• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Chính trị > Đạo đức Hồ Chí Minh

EmailPrint

Tấm lòng cô giáo Tự 
31/01/2012 07:14

(HNM) - Cô giáo Khương Thị Tự, Chủ nhiệm lớp 5N Trường Tiểu học Nam Thành Công (quận Ba Đình) được bạn bè, đồng nghiệp quý mến, học sinh kính phục bởi cô không chỉ là một giáo viên tận tụy vì sự nghiệp trồng người, mà còn là người có tấm lòng nhân ái bao dung, hết lòng vì học sinh.

Về công tác tại Trường Tiểu học Nam Thành Công từ năm 1998, cô giáo Tự không chỉ dạy các học sinh của mình kiến thức văn hóa, mà luôn chú trọng dạy dỗ nhân cách cho học sinh. Trong mỗi buổi đứng trên bục giảng, cô Tự thường dành thời gian hợp lý để kể cho học sinh của mình những câu chuyện về tấm lòng nhân ái phải biết yêu thương, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Và không chỉ "nói suông", cô Tự rất tích cực làm từ thiện xã hội, trong những dịp lễ, tết, khi mọi người bận rộn lo cho gia đình riêng của mình thì cô Tự tất bật đi gom quần áo, bánh kẹo rồi cùng với các cô giáo trong trường mang đến các trung tâm nuôi dưỡng trẻ tàn tật, mồ côi để tặng các em nhỏ ở đó.

Đặc biệt, qua báo chí, biết đến lớp học Hy vọng (ở Bệnh viện Nhi TƯ) là lớp học đặc biệt dành cho các em nhỏ từ 6 đến 15 tuổi bị mắc bệnh hiểm nghèo, cô giáo Tự đã tình nguyện "xin" làm giáo viên của lớp học này. Hằng ngày, ngoài hai buổi đến Trường Tiểu học Nam Thành Công, cô Tự tận dụng thời gian rảnh để đến với lớp Hy vọng. Tại đây, cô Tự dạy học sinh của mình những kiến thức văn hóa phù hợp trình độ và khả năng của từng học sinh và qua nắm bắt tâm lý, sức khỏe của các em để có biện pháp dạy hiệu quả nhất. Hằng đêm cô Tự thức khuya hơn, ngoài việc soạn giáo án, chấm bài cho học sinh ở Trường Nam Thành Công, cô nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án riêng, phù hợp với mô hình lớp học Hy vọng, đó là những kiến thức về kỹ năng sống, giúp các em nhỏ có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật.

Gắn bó với học sinh lớp Hy vọng mới hơn hai tháng, nhưng cô Tự đã dành cho các em tất cả tình cảm như những học sinh ở lớp 5N và để giúp các em vơi bớt nỗi buồn vì bệnh tật, mỗi tuần, cô Tự đều tổ chức cho học sinh lớp 5N thay phiên nhau đến giao lưu, trò chuyện, vui đùa với các em nhỏ lớp Hy vọng. Sáng kiến này của cô Tự không chỉ giúp các em nhỏ lớp học Hy vọng vui tươi hơn, mà còn giúp học sinh lớp 5N biết sống nhân ái, bao dung và biết tự sửa mình trở thành con ngoan, trò giỏi.

Để nhân lên giá trị nhân văn đó, cuối năm vừa qua, cô Tự đề xuất sáng kiến tổ chức hội chợ từ thiện để ủng hộ lớp học Hy vọng. Hội chợ được tổ chức ngay tại lớp 5N ở Trường Tiểu học Nam Thành Công cùng hai lớp khác trong trường. Các em nhỏ mang những đồ chơi, sách, truyện đã đọc cùng kẹo, bánh, bim bim đến lớp bày bán cho nhau, bán cho các bậc phụ huynh và thu được gần 9 triệu đồng. Toàn bộ được mang đến ủng hộ lớp học Hy vọng và những trẻ em nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Nhi TƯ, vì bệnh tật không thể về quê ăn Tết.

Tấm lòng nhân ái của cô giáo Tự không chỉ mang lại niềm vui cho nhiều trẻ em, người nghèo, mà còn có sức lan tỏa mạnh mẽ đến học sinh và cộng đồng. Cô Tự luôn mong muốn thông qua các hoạt động từ thiện, các lứa học sinh của mình sẽ được rèn luyện về đạo đức tốt hơn, lớn lên là người có tài và có đức, đóng góp thiết thực cho gia đình và xã hội.

Kiều Oanh 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

POJTGL
CÁC TIN KHÁC

  • Người gắn kết các gia đình trong tổ(28/01/2012)
  • Được cống hiến là hạnh phúc(17/01/2012)
  • Bà Xoan “xã hội hóa”(12/01/2012)
  • Bà tổ trưởng giỏi vận động(10/01/2012)
  • Người cán bộ có tâm với nghề(05/01/2012)
  • Vững vàng trên lĩnh vực bảo đảm trật tự đô thị(31/12/2011)
  • Để giữ vệ sinh chung(29/12/2011)
  • Không lùi bước trước khó khăn(27/12/2011)
  • Cái tâm của người lính(22/12/2011)
  • Ông Kiểm yêu bóng đá(20/12/2011)
  • Đạo đức người cán bộ cách mạng trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh(19/12/2011)
  • Bà Hợp khéo vận động(17/12/2011)
  • “Ông hội đồng” gần dân(15/12/2011)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Đề án tái cơ cấu kinh tế: Chưa đủ sức thuyết phục
Xây dựng Liên đoàn Luật sư Việt Nam ngày càng vững mạnh
Cần đánh giá sâu hơn những yếu kém
Nguyễn Thảo Vân nhận Giải thưởng Tầm nhìn phụ nữ HIWC 2012
Thảo luận Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi): Lương tối thiểu phải đủ sống
Tổng thống Cộng hòa Áo sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam
Người cán bộ hội phụ nữ tận tụy
Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người
Thúc đẩy đàm phán phân định khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc bộ
Triển khai kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 5 (khóa IX)
Việt Nam - Thế giới
Theo dòng sự kiện
Những vấn đề cấp bách trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Tiêu điểm
Chiến sĩ quân y… của dân
“Cây” sáng kiến của bộ đội công binh
Những dấu mốc quan trọng trên hành trình cứu nước
Lan tỏa phong trào học tập, làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Học tập và làm theo Bác là hết sức cần thiết cho trước mắt và lâu dài
Nhiều kinh nghiệm của Hà Nội được phổ biến rộng khắp cả nước
Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi...

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.