• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Đời sống

EmailPrint

Làm giàu từ phế liệu 
09/03/2010 07:02

(HNM) - Nhà cũ phá bỏ, tưởng chừng những đống gạch ngói, sắt vụn, đồ gỗ... sẽ trở thành phế liệu, nhưng qua bàn tay khéo léo của người Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội, chúng vẫn được giá, thậm chí được tạo thành những sản phẩm mới. Nhiều người dân, chủ thầu xây dựng đã đến đặt hàng.

Đổi nghề - đổi đời

Trên đường 70, đoạn kéo dài gần 3km nối Hà Đông với đường Láng - Hòa Lạc, những đống phế liệu xây dựng ngổn ngang đang được công nhân phân loại để tái sử dụng. Len lỏi, trèo qua những đống phế liệu chúng tôi mới gặp được bà Nguyễn Thị Tứ, 46 tuổi là bà chủ của gần 30 "tay búa, tay cưa" và có xưởng sản xuất to nhất Đại Mỗ, nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc. Bà Tứ cho biết: "Nghề chính ở đây là làm nông nghiệp, nhưng các khu đô thị, công nghiệp mọc lên đã lấn cả bờ xôi ruộng mật. Một vài người sau đó đi "săn" nhà cổ, nhà sàn nhưng săn mãi cũng hết. Nhiều gia đình ở Đại Mỗ trở thành không có nghề, tôi là một trong số đó".

Một góc khu công xưởng chế nhà cũ ở Đại Mỗ.

Cách đây 5 năm, một lần bà Tứ tình cờ xem tivi nói về việc tái sử dụng vật liệu xây dựng ở Mỹ, những thứ đó ở Việt Nam không thiếu. "Cái khó ló cái khôn", thấy đây là cơ hội tốt để kiếm tiền, bà liều chuyển sang nghề buôn phế liệu nhà cũ. Bắt tay vào thực hiện ý tưởng, chẳng ai tin bà sẽ thành công, nhiều người còn giễu bà là con mẹ đồng bóng, làm những việc chẳng giống ai nên mới rước mấy thứ của nợ về nhà. Bà Tứ cho hay, cái khó lớn nhất lúc đầu, đó là tìm được nguồn cầu, còn nguồn cung thì khỏi lo bởi rất nhiều gia đình, công ty, doanh nghiệp muốn phá bỏ nhà cũ, xây mới cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. "Khi tôi đặt vấn đề mua lại số đồ vật cũ trong ngôi nhà đang phá, có chủ nhà cho không, thậm chí họ còn cho thêm tiền bởi mình đã làm thay việc thuê người đập phá, vận chuyển", bà Tứ nhớ lại.

Đến năm 2007, những băn khoăn về nguồn cầu của bà Tứ thực sự được tháo gỡ, khi giá thành vật liệu xây dựng ngày càng tăng cao, nhiều người có xu hướng tiết kiệm trong xây dựng, do vậy họ đã tìm đến Đại Mỗ mua hàng của bà. Thấy bà Tứ giàu lên từ phế liệu xây dựng, nhiều người cũng làm theo. Từ đó, hàng trăm "công xưởng" phục chế vật dụng nhà cũ được mọc lên hai bên đường, tiếng cưa, tiếng búa chát chúa, rộn ràng ngày đêm.

Cũ người mới ta

Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh xưởng, anh Nguyễn Quý Tuấn, chủ xưởng Tuấn Minh nói, tất cả các sản phẩm từ phế liệu xây dựng được xẻ ra từ những ngôi nhà, người Đại Mỗ chúng tôi đều có thể biến thành tiền. Đống gạch ngói trước mặt được bán cho người sử dụng lại hoặc san nền, sắt được bán sang làng sản xuất thép ở Đa Hội (Bắc Ninh), gỗ được những người thợ lành nghề dùng kỹ thuật của mình chế tác thành những sản phẩm nội thất trong gia đình như bàn, ghế, tủ... có độ tinh xảo chẳng khác gì làm từ gỗ mới.

Đang loay hoay chọn những tấm gỗ để làm cửa cho công trình vừa trúng thầu, anh Trần Văn Nam, kỹ sư của một công ty xây dựng cho biết: "Mặc dù mua nhiều loại vật liệu ở Đại Mỗ, nhưng chúng tôi vẫn kết nhất là đồ gỗ. Tuy là sản phẩm tái chế nhưng có rất nhiều loại gỗ quý như lim, sến, táu có nguồn gốc Nghệ An còn quý hơn nhiều loại gỗ này hiện nay vẫn đang nhập từ Lào, Nam Phi, Inđônêxia, có khi thời gian sử dụng không bằng gỗ cũ mua ở đây".

Chỉ tay vào đống gỗ vừa chọn được, anh Nam hồ hởi: "Hai khối đấy, toàn lim xịn, giá thị trường khoảng 54 triệu đồng chứ ít à, còn ở đây chỉ gần 30 triệu thôi, rẻ mà đẹp, đó là bí quyết mà tôi thường thắng thầu những công trình lớn. Cũng không ít chủ nhà mới xây có quan điểm "cũ người mới ta" cũng nhờ mình tư vấn sử dụng loại vật liệu này vừa tiết kiệm mà chất lượng công trình không bị ảnh hưởng".

Ông Nguyễn Minh Giảng, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ, cho biết: "Việc tái sử dụng vật liệu xây dựng rất có ý nghĩa đối với xã hội, ngoài việc tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, nó còn gián tiếp bảo vệ môi trường như hạn chế nạn đổ rác xây dựng, chặt phá rừng một cách bừa bãi. Chính vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho buôn bán, mở rộng quy mô sản xuất, xã đang có kế hoạch xây dựng chợ vật liệu xây dựng rộng hơn 2ha".


Quang Phong 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

HMYWIJ
CÁC TIN KHÁC

  • Khám mắt miễn phí nhân Ngày Glôcôm thế giới(09/03/2010)
  • 3 câu hỏi giúp sàng lọc bệnh nhân HIV mắc lao(09/03/2010)
  • Sức khỏe từ phòng ngủ(08/03/2010)
  • Nam giới ăn đậu nành giảm nguy cơ mắc ung thư phổi(08/03/2010)
  • Xa vợ 8/3(08/03/2010)
  • Nơi tôn vinh phái đẹp của một người nam cô đơn(08/03/2010)
  • Ông Tây "siêu" tiếng Việt cảm nhận về phụ nữ Việt Nam(08/03/2010)
  • Phụ nữ hiện đại không chỉ là "váy ngắn, xe xịn"(08/03/2010)
  • Không chỉ có một ngày đặc biệt(08/03/2010)
  • Xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm và dược phẩm vi phạm(08/03/2010)
  • Ăn đám giỗ, 25 người bị ngộ độc thuốc chuột(07/03/2010)
  • Tháng 2, giảm số ca mắc mới HIV/AIDS(07/03/2010)
  • Năm Canh Dần: Nóng chuyện chọn giới tính(06/03/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
5 nguyên tắc đơn giản để luôn thực sự hạnh phúc
Mộc nhĩ đen, thực phẩm - vị thuốc
Nghệ An: Phát hiện bệnh nhân viêm não mô cầu đầu tiên
Xuất hiện dịch lợn tai xanh ở Hòa Bình
Ăn thịt trâu chết do rắn cắn, 60 người bị ngộ độc
VTC tặng xe ô tô BMW 520i trị giá hàng tỷ đồng cho khách hàng thân thiết
Cách hô hấp nhân tạo cho trẻ bị đuối nước
Cơ hội "săn" ti vi giá rẻ
Tránh thai tự nhiên bằng thực phẩm
Những thói quen làm cho "vòng 1" kém quyến rũ
Không phát hiện formaldehyde trong rau tại VN
Theo dòng sự kiện
Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo
Hà Nội thực hiện phân làn tách dòng phương tiện GT
Tiêu điểm
5 nguyên tắc đơn giản để luôn thực sự hạnh phúc
Ăn thịt trâu chết do rắn cắn, 60 người bị ngộ độc
Cơ hội "săn" ti vi giá rẻ
Sò huyết: Thực phẩm bổ dưỡng cho kỳ "trăng mật"
Triển lãm ẩm thực Đài Loan (TQ) lần đầu tiên tại Hà Nội
Cán bộ y tế được đào tạo lại về chẩn đoán, xử lý cấp cứu sản khoa
Máy phát điện gia đình bán chạy
Chưa phát hiện formandehyde trên rau cải thảo
Từ 14/5 đến 20/5: Tưng bừng lễ hội bánh mì tại Big C
Cuộc tranh tài giữa các đầu bếp chuyên nghiệp
Thêm lời cảnh báo sau tai nạn đau lòng
Khai trương “Siêu thị Ông Bà” dành cho người cao tuổi
Lịch cắt điện sửa chữa ngày 15-5
Mercedes-Benz công bố giá xe mới ở Việt Nam
Lịch cắt điện Thứ hai ngày 14-5-2012
Lỗi của người lớn
Làm gì khi bị cấm yêu?
Chọn vòi rửa phù hợp cho nhà bếp
Cậu bé 7 tuổi xẹp phổi vì nuốt phải đầu bút bi
Lịch cắt điện 2 ngày 12, 13/5/2012

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.