• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thể thao > Bóng đá

EmailPrint

Milan và Juventus cùng mất điểm 
06/02/2012 09:03
| Từ khóa : Milan , Juventus , Serie A

Tin liên quan:
  • » Milito ghi 4 bàn, Inter không thắng; Milan thảm bại 
  • » Milan bám sát Juve 
Milan bất lực khi tiếp Napoli trong trận cầu mà Ibrahimovic chỉ “tỏa sáng” với cái tát vào mặt một hậu vệ khách. Nhưng Juventus cũng chẳng tận dụng được thời cơ để bứt xa trên đỉnh bảng.

Cả Milan lẫn Juventus hôm qua đều rời sân với kết quả hòa 0-0. Nhưng nếu Juventus chỉ ít nhiều tiếc nuối khi bị Siena cầm chân trên sân nhà, thì Milan, ngoài nỗi thất vọng vì không thể phục hận Napoli, còn âu lo trước nguy cơ mất tiền đạo chủ lực Ibrahimovic một thời gian dài vì án phạt.
 
Robinho cói ít nhất hai cơ hội nhưng đều gây thất vọng ở những cú chạm cuối cùng. Ảnh: AFP.

Phút 64 trên sân San Siro, sau khi chứng kiến màn đấu khẩu giữa Nocerino với một nhóm cầu thủ khách, Ibrahimovic nổi nóng tiến đến phía sau đồng đội rồi bất thần tát mạnh vào mặt hậu vệ Napoli, Salvatore Aronica. Trọng tài Rizzoli ngay lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp phạt tiền đạo người Thụy Điển.

Vì chiếc thẻ này, Ibrahimovic chắc chắn sẽ nghỉ đá khi Milan làm khách trên sân Udinese vòng tới. Nhưng nếu bị Lega Serie A phạt treo giò ba trận - mức kỷ luật cho các hành vi bạo lực tương tự, chân sút 30 tuổi sẽ nghỉ cả trận tiếp Juventus - trận cầu có tính quyết định đến hy vọng bảo vệ scudetto của Milan - ở vòng 25 ngày 25/2 tới.

Hiện tại, sau 22 vòng, Milan vẫn dậm chân ở vị trí thứ nhì, với một điểm ít hơn nhưng đã đã nhiều hơn đầu bảng Juventus một trận. Nhưng nhìn lại trận cầu với Napoli tối chủ nhật, Milan chỉ có thể tự trách bản thân vì đã bỏ lỡ một số cơ hội ngon.

So với trận lượt đi thua tan nát 1-3 trên đất khách, Milan hôm qua chơi khá hơn nhiều, bất chấp đội hình của họ đang bị bão chấn thương tàn phá dữ dội (Nesta, Yepes, Aquilani, Boateng…). Napoli vẫn nguy hiểm với “tam giác quỷ” Lavezzi - Cavani - Hamsik, nhưng bộ ba này không còn biến ảo như khi họ điều kiện cho Cavani lập hattrick vào lưới Milan hồi giữa tháng 9.

Sau hiệp đầu không có nhiều tình huống uy hiếp thật sự nguy hiểm từ cả hai bên, Milan bắt đầu đẩy cao tốc độ và tạo ra hai cơ hội tưởng ăn bàn mười mươi. Phút 48, sau khi Ibrahimovic đánh đầu nối từ một đường chuyền dài, Robinho đối mặt với thủ môn Napoli De Sanctis, nhưng lại kết thúc bằng cách đưa bóng đi chệch cột. Đến phút 61, vẫn từ một đường chuyền dài, Ibrahimovic dùng ngực đóng bóng rồi lừa qua Aronica và Cannavaro, nhưng lại không thắng được De Sanctis ở cú chạm cuối cùng.

Có lẽ vì pha hỏng ăn này, Ibrahimovic đã ức chế và dẫn tới hành vi bạo lực thiếu khôn ngoan ở phút 64. Milan cố tình bao biện cho pha đánh nguội của tiền đạo con cưng - phó Chủ tịch Galliani nói rằng đó không phải là một tình huống cố tình bạo lực, nhưng đây không phải lần đầu Ibrahimovic hành xử côn đồ hoặc vô văn hóa trên sân. Mùa trước, tiền đạo này từng lĩnh án cấm thi đấu hai trận vì tội đấm vào bụng cầu thủ Bari,Marco Rossi và một lần khác bị treo giò ba trận vì tội sỉ nhục trọng tài biên.

Milan chơi thiếu người trong 30 phút cuối, tính cả bù giờ, nhưng vẫn lấn lướt và có nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Thứ họ thiếu chỉ là cái duyên ở những tình huống dứt điểm. Ambrosini đánh đầu đập người một hậu vệ Napoli, khiến bóng đổi hướng đi chệch cột dọc, còn cú sút xa như búa bổ của Robinho thì bị De Sanctis từ chối. HLV Allegri cũng ức chế thấy rõ với những pha hỏng ăn của các học trò và sự ức chế ấy lên đến đỉnh điểm ở phút 89 khi ông to tiếng phản đối một quyết định của trọng tài và bị Rizzoli truất quyền chỉ đạo.
 
Juventus cũng phung phí quá nhiều cơ hội ngon. Ảnh: AFP.

Juventus cũng phung phí nhiều cơ hội trước Siena, nhưng đội đầu bảng cho rằng lẽ ra họ có thể giành trọn ba điểm nếu không bị trọng tài bỏ qua một quả phạt đền rõ mười mươi. Phút 85, từ quả tạt vào vòng cấm của Chiellini, tiền vệ Vergassola của Siena dường như đã cố tình dùng tay để cản bóng.

“Một pha bóng đôi khi có thể thay đổi kết cục cả trận đấu và thậm chí cả mùa giải”, thủ môn Buffon phát biểu sau trận. “Juventus đã tạo ra một pha bóng như thế và trọng tài ở vị trí có thể quan sát rất rõ, nhưng ông ta không nhìn thấy. Đôi khi việc thành bại được định đoạt chỉ bằng một tích tắc ngắn ngủi của sự chú ý. Thật hổ thẹn!”.

Tuy nhiên, ngoài việc đổ lỗi cho trọng tài Peruzzo, Juventus cũng nên tự nhìn lại năng lực dứt điểm của chính họ. Chơi tấn công dồn dập, áp đảo và tạo ra rất nhiều tình huống có thể ăn bàn, nhưng các học trò của HLV Conte không một lần tận dụng thành công. Hoặc họ đưa bóng đi chệch đích (Vucinic, Marchisio, Borriello, Giaccherini) hoặc tạo điều kiện cho thủ môn Pegolo của Siena trổ tài bay lượn cứu thua (Vidal, Lichsteiner, Pirlo).

 Theo Vnexpress


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

TSEYXA
CÁC TIN KHÁC

  • La Liga đêm qua: Atletico nhỡ bước, Villarreal hồi sinh(06/02/2012)
  • Vòng 20 Bundesliga đêm qua: Hòa cả làng!(05/02/2012)
  • Getafe 0-1 Real Madrid: Thắng kiểu Mourinho(05/02/2012)
  • Barca 2-1 Sociedad: Nhọc nhằn bám đuổi Kền kền(05/02/2012)
  • CLB Bóng đá Hà Nội: Ngày mai sẽ hóa rồng(05/02/2012)
  • V.Hải Phòng chưa thể sớm đổi vận(05/02/2012)
  • FA tước băng đội trưởng của John Terry(04/02/2012)
  • Dortmund độc chiếm ngôi đầu Bundesliga(04/02/2012)
  • Mourinho muốn tái hợp Abramovich(03/02/2012)
  • Hội đồng điều hành LĐBĐ Ai cập bị giải thể(03/02/2012)
  • Real Madrid đang sợ mất Cris Ronaldo(03/02/2012)
  • 'Ngày đen tối của bóng đá'(02/02/2012)
  • Sài Gòn FC bị phạt nặng(02/02/2012)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Milito ghi 4 bàn, Inter không thắng; Milan thảm bại 
  • » Milan bám sát Juve 
Tin mới nhận
Real giữ chân Mourinho thêm hai năm
Drogba chính thức chia tay Chelsea
Giải pháp tình thế?
PVGas D tài trợ 1 tỷ đồng/năm cho bóng chuyền bãi biển
Cờ vua Việt Nam gặt “vàng” tại giải đồng đội châu Á
HLV Phan Thanh Hùng chưa nhận lương khủng ở ĐTVN
Abramovich kéo Shevchenko về dẫn dắt Chelsea?
Nadal "bắt nạt" Djokovic trên sân đất nện
"Đai đẳng" của bóng đá "phủi"
Giải Đua xe ô tô địa hình - Hạ Long Challenge 2012
Giải Cờ vua nhanh Hà Nội mở rộng tranh Cúp Kim Đồng lần thứ V - 2012
Theo dòng sự kiện
Câu chuyện bản quyền truyền hình bóng đá mùa giải 2012
Thảm họa bóng đá ở Ai Cập
Tiêu điểm
Real giữ chân Mourinho thêm hai năm
Giải pháp tình thế?
HLV Phan Thanh Hùng chưa nhận lương khủng ở ĐTVN
Montpellier lên ngôi vô địch Ligue 1 trong hỗn loạn
Hạ Juventus 2-0, Napoli đăng quang Coppa Italia
Thế mới là bóng đá!
Chelsea đã cứu vớt danh dự cho bóng đá Anh
HLV của Bayern khuyên Chelsea giữ chân Di Matteo
Messi đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" Champions League 2011/12
Chelsea trở thành tân vương Champions League
Chờ Robbery tỏa sáng
VFF sẽ bổ nhiệm ông Phan Thanh Hùng làm HLV ĐTVN
C. Ronaldo lập công, Real Madrid đạt mốc 100 điểm tại Liga
Đánh bại Bayern, Dortmund giành Cúp QG Đức
Messi tịt ngòi, Keita giúp Barca thoát thua
Chiếc ghế HLV trưởng và chuyện “màu cờ, sắc áo”
FIFA sắp áp dụng công nghệ mắt diều hâu
Công trạng mang tên Falcao
BXH FIFA: TBN số 1 thế giới, Việt Nam số 1... Đông Nam Á
Vùi dập Bilbao 3-0, Atletico lên ngôi Europa League 2012

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.