(HNM) - Việc trả lại tài sản có giá trị lớn (gồm vàng, USD và tiền VNĐ trị giá hàng chục triệu đồng) cho bà Mến Thăng ở thôn 5 xã Ninh Hiệp trong dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn vừa qua đối với ông quản trang Nguyễn Viết Chuyên (82 tuổi, hội viên CCB xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm) không phải chuyện hiếm. Suốt từ năm 1995 đến nay, ông Chuyên đã trực tiếp trao tận tay nhiều tài sản bị bỏ quên tại nghĩa trang cho hàng chục thân nhân liệt sĩ.
Năm 1995, ông Chuyên nhận trọng trách làm quản trang Nghĩa trang liệt sĩ Kim Sơn. Nghĩa trang có diện tích rộng, quy tụ hàng ngàn mộ liệt sĩ của hầu hết các xã, thị trấn trong huyện và quận Long Biên nên công việc hằng ngày của ông Chuyên thường bắt đầu từ 5h30 và kết thúc khi mặt trời lặn. Ông bảo, việc thì không nặng nhưng khá bận rộn. Hằng ngày, ông quét dọn, thắp hương trên các phần mộ, rồi nhặt cỏ hoặc sới đất, trồng hoa. Ngoài ra, ông còn trồng, chăm sóc cây ăn quả để chủ động dâng hương, hoa quả hằng ngày tại nghĩa trang. Bên cạnh đó, ông còn lo chu đáo việc đón tiếp và hướng dẫn người nhà liệt sĩ đến thắp hương, chăm sóc phần mộ người thân.
Ông Chuyên tâm sự: "Được đón tiếp nhiều thân nhân liệt sĩ tôi rất vui nhưng cũng rất lo bởi chỉ sợ họ để quên tài sản, mình nhặt được thì không sao, nếu người khác nhặt được, họ tham không trả thì tiếng dở người già phải gánh nên gặp ai cũng phải nhắc nhở kiểm tra hành lý". Ấy vậy mà vẫn có khách để quên đồ có giá trị. Nghĩa trang xa khu dân cư lại có một thân một mình nên những lúc như vậy, ông không dám ngủ vì sợ kẻ gian vào trộm cắp. Đến nay, không thể thống kê hết số lần ông đã trả lại tài sản để quên của các thân nhân liệt sĩ, khi mọi người nhắc đến việc làm đó hay có lời cảm ơn, ông Chuyên chỉ cười hiền nhỏ nhẹ trả lời: "Ai ở vào hoàn cảnh của tôi cũng sẽ làm như vậy".