• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Chính trị

EmailPrint

Hà Nội rộn rã đón Tết Độc lập 
04/09/2010 06:37

(HNM) - Ngày 2-9, không khí mừng 65 năm ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tưng bừng, rộn rã trên mọi nẻo đường, góc phố của Thủ đô. Cả thành phố rợp bóng cờ hoa, lung linh sắc màu.

Hàng triệu người dân Hà Nội cùng đồng bào từ các tỉnh, thành đã hòa cùng không khí lễ hội của hàng trăm hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra ở cả những sân khấu lớn giữa trung tâm thành phố lẫn những điểm văn nghệ quần chúng ở ngoại ô. Các điểm vui chơi, giải trí cũng đông nghịt người và xe.

Đường phố Thủ đô được trang hoàng lộng lẫy trong ngày lễ. Ảnh: Nhật Nam

Chẳng cần hẹn trước, dòng người muôn nơi đổ về Quảng trường Ba Đình viếng Bác. 7 giờ sáng, tại cổng vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Ngọc Hà, hàng vạn người thứ tự xếp hàng vào thăm Bác kính yêu. Những chiếc ti vi cỡ lớn lắp đặt trên đường đi phát lại phim tài liệu về ngày 2-9-1945. "Bác Hồ đó" - bà Nguyễn Thị Hạnh đến từ xã Sài Sơn huyện Quốc Oai giải thích cho cô cháu gái học lớp 2 nghe: Đây là nơi 65 năm trước Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cùng với nhân dân cả nước đón Tết Độc lập lần thứ 65, người dân Thủ đô còn thêm niềm tự hào và niềm vui bởi Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long đã đến rất gần. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, thời khắc lịch sử nghìn năm có một ấy sẽ đến. Vì thế, khắp các nẻo đường vào Trung tâm Thủ đô không chỉ rợp bóng cờ hoa mà còn ngập tràn biểu ngữ chào mừng. Đường Điện Biên Phủ được trang hoàng bằng ánh đèn buông rủ, mềm mại, trên đó là những đóa sen hồng cùng hình ảnh sao vàng năm cánh đã làm cho tuyến đường gần khu Di sản văn hóa thứ 900 của thế giới - Hoàng thành Thăng Long thêm cổ kính. Đi trên tuyến đường tuyệt đẹp này, anh Võ Văn Thắng, (trú ở số nhà 167, đường Thành Thái, quận 1, TP Hồ Chí Minh) ồ lên thích thú: "Nhìn xa, ánh đèn hình hoa sen lấp lánh dưới bầu trời đêm Hà Nội trông như những cánh hạc, thể hiện ước vọng Thủ đô Hà Nội nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung mãi mãi được sống trong hòa bình, no ấm. Đến gần, tôi có cảm giác như đi giữa ân tình, giữa bát ngát hương sen quê Bác. Thật tuyệt, trong những ngày Đại lễ đang đến rất gần". Bên cạnh đó, quận Hoàn Kiếm cũng có 5 tuyến phố nở hoa là Hàng Gai, Hàng Bông, Hàng Ngang, Hàng Đào, Đồng Xuân. Ngay ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay, một chiếc đồng hồ khổng lồ bằng kính, trong suốt, món quà của thị trưởng thành phố Bern (Thụy Sỹ) tặng Thủ đô Hà Nội mừng dịp Đại lễ đang được lắp đặt và dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 9.

Người dân vui Tết Độc lập. Ảnh: Nhật Nam

Ở trường đại học đầu tiên của Việt Nam - Văn Miếu - Quốc Tử Giám 102 trống đồng tiến dâng Đại lễ được trưng bày trước sân Bái đường và bên trong hai dãy nhà bia thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Thủ đô và du khách. Một du khách người Trung Quốc có tên Châu Huệ Ân dừng lại khá lâu trước chiếc trống đồng "Thiên long hội tụ" để chụp ảnh. Khi 102 chiếc trống đồng này hòa âm, hòa khí cũng là lúc báo hiệu Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã đến.

Tối 2-9, hàng vạn du khách đã đổ về hồ Hoàn Kiếm để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền ảo của hòn ngọc giữa Thủ đô bừng sáng trong ánh điện lung linh cùng những chùm pháo hoa rực rỡ, khoe sắc trên bầu trời đêm. Chương trình ca nhạc đặc biệt với chủ đề "Tự hào hai tiếng Việt Nam" diễn ra ở sân khấu đền Bà Kiệu càng làm cho không khí ngày kỷ niệm thêm náo nhiệt. Lấy âm nhạc làm nền với các tác phẩm viết cho dàn hợp xướng, chương trình đã mang đến cho công chúng những giai điệu hào sảng về Thủ đô, đất nước và con người Việt Nam qua liên khúc "Tiếng vọng ngàn đời - dòng máu Lạc Hồng", "Bay lên Việt Nam", "Biết ơn Cụ Hồ Chí Minh" "Người Hà Nội" "Đất nước trọn niềm vui"… Cùng với âm nhạc, chương trình còn sử dụng công nghệ trình diễn độc đáo trên màn hình panorama với hình ảnh sắc nét về Rồng thời Lý, di chỉ khảo cổ thời Đinh, Lê, Lý, Trần, về cố đô Hoa Lư, thành Đại La, hình ảnh Thăng Long - Hà Nội bị giặc Pháp tấn công, vết tích đạn pháo trên thành cửa Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay… để thêm một lần nữa khẳng định: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập… Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy".

Rời trung tâm thành phố về ngoại ô, đâu đâu cũng gặp những sân khấu sáng đèn. Huyện Chương Mỹ đón Nhà hát Chèo Hà Nội về biểu diễn các trích đoạn ngợi ca Đảng, Bác Hồ, ngợi ca Thủ đô Hà Nội thân yêu như "Hà Nội 36 phố phường", "Lí lơi xuống phố", "Bài ca năm ấy", "Người giữ nước"… phục vụ nhân dân. Đoàn ca múa nhạc Tăng - Thiết giáp cất lên những bài ca hào hùng đi cùng năm tháng như "Người là niềm tin tất thắng", "Hồ Chí Minh - đẹp nhất tên Người"… ở sân khấu trung tâm huyện Mê Linh. Đoàn Cải lương Nam Định dành tặng nhân dân huyện Phú Xuyên nhiều tiết mục vọng cổ, tân cổ đặc sắc… Các điểm vui chơi, giải trí tại Hà Nội như Vườn thú Thủ Lệ, Công viên Thống Nhất, Công viên Hồ Tây cũng rộn ràng không khí của một ngày Tết. Anh Vũ Văn Tình ở huyện Vũ Thư, Thái Bình đưa hai con lên Công viên Thủ lệ chơi tâm sự: "Kỳ nghỉ lễ dài, tôi cho các con lên Hà Nội chơi để các cháu phấn khởi bước vào năm học mới". Còn tại Công viên Hồ Tây, chị Phạm Thị Thu Hiền, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội cho biết: Trong ngày 2-9, công viên Hồ Tây thu hút trên 40.000 lượt khách đến vui chơi, giải trí, tăng 30% so với năm 2009.

Mỗi người dân Thủ đô, bằng công việc của mình cũng đã gắng góp sức nhỏ bé vào Đại lễ. Tại Công viên Indria-Gandhi, quận Ba Đình, Hội cây cảnh nghệ thuật Thăng Long giới thiệu với du khách hàng trăm tác phẩm cây, đá cảnh nghệ thuật với chủ đề "1000 năm Thăng Long - Hà Nội". Trong đó có những tác phẩm mang tính biểu cảm cao như: "Nghênh phong" của họa sĩ Xuân Cường, "Sanh trực, Ngũ phúc" của tác giả Hoàng Ngọc, "Phi lao" của tác giả Tạ Huỳnh... Và đây nữa, trong Công viên Thống Nhất, những người thợ đang miệt mài hoàn thiện khuôn viên cây xanh cho công trình tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn mà chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác tặng Thủ đô Hà Nội nhân dịp Đại lễ. Trong Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, từng nhóm, từng nhóm công nhân làm thêm ca cả ngày lễ cho kịp xong việc chỉnh trang Thành cổ đón khách tham quan vào cuối tháng 9… Trên đường phố, những công nhân môi trường đô thị vẫn đang cần mẫn chăm sóc từng cây hoa, làm đẹp cho từng góc phố...

Mừng 65 năm Tết Độc lập trong không khí hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, thời khắc không thể nào quên trong lòng mỗi người dân nước Việt.


Minh Ngọc 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

UOLSGW
CÁC TIN KHÁC

  • Gần 50.000 lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh(04/09/2010)
  • Hơn 36.000 người vào Lăng viếng Hồ Chủ tịch(03/09/2010)
  • Hà Nội: Đỏ rực màu cờ, bát ngát niềm vui(02/09/2010)
  • Việt Nam - Vị thế trên đường mới(02/09/2010)
  • Bộ Chính trị làm việc với Đảng bộ TP Hải Phòng(02/09/2010)
  • Việt Nam cần có thêm nhiều người như giáo sư Ngô Bảo Châu(02/09/2010)
  • Tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giao thông dịp 2-9 và Đại lễ(02/09/2010)
  • Văn lo vận nước - Võ thấu lòng dân(02/09/2010)
  • An Phú chuyển mình(02/09/2010)
  • Bài học về thời cơ cách mạng(02/09/2010)
  • Khải hoàn ta ca(02/09/2010)
  • Đẩy mạnh toàn diện và sâu rộng sự nghiệp đổi mới đất nước, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ đề ra(02/09/2010)
  • Khí thế mới, tầm cao mới(02/09/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Bổ nhiệm Tổng thư ký Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ
Quy định hợp đồng lao động quá dài sẽ gây bất lợi cho người lao động
Tái cơ cấu để khơi dậy, sử dụng hiệu quả các nguồn lực
13 Ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước
Giữ bình yên cho biển
Xây dựng, hoàn thiện cơ chế phối hợp thiết thực, hiệu quả
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với TP Hà Nội
Bỏ phiếu tín nhiệm hằng năm với các bộ trưởng là rất cần thiết
Quy định chặt chẽ về hành vi rửa tiền để hạn chế “lách” luật
Việt Nam - Thế giới
Ông Đỗ Hồng Thái tạm thời phụ trách Cục Hàng hải
Theo dòng sự kiện
Toàn cảnh kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII
Những vấn đề cấp bách trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Chuyến thăm hữu nghị chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuba
Cấp thiết xây dựng Trạm xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa Đống Đa
Yêu nước là phải chấp hành nghiêm pháp luật
Tiêu điểm
Quy định hợp đồng lao động quá dài sẽ gây bất lợi cho người lao động
Giữ bình yên cho biển
Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hơn 1.200 ý kiến, kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội
Phải giữ CPI ở mức dưới 10%
Hôm nay: Chính phủ trình đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế
Mở thêm nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư
Kỷ niệm trọng thể 65 năm Bác Hồ về ATK Thái Nguyên lãnh đạo kháng chiến
Sẵn sàng Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về ATK Thái Nguyên
Sống đẹp hơn khi học và làm theo Bác
Xây dựng Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga trở thành cơ sở khoa học quốc tế đa ngành
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bài 2: Những vướng mắc cần tháo gỡ
Quảng Trị tổ chức truy điệu và an táng 9 liệt sỹ
Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Thư của Chủ tịch nước nhân Ngày phòng chống thiên tai
Luyện giỏi để đánh hay
Đôn đốc tiến độ công trình Nhà Quốc hội
Kỷ niệm 58 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TƯ khoá XI

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.