15 năm và 1,2 tỷ đồng làm việc thiện
(HNM) - Nhiều người nghèo ở huyện Ba Vì bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng khi nhắc đến ông Đỗ Thế Luân ở 57 Triệu Việt Vương (phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng).
Đã 15 năm qua, với lòng nhân ái, ông đã cứu giúp nhiều người nghèo vươn lên có cuộc sống khá hơn.
Sinh ra ở thôn Chu Quyến, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, ông Luân năm nay đã 86 tuổi luôn muốn được chia sẻ những khó khăn với người nghèo quê mình. Ông đã từng tham gia kháng chiến và là cán bộ huyện từ năm 1947 đến 1954. Năm 1956 ra Hà Nội, ông cùng gia đình làm nghề phụ chuyên sản xuất văn phòng phẩm. Khi các con trưởng thành (trong số 7 người con của ông thì 4 người có học vị tiến sỹ đang công tác tại các trường ĐH), cuộc sống khá giả hơn, từ năm 1996 trở lại đây, ông Luân luôn tích cực tham gia công tác nhân đạo từ thiện.
Về quê, thấy điều kiện địa phương còn nhiều khó khăn, ông Luân đã bỏ tiền và vận động người thân trong gia đình cùng chung tay vì người nghèo. Ông còn bàn với địa phương tìm hướng hỗ trợ cho hiệu quả. Từ năm 2000, ông đã ủng hộ xây Trường Mầm non xã Chu Minh, làm đường giao thông và tôn tạo các di tích ở hai xã Minh Châu và Phú Châu với số tiền hơn 400 triệu đồng. Các công trình do ông giúp sức xây dựng đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn nơi đây ngày một khởi sắc, các cháu cấp học mầm non có ngôi trường mới để học tập. Bên cạnh đó, một việc làm được ông duy trì thường xuyên suốt 15 năm qua là tặng quà cho người nghèo ở huyện Ba Vì vào dịp lễ tết. Ông đã tặng quà 241 hộ nghèo và ủng hộ Hội Chữ thập đỏ xã Chu Minh hơn 240 triệu đồng. Ngoài xã Chu Minh, 77 hộ nghèo xã Minh Châu cũng đã được tặng quà với số tiền 123 triệu đồng. Đặc biệt, vào năm 2009, xác định cho người nghèo xã Minh Châu là "cho cần câu chứ không cho con cá", ông Luân đã giúp mỗi hộ 3 triệu đồng không lấy lãi để các hộ đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi. Số tiền trên đã giúp nhiều hộ trong xã có nguồn vốn để sản xuất và đến nay đồng vốn phát huy tốt hiệu quả.
Với nhiều hộ nghèo ở các xã Phú Châu, Vật Lại, Thái Hòa, Tòng Bạt, Ba Trại, Phú Đông, Sơn Đà, 15 năm qua, ông Luân đã giúp đỡ ủng hộ 233 triệu đồng, động viên nhiều hộ nghèo mỗi dịp Tết đến, xuân về hay những ngày đói giáp hạt.
Đến nơi nào ông Luân cũng chia sẻ tấm lòng với người nghèo, bày tỏ mong muốn các hộ nghèo bằng ý chí, nghị lực của bản thân vươn lên thoát nghèo. Tổng giá trị ông Đỗ Thế Luân đã làm từ thiện trên quê hương Ba Vì 15 năm qua là gần 1,2 tỷ đồng.