Nhốn nháo dịch vụ ăn theo mùa thi
(HNM) - Mùa thi đại học năm nay đúng vào dịp nắng nóng gay gắt nên các dịch vụ ăn theo càng có dịp tung hoành, nhân cơ hội này để "chặt chém". Một phụ huynh, quê ở tỉnh Phú Thọ than phiền: "3 ngày đưa con đi thi, riêng tiền đi xe ôm đã mất hơn 500 nghìn đồng, đấy còn chưa kể tiền ăn uống, thuê trọ".
Không ít người kêu ca vì ở thành phố cái gì cũng đắt đỏ, nhiều khi còn bị "chặt đẹp" mà đành "ngậm bồ hòn làm ngọt", vì đã "nuốt" vào bụng rồi… Trên đường Lê Đức Thọ, khu vực gần sân vận động Mỹ Đình (Từ Liêm), vào dịp này xuất hiện ngày càng nhiều quán "di động" chuyên bán nước mía. Chỉ cần đầu tư một lần khoảng ba, bốn triệu đồng là được một bộ máy ép mía để hành nghề, các năm sau cứ thế mà bội thu... Các hàng mía đá này hoạt động từ sáng sớm đến 11h đêm, mỗi quán lại kèm theo một chiếc xe máy kéo xe cải tiến chở đồ. Ông Sơn ở Ba Vì thở dài: "Một cốc nước mía ở đây đắt gấp hơn 2 lần ở quê tôi. Trong khi đó nước mía thì ít mà đá thì nhiều, hút một hơi là trơ đá". Một số người phản ánh, ở khu vực sân vận động Mỹ Đình, trung bình một cốc nước mía phải trả từ 10.000-12.000 đồng, hôm nắng to còn phải trả 15.000-20.000 đồng/cốc mía đá. Chủ quán nhìn mặt mà hét giá, nhất là khi biết thí sinh khăn gói đi thi.
Em Lan, ở thị xã Sơn Tây được mẹ đưa đi thi, vào quán cơm bình dân, gọi hai suất, khi thanh toán hết gần 90.000 đồng (bình thường một suất cơm như thế chỉ hết 20.000 đồng). Mẹ Lan thắc mắc thì chủ quán trả lời thẳng tưng: "Cả năm em mới gặp chị có một lần. Em khuyên chị lần sau nếu vào quán cơm hay phở thì nên bảo trước ăn suất bao nhiêu tiền…".
Điều gây không ít phiền toái cho người nhà thí sinh là tình trạng bán tăm, nài nỉ ủng hộ cho quỹ người mù, tàn tật, phát tờ rơi ở bên ngoài địa điểm thi. Có không ít phụ huynh ủng hộ nhầm kẻ lừa đảo. Ngoài ra, bọn đạo chích cũng lợi dụng chỗ đông người để móc ví, điện thoại di động…
Mong rằng, đợt thi đại học, cao đẳng lần 2 này sẽ không còn cảnh tượng nêu trên. Đây cũng là bài học cho các bậc phụ huynh khi đưa con đi thi, cần cảnh giác trước các dịch vụ ăn theo mùa thi và nạn đạo chích.