• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thể thao > Bóng đá

EmailPrint

Napoli - Chelsea, "ngựa non" đấu "sư tử già" 
21/02/2012 07:51
| Từ khóa : Napoli , Chelsea

Tin liên quan:
  • » Phòng thay đồ Chelsea chia 3 phe vì Villas-Boas 
  • » Napoli lại gieo ác mộng cho Inter 
Sự mới mẻ trong lần đầu dự Champions League sẽ là cơ sở để Napoli hy vọng khi tiếp đối thủ ăn đứt về kinh nghiệm ở sân chơi này khi hai đội chạm trán ở lượt đi vòng 16 đội hôm nay.

Khi UEFA tiến hành bốc thăm phân cặp vòng 16 đội hồi giữa tháng 12/2011, Napoli - Chelsea được cho là cặp đấu thú vị nhất, dù về tên tuổi cũng như bề dày truyền thống ở Champions League, cả hai không thể sánh với những Real, Barca, Milan, Inter hay Bayern.

Napoli (áo xanh) là một trong những bất ngờ lớn nhất ở vòng bảng Champions League mùa này.

Sự thú vị ấy đến từ nét tương phản rõ rệt giữa hai đội. Giữa những cái tên quen thuộc đến nhàm chán ở Champions League, Napoli nổi lên như một nét chấm phá mới mẻ. Trong lần đầu tiên góp mặt ở Champions League, kể từ khi giải đấu mang tên này, đại diện Serie A liên tiếp gây bất ngờ. Bị đánh giá kém nhất trong bảng A - bảng đấu tử thần với hai khách quen Bayern, Villarreal cùng Man City, đội bóng mạnh vì gạo bạo vì tiền bậc nhất thế giới hiện tại, nhưng Napoli chỉ thua đúng một trận trước ông ngáo ộp trong bảng là Bayern. Suất đi tiếp sau những màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Villarreal (cả hai trận), Man City cũng như cách họ khiến Bayern phải toát mồ hôi (thua 2-3 sau khi bị dẫn tới 3-0 từ hiệp một) đủ khiến phần còn lại của bóng đá châu Âu phải nhìn Napoli với ánh mắt vị nể, có chút kiêng dè.

Khác với hình ảnh trẻ trung và mới mẻ như chú ngựa non của Napoli, Chelsea hiện lên với sự nhọc nhằn của một sư tử già. Chưa một lần bước lên ngôi cao nhất, nhưng với ba lần vào bán kết, một lần dự chung kết tính từ mùa 2004-2005, đội bóng Anh vẫn được xem như một quyền lực mới của Champions League. Nhưng vị thế ấy đã không được Chelsea thể hiện tương xứng ở vòng bảng. Họ thậm chí còn đối mặt với nguy cơ bị loại trước lượt đấu cuối và chỉ may mắn thoát hiểm để đi tiếp với tư cách nhất bảng khi Drobga chói sáng, in đậm dấu giày trong cả ba bàn hạ Valencia 3-0.

Tuy nhiên, ngựa non, dù mới mẻ và háu đá đến mấy, vẫn có thể mắc những sơ suất không đáng, còn “sư tử già” ngược lại, trong một thời điểm nhất định, vẫn biết cách gầm vang để thể hiện uy danh. Cuộc so tài hôm nay giữa Napoli và Chelsea vì thế rất khó đoán, ẩn chứa nhiều yếu tố bất ngờ và hứa hẹn hấp dẫn.

Napoli gần đây đã bộc lộ những biểu hiện của một đội bóng “phổi bò”, và còn xa mới đạt tới độ ổn định cần có của một ông lớn. Họ thường xuyên để mất điểm trước các đội bóng nhỏ, mà đỉnh điểm là trận thua Siena 1-2 ở bán kết Cup Italy. Việc Napoli trở lại con đường chiến thắng khi đè bẹp chủ nhà Fiorentina 3-0 ở Serie A cuối tuần qua ngay trước cuộc chạm trán Chelsea cũng không hoàn toàn mang sắc màu tươi sáng, bởi nó khác hẳn với thói quen của chính họ mùa này - thường đá tồi trước mỗi trận đấu ở Champions League. Tiếp Chelsea, Napoli còn chịu thiệt vì HLV Mazzarri phải thực thi án phạt cấm chỉ đạo trận đầu trong hai trận mà UEFA tuyên vì đã đẩy ngã một cầu thủ Villarreal từ vòng bảng.

Drogba (áo xanh) là hiện thân cho kinh nghiệm và bản lĩnh của Chelsea.

Chelsea đang khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng nhất dưới triều đại Villas-Boas. Nhưng chất lượng đội ngũ của họ là điều mà không đối thủ nào dám xem nhẹ. Trận thắng Valencia 3-0 ở lượt chót vòng bảng là minh chứng hùng hồn cho việc Chelsea nguy hiểm nhường nào khi bị dồn vào chân tường, nhờ sở hữu những cá nhân xuất sắc, giỏi tạo đột biến, Mata. Chỉ một đường chọc khe của Mata và một pha tăng tốc dứt điểm của Drogba đôi khi đã có thể quyết định luôn kết quả một trận đấu, bất kể Chelsea chơi rất vật vờ trước đó. Già dơ ở Champions League cỡ Valencia mà còn phải ôm hận, Napoli vì thế thận trọng là không thừa.

Khác với vòng bảng, việc phải đá trận lượt đi trên sân nhà ở vòng 16 đội sẽ không cho phép Napoli chơi kiểu cù cưa, rình rập, mà phải chủ động gây sức ép buộc đối thủ mắc sai lầm và tận dụng. Sơ đồ 3-4-2-1 với chiếc đinh ba tấn công đang sung sức Lavezzi - Hamsik - Cavani chắc chắn sẽ tiếp tục được Napoli sử dụng. Nhưng HLV Mazzarri ắt phải tính đến các phương án gia cố hàng thủ, đề phòng nguy cơ rủi ro từ các đợt lên bóng của đối phương, giống cách đội từng đứng vững trước Man City rồi Bayern từ vòng bảng. Trọng trách đặt lên vai bộ tam hậu vệ Pablo Cannavaro - Campagnaro -Aronica cũng như cặp tiền vệ đánh chặn Inler - Gargano hứa hẹn sẽ rất nặng nề.

Tuy nhiên, Napoli cũng có thể lạc quan khi nhìn vào đối phương. Hàng thủ Chelsea đang có dấu hiệu va vấp gần đây vì sự vắng mặt của trung vệ thủ quân John Terry, người dưỡng thương đầu gối ba tuần nay. Tiếp Birmingham cuối tuần qua, cặp trung vệ Cahill - Luiz của Chelsea không thoàn thành nhiệm vụ và để Danny Murphy, cầu thủ hết đát từ lâu sút tung lưới Petr Cech. HLV Villas-Boas nói rằng ông sẽ mạo hiểm chờ Terry đến những hời khắc cuối cùng để xếp anh đá chính, nhưng khả năng này cũng rất mù mờ. Nếu vắng Terry, Chelsea sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi Napoli tận dụng triệt để tốc độ, sức mạnh của Cavani, sự khéo léo của Hamsik và chất quái ở Lavezzi trong các tình hống hãm thành.
 
Cùng đá kém ở giải quốc nội như Napoli, nhưng Chelsea chịu áp lưc lớn hơn nhiều.

Chelsea có lợi thế đá trận lượt về ở sân nhà, nhưng trong cảnh dầu sôi lửa bỏng hiện tại, HLV Villas-Boas có lẽ sẽ không chủ trương quá thận trọng ở San Paolo để chờ giải quyết Napoli tại Stamford Bridge ngày 14/3 như ông nói cứng. Ông chủ Abramovic đang cạn dần kiên nhẫn khi Chelsea chẳng những không tiến bộ như chờ đợi, mà còn có dấu hiệu tụt lùi, chơi tệ chưa từng thấy tính từ thời điểm tỷ phú Nga tiếp quản đội bóng hồi 2003. Một thất bại ở San Paolo hôm nay, rất có thể, sẽ là giọt nước làm tràn ly, khiến Abramovich phải làm cái việc ông hay làm vài năm qua - sa thải HLV, đồng nghĩa với việc Villas-Boas chẳng còn tại vị để mà gỡ gạc ở lượt về.

Đội hình xuất phát dự kiến:
Napoli: De Sanctis - Campagnaro, Cannavaro, Aronia - Maggio, Inler, Gargano, Dossena - Lavezzi, Hamsik - Cavani
Chelsea: Cech - Ivanovic, Luiz, Cahill, Ashley Cole - Essien, Meireles, Ramires - Mata, Sturridge, Drogba.

 Theo Vnexpress


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

VKRZHJ
CÁC TIN KHÁC

  • Vòng 1/8 FA Cup: Tottenham chưa qua ải(20/02/2012)
  • Liverpool 6-1 Brighton: The Kop bắt nạt "trẻ con"!(20/02/2012)
  • Bốc thăm tứ kết FA Cup: Liverpool rộng cửa vô địch(20/02/2012)
  • Milan 3-1 Cesena: Milan lấy lại ngôi số 1 Serie A(20/02/2012)
  • Barca 5-1 Valencia: Messi ghi 4 bàn mừng trận đấu thứ 200(20/02/2012)
  • Chiến lược… “khép cửa”?(20/02/2012)
  • Dortmund tiếp tục thắng, B.Munich hòa thất vọng(19/02/2012)
  • Juventus trở lại ngôi đầu nhờ trận thắng ngược(19/02/2012)
  • Arsenal bị đá văng khỏi Cup FA(19/02/2012)
  • Giải bóng đá VĐQG 2012: Khi “gà nhà” đá nhau…(19/02/2012)
  • Bóng đá Hà Nội đại thắng(19/02/2012)
  • Real Madrid nới rộng cách biệt với Barca(19/02/2012)
  • Chelsea tiếp tục gây thất vọng(18/02/2012)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Phòng thay đồ Chelsea chia 3 phe vì Villas-Boas 
  • » Napoli lại gieo ác mộng cho Inter 
Tin mới nhận
Real giữ chân Mourinho thêm hai năm
Drogba chính thức chia tay Chelsea
Giải pháp tình thế?
PVGas D tài trợ 1 tỷ đồng/năm cho bóng chuyền bãi biển
Cờ vua Việt Nam gặt “vàng” tại giải đồng đội châu Á
HLV Phan Thanh Hùng chưa nhận lương khủng ở ĐTVN
Abramovich kéo Shevchenko về dẫn dắt Chelsea?
Nadal "bắt nạt" Djokovic trên sân đất nện
"Đai đẳng" của bóng đá "phủi"
Giải Đua xe ô tô địa hình - Hạ Long Challenge 2012
Giải Cờ vua nhanh Hà Nội mở rộng tranh Cúp Kim Đồng lần thứ V - 2012
Theo dòng sự kiện
Câu chuyện bản quyền truyền hình bóng đá mùa giải 2012
Thảm họa bóng đá ở Ai Cập
Tiêu điểm
Real giữ chân Mourinho thêm hai năm
Giải pháp tình thế?
HLV Phan Thanh Hùng chưa nhận lương khủng ở ĐTVN
Montpellier lên ngôi vô địch Ligue 1 trong hỗn loạn
Hạ Juventus 2-0, Napoli đăng quang Coppa Italia
Thế mới là bóng đá!
Chelsea đã cứu vớt danh dự cho bóng đá Anh
HLV của Bayern khuyên Chelsea giữ chân Di Matteo
Messi đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" Champions League 2011/12
Chelsea trở thành tân vương Champions League
Chờ Robbery tỏa sáng
VFF sẽ bổ nhiệm ông Phan Thanh Hùng làm HLV ĐTVN
C. Ronaldo lập công, Real Madrid đạt mốc 100 điểm tại Liga
Đánh bại Bayern, Dortmund giành Cúp QG Đức
Messi tịt ngòi, Keita giúp Barca thoát thua
Chiếc ghế HLV trưởng và chuyện “màu cờ, sắc áo”
FIFA sắp áp dụng công nghệ mắt diều hâu
Công trạng mang tên Falcao
BXH FIFA: TBN số 1 thế giới, Việt Nam số 1... Đông Nam Á
Vùi dập Bilbao 3-0, Atletico lên ngôi Europa League 2012

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.