• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Đời sống

EmailPrint

Nghị lực của người phụ nữ nhiễm HIV 
17/08/2010 07:19

(HNM) - Khi biết mình bị lây nhiễm HIV từ chồng, chị Khúc Thị Hà ở phường Hạ Long, TP Nam Định, tỉnh Nam Định, cứ nghĩ cuộc đời đã chấm hết. Thế nhưng, khi tham gia vào CLB Đồng đẳng, chị nhận ra: "Còn nhiều người bất hạnh hơn mình, mình phải cố gắng kéo dài sự sống để giúp ích cho những người cùng cảnh". Từ đó, ngày ngày chị đi vận động những người cùng cảnh ngộ tham gia vào CLB Đồng đẳng để sống có ích hơn.

Dáng người hơi gầy, da xanh nhưng khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, tiếp xúc với chị Hà, không ai nghĩ rằng chị đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS. Năm 2002, sau khi sinh con thứ hai, chị Hà mới biết mình bị nhiễm HIV từ chồng. Đau khổ và tuyệt vọng, chị đã định tìm đến cái chết. "Khi biết mình nhiễm HIV, tôi chẳng dám đi đâu, chỉ ru rú ở trong nhà. Nhưng rồi nghĩ đến hai đứa con thơ, chúng có tội tình gì đâu, chúng cần bàn tay chăm sóc, nuôi dưỡng của bố mẹ, vậy là tôi quyết định mình phải đối mặt với bệnh tật, cố gắng vượt qua sự kỳ thị, xa lánh của mọi người để nuôi các con ăn học", chị Hà nhớ lại.

Năm 2005, biết được hoàn cảnh của chị, tổ dân phố cùng với công an phường Hạ Long đến động viên, thuyết phục anh Lã Mạnh Hùng - chồng chị Hà đi cai nghiện. Thời gian chồng đi cải tạo, chị Hà thường xuyên đến các cơ sở y tế để khám và nghe tư vấn. Ở đây, chị được chị trạm trưởng y tế giới thiệu vào CLB Đồng đẳng. Chị Hà kể lại: "Lúc đó chị trạm trưởng hỏi: Có dám công khai tham gia vào CLB không? Tôi trả lời luôn: Em đã như thế này thì còn gì phải sợ, phải e ngại nữa. Còn nhiều người bất hạnh và khổ hơn mình mà". Nói rồi chị khoe, cũng may hai đứa con đều không bị nhiễm HIV.

Từ khi tham gia vào CLB Đồng đẳng, cuộc đời chị Hà như chuyển sang một trang mới. Chị sẵn sàng đối mặt với bệnh tật và không còn lo nghĩ nhiều như trước nữa. Ở CLB chị được gặp gỡ và chia sẻ với những người đồng cảnh, được mọi người giúp đỡ phát triển kinh tế gia đình. Niềm vui của chị được nhân lên khi năm 2007, chồng chị quay về và cùng tham gia vào CLB. Bây giờ anh Hùng làm thợ xây còn chị làm nghề may mặc ở nhà. Cuộc sống chưa khá giả nhưng trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười. Mỗi tháng hai vợ chồng tiêu tốn khoảng vài trăm nghìn đồng tiền mua thuốc ngăn chặn sự phát triển của virus HIV nhưng chị Hà vẫn luôn lạc quan.

Công việc gia đình bận túi bụi nhưng chị Hà và chồng luôn cố gắng thu xếp thời gian đến từng gia đình có người bị nhiễm HIV để động viên, thuyết phục họ tham gia vào CLB, tuyên truyền cách phòng tránh lây nhiễm HIV, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe. Với những gia đình có người nghiện ma túy, chị động viên, thuyết phục họ đi cai nghiện. Hôm nào chồng bận, chị Hà lại đi một mình. Nhờ sự chân thành, tận tâm mà chị đã thuyết phục được rất nhiều người nhiễm HIV tham gia sinh hoạt ở CLB Đồng đẳng.

Hiện tại chị Hà cùng chồng tham gia vào nhiều nhóm, CLB của những người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Nam Định như nhóm "Vì ngày mai tươi sáng", CLB "Vì tương lai"... Đi nhiều nơi, giúp đỡ nhiều người nhiễm HIV, chị Hà chỉ hy vọng, sẽ có nhiều tổ chức từ thiện tạo công ăn việc làm ổn định cho những người nhiễm HIV để họ không mặc cảm tự ti, vươn lên trong cuộc sống.


Ngọc Mai 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

OFZZMW
CÁC TIN KHÁC

  • 4 đêm chung kết khu vực “Bước nhảy xì tin”(17/08/2010)
  • Rách mắt vì chơi bật lửa gas, tăm xỉa răng(16/08/2010)
  • Tháng 7 âm lịch Dinh dưỡng với ăn chay(16/08/2010)
  • 52.009 cơ sở sản xuất, kinh doanh không đạt yêu cầu(16/08/2010)
  • Không có mối liên hệ giữa sữa bột và hiện tượng "dậy thì sớm" ở trẻ(16/08/2010)
  • Con lật đật(15/08/2010)
  • Nhật ký ngày mưa(15/08/2010)
  • 17,4% cán bộ và người dân cho rằng bị muỗi đốt có thể nhiễm… HIV!(14/08/2010)
  • Nổ mắt vì bị bắn bằng súng điện(13/08/2010)
  • "Siêu vi khuẩn" kháng thuốc xuất hiện tại Australia(13/08/2010)
  • Bảo đảm không thiếu thuốc chữa bệnh(13/08/2010)
  • Bộ lưu điện cho máy tính(13/08/2010)
  • Giới trẻ mê cơm chay và thiền trà(12/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
5 nguyên tắc đơn giản để luôn thực sự hạnh phúc
Mộc nhĩ đen, thực phẩm - vị thuốc
Nghệ An: Phát hiện bệnh nhân viêm não mô cầu đầu tiên
Xuất hiện dịch lợn tai xanh ở Hòa Bình
Ăn thịt trâu chết do rắn cắn, 60 người bị ngộ độc
VTC tặng xe ô tô BMW 520i trị giá hàng tỷ đồng cho khách hàng thân thiết
Cách hô hấp nhân tạo cho trẻ bị đuối nước
Cơ hội "săn" ti vi giá rẻ
Tránh thai tự nhiên bằng thực phẩm
Những thói quen làm cho "vòng 1" kém quyến rũ
Không phát hiện formaldehyde trong rau tại VN
Theo dòng sự kiện
Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo
Hà Nội thực hiện phân làn tách dòng phương tiện GT
Tiêu điểm
5 nguyên tắc đơn giản để luôn thực sự hạnh phúc
Ăn thịt trâu chết do rắn cắn, 60 người bị ngộ độc
Cơ hội "săn" ti vi giá rẻ
Sò huyết: Thực phẩm bổ dưỡng cho kỳ "trăng mật"
Triển lãm ẩm thực Đài Loan (TQ) lần đầu tiên tại Hà Nội
Cán bộ y tế được đào tạo lại về chẩn đoán, xử lý cấp cứu sản khoa
Máy phát điện gia đình bán chạy
Chưa phát hiện formandehyde trên rau cải thảo
Từ 14/5 đến 20/5: Tưng bừng lễ hội bánh mì tại Big C
Cuộc tranh tài giữa các đầu bếp chuyên nghiệp
Thêm lời cảnh báo sau tai nạn đau lòng
Khai trương “Siêu thị Ông Bà” dành cho người cao tuổi
Lịch cắt điện sửa chữa ngày 15-5
Mercedes-Benz công bố giá xe mới ở Việt Nam
Lịch cắt điện Thứ hai ngày 14-5-2012
Lỗi của người lớn
Làm gì khi bị cấm yêu?
Chọn vòi rửa phù hợp cho nhà bếp
Cậu bé 7 tuổi xẹp phổi vì nuốt phải đầu bút bi
Lịch cắt điện 2 ngày 12, 13/5/2012

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.