng quang ở Rome
Hạ Juventus 2-0, Napoli đăng quang Coppa Italia
Thế mới là bóng đá!
Theo dòng sự kiện
Câu chuyện bản quyền truyền hình bóng đá mùa giải 2012
Thảm họa bóng đá ở Ai Cập
Tiêu điểm
HLV Phan Thanh Hùng chưa nhận lương khủng ở ĐTVN
Montpellier lên ngôi vô địch Ligue 1 trong hỗn loạn
Hạ Juventus 2-0, Napoli đăng quang Coppa Italia
Thế mới là bóng đá!
Chelsea đã cứu vớt danh dự cho bóng đá Anh
HLV của Bayern khuyên Chelsea giữ chân Di Matteo
Messi đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" Champions League 2011/12
Chelsea trở thành tân vương Champions League
Chờ Robbery tỏa sáng
VFF sẽ bổ nhiệm ông Phan Thanh Hùng làm HLV ĐTVN
C. Ronaldo lập công, Real Madrid đạt mốc 100 điểm tại Liga
Đánh bại Bayern, Dortmund giành Cúp QG Đức
Messi tịt ngòi, Keita giúp Barca thoát thua
Chiếc ghế HLV trưởng và chuyện “màu cờ, sắc áo”
FIFA sắp áp dụng công nghệ mắt diều hâu
Công trạng mang tên Falcao
BXH FIFA: TBN số 1 thế giới, Việt Nam số 1... Đông Nam Á
Vùi dập Bilbao 3-0, Atletico lên ngôi Europa League 2012
Ba ƯCV từ chối “ghế” HLV trưởng ĐTQG: Vì “không kiêm nhiệm”
Barca nhận giải CLB hay nhất thập kỷ

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.