• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thể thao > Bóng đá

EmailPrint

'Ngày đen tối của bóng đá' 
02/02/2012 13:58

Tin liên quan:
  • » Bạo loạn sân cỏ, ít nhất 73 người chết! 
Cuộc đụng độ đẫm máu sau trận đấu tại thành phố Port Said, Ai Cập sáng thứ năm đã gây sốc cho thế giới và những người yêu bóng đá.

Tình trạng hỗn loạn trên khán đài và dưới sân sau trận đấu.

"Đây là một ngày đen tối của bóng đá. Tôi rất buồn và sốc khi biết có rất nhiều CĐV thiệt mạng và bị thương", chủ tịch FIFA Sepp Blatter nói. "Không thể tưởng tượng được một thảm kịch như vậy lại xảy ra với bóng đá".

Trong sự cố đẫm máu nhất lịch sử thể thao 30 năm qua, bạo lực đã nổ ra ngay sau khi trọng tài thổi còi chấm dứt trận đấu giữa Al-Masri và Al-Ahly. Bất chấp đội nhà giành chiến thắng 3-1, hàng trăm CĐV Al-Masri tràn xuống sân, ném đá, chai lọ và pháo hoa vào CĐV Al-Ahly, trong khi các cầu thủ Al-Ahly và người hâm mộ tháo chạy trong tình trạng hoảng loạn.

Theo Bộ Y tế Ai Cập, ít nhất 74 người đã thiệt mạng. "Hầu hết nạn nhân bị dẫm đạp đến chết", Bộ trưởng nội vụ Ai Cập, Mohammed Ibrahim cho biết thêm, trong khi các nhân viên y tế nói một số ca tử vong do bị đâm.

Đài truyền hình quốc gia của Ai Cập đưa tin số người bị thương lên đến 1.000, nhưng Bộ Nội vụ mới xác nhận khoảng 250.

Các cửa hàng tại Port Said đóng kín cửa trong khi hàng đoàn ô tô đưa nạn nhân đến các bệnh viện trong thành phố.

"Có người chết nằm trên mặt đất. Có người chết trong phòng thay đồ", tiền đạo Emad Meteab của Al-Ahly nói. "Tôi thề không chơi bóng nữa cho đến khi những nạn nhân này tìm được công lý".

Trên con đường từ Port Said tới thủ đô Cairo, các nhân chứng đã nghe thấy nhiều tiếng súng. Quân đội đã được triển khai để ngăn chặn xung đột tiếp theo.

Tình hình tại Ai Cập trở nên bất ổn từ khi cựu tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ. Lực lượng chính trị lớn nhất tại nước này, Huynh đệ Hồi giáo, đã bị cáo buộc ủng hộ các phần tử kích động bạo lực bóng đá.

"Thảm kịch này là kết quả của sự cẩu thả và thiếu hụt lực lượng quân đội và cảnh sát", nghị sĩ quốc hội Ai Cập, Essam al-Erian nói. "Có những người cố tình muốn gieo rắc hỗn loạn trong nước và chướng ngại vật trước cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình".

 Theo VnExpress


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

FIBMGU
CÁC TIN KHÁC

  • Sài Gòn FC bị phạt nặng(02/02/2012)
  • Vượt Casillas, Buffon là thủ thành xuất sắc nhất 25 năm qua(02/02/2012)
  • Milito ghi 4 bàn, Inter không thắng; Milan thảm bại(02/02/2012)
  • Messi đá hỏng phạt đền, Barca bị Valencia cầm hoà(02/02/2012)
  • Bạo loạn sân cỏ, ít nhất 73 người chết!(02/02/2012)
  • HLV Mai Đức Chung: “Tôi muốn nhận nhiệm vụ ở ĐTQG”(01/02/2012)
  • Ghế HLV trưởng ĐT Anh chờ Jose Mourinho(01/02/2012)
  • CLB Barcelona hợp tác phát triển bóng đá trẻ VN(31/01/2012)
  • HLV Mai Đức Chung dẫn dắt U19 quốc gia(31/01/2012)
  • Thua sốc Lecce, Inter đứt mạch 7 trận thắng ở Serie A(30/01/2012)
  • Mourinho rời Real vào cuối mùa này(30/01/2012)
  • Milan bám sát Juve(30/01/2012)
  • Arsenal thoát hiểm ngoạn mục ở Cup FA(30/01/2012)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Bạo loạn sân cỏ, ít nhất 73 người chết! 
Tin mới nhận
Cờ vua Việt Nam gặt “vàng” tại giải đồng đội châu Á
HLV Phan Thanh Hùng chưa nhận lương khủng ở ĐTVN
Abramovich kéo Shevchenko về dẫn dắt Chelsea?
Nadal "bắt nạt" Djokovic trên sân đất nện
"Đai đẳng" của bóng đá "phủi"
Giải Đua xe ô tô địa hình - Hạ Long Challenge 2012
Giải Cờ vua nhanh Hà Nội mở rộng tranh Cúp Kim Đồng lần thứ V - 2012
Montpellier lên ngôi vô địch Ligue 1 trong hỗn loạn
Ngược dòng ngoạn mục, Sharapova đăng quang ở Rome
Hạ Juventus 2-0, Napoli đăng quang Coppa Italia
Thế mới là bóng đá!
Theo dòng sự kiện
Câu chuyện bản quyền truyền hình bóng đá mùa giải 2012
Thảm họa bóng đá ở Ai Cập
Tiêu điểm
HLV Phan Thanh Hùng chưa nhận lương khủng ở ĐTVN
Montpellier lên ngôi vô địch Ligue 1 trong hỗn loạn
Hạ Juventus 2-0, Napoli đăng quang Coppa Italia
Thế mới là bóng đá!
Chelsea đã cứu vớt danh dự cho bóng đá Anh
HLV của Bayern khuyên Chelsea giữ chân Di Matteo
Messi đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" Champions League 2011/12
Chelsea trở thành tân vương Champions League
Chờ Robbery tỏa sáng
VFF sẽ bổ nhiệm ông Phan Thanh Hùng làm HLV ĐTVN
C. Ronaldo lập công, Real Madrid đạt mốc 100 điểm tại Liga
Đánh bại Bayern, Dortmund giành Cúp QG Đức
Messi tịt ngòi, Keita giúp Barca thoát thua
Chiếc ghế HLV trưởng và chuyện “màu cờ, sắc áo”
FIFA sắp áp dụng công nghệ mắt diều hâu
Công trạng mang tên Falcao
BXH FIFA: TBN số 1 thế giới, Việt Nam số 1... Đông Nam Á
Vùi dập Bilbao 3-0, Atletico lên ngôi Europa League 2012
Ba ƯCV từ chối “ghế” HLV trưởng ĐTQG: Vì “không kiêm nhiệm”
Barca nhận giải CLB hay nhất thập kỷ

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.