• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Văn hóa > Du lịch

EmailPrint

“Chộp giật” bóp nghẹt du lịch 
17/07/2010 06:14

(HNM) - Những đợt nắng nóng gay gắt trong dịp hè năm nay khiến cho các điểm du lịch biển từ khắp Bắc, Trung, Nam trở nên quá tải. Kéo theo đó, nạn "chặt chém" chụp giật, ô nhiễm môi trường, thực phẩm mất vệ sinh... lại thừa dịp "tung hoành".

Khu du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng).

"9 tháng mài dao, 3 tháng chặt chém"
Sầm Sơn là một trong những bãi biển rộng, đẹp với trên 300 khách sạn, nhà nghỉ, nhưng luôn trong tình trạng "cháy" phòng. Anh Phạm Đạt, hướng dẫn viên của Công ty TNHH CMO phát triển du lịch và dịch vụ cho biết: "Giá thuê phòng ở Sầm Sơn thường từ 250-350.000 đồng/phòng (đối với những khu nghỉ bình dân có điều hòa). Tuy nhiên, vào những ngày cao điểm hoặc cuối tuần, giá thuê phòng tăng lên đến 650-700.000 đồng/phòng. Khi cháy phòng, nhiều nhà nghỉ tận dụng cả phòng của nhân viên, nhà kho ẩm thấp không có điều hòa để cho thuê. Cũng theo anh Phạm Đạt, không chỉ có giá phòng mà giá hầu hết các loại dịch vụ ăn uống, thuê phao tắm, chụp ảnh, thuê ngựa, đi xích lô... đều tăng giá, thay đổi giá. Nhiều trường hợp, du khách bị "chặt chém" đến vài trăm nghìn đồng chỉ vì "lỡ" ngồi ghế ngoài bãi biển, "lỡ" ăn vài con mực mà chưa hỏi giá trước... Chính kiểu làm ăn "chụp giật", thời vụ đã khiến Sầm Sơn bị mang tiếng xấu với câu ví von cửa miệng của du khách: "9 tháng mài dao, 3 tháng chặt chém".

Để tránh cái nắng nóng chưa từng có tại Hà Nội, gia đình chị Kim Phụng (ngõ Phất Lộc, Hàng Bạc) đã tự tổ chức tour du lịch tại biển Cửa Lò. Thay vì được hưởng một tour du lịch nghỉ mát thú vị, gia đình chị Phụng đã chịu không ít phiền toái. Chị kể, giá thuê nhà nghỉ quá đắt nhưng chất lượng lại không đạt yêu cầu. Không chỉ phải sử dụng nước giếng khoan, du khách còn chịu cảnh mất điện liên tục. Đêm đến, cả gia đình không ngủ được vì tiếng ồn phát ra từ chiếc máy nổ. Đã vậy, thức ăn không bảo đảm vệ sinh khiến khách đau bụng, tiêu chảy. "Tưởng được đi nghỉ mát ai ngờ lại rước họa vào thân. Biết thế này, tôi đã không đưa cả nhà đến biển Cửa Lò", chị Phụng bức xúc.

Còn tại bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng) trong những ngày nắng nóng, lượng khách đến đây tăng đột biến, đặc biệt là vào ngày nghỉ cuối tuần. Trung bình mỗi ngày, Đồ Sơn đón khoảng hơn 1 vạn du khách. Lượng khách đông khiến cho bãi biển Đồ Sơn vốn đã bẩn nay càng xuống cấp nghiêm trọng. Nước biển đục ngầu, bãi tắm đầy rác không có người dọn. Đi dọc bờ biển, du khách không cẩn thận sẽ dẫm phải vô số mảnh thủy tinh, túi ni lông bẩn, thức ăn thừa... Thêm vào đó, tại bãi biển này, vấn đề an toàn vệ sinh cho du khách cũng đang bị bỏ ngỏ. Theo con số thống kê chưa đầy đủ, khu du lịch Đồ Sơn có khoảng 130 nhà hàng nhưng chỉ có 85 đơn vị được cấp chứng nhận bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Du khách sẽ một đi không trở lại
Lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, anh Hikari (du khách Nhật Bản) rất thích không khí trong lành, yên bình ở những bãi biển như Hạ Long, Cát Bà, Nha Trang. Điều mà anh Hikari cảm thấy tiếc, đó là những bãi biển đẹp như vậy lại có những hàng quán nhếch nhác, tạm bợ dựng lên san sát. Những quán hàng này tỏ ra thu hút đông du khách vào mùa cao điểm. Đáng nói là những quán hàng này là thủ phạm gây ô nhiễm môi trường bởi hệ thống xử lý nước thải, thu gom rác không được đầu tư hoàn chỉnh. Anh Hikari cho rằng, việc khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách vội vã mà thiếu sự đầu tư bài bản về chất lượng sẽ khiến cho du lịch phát triển không bền vững. Du khách ngày càng có yêu cầu và đòi hỏi khắt khe hơn về điều kiện vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch. Những điểm du lịch không đạt chuẩn sẽ chỉ thu hút khách lần đầu mà không có lần tiếp theo.

Ông Trần Thế Dũng, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Thế hệ trẻ cho rằng, vấn nạn "chặt chém", làm ăn "chụp giật" thường xảy ra tại các điểm du lịch vào mùa cao điểm nhưng đến nay, ngành du lịch vẫn chưa tìm ra "phương thuốc đặc trị" cho căn bệnh này. Nếu không có những bước phát triển cơ bản thì chính kiểu kinh doanh "ăn xổi ở thì" sẽ giết chết ngành du lịch Việt Nam trong tương lai.

Ngay tại hội thảo quốc gia về phát triển du lịch Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ngành du lịch Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan chia sẻ, ông cảm thấy buồn và tiếc khi các bãi biển của Việt Nam từ Trà Cổ, Đồ Sơn đến Cửa Lò đều đang đánh mất dần vẻ đẹp vốn có. Du lịch phải là ngành lấy chất lượng và hiệu quả là chính. Nếu chạy theo số lượng, không tập trung phát triển chất lượng, ngành du lịch sẽ không thể tạo ra sự đột biến, không thể phát triển bền vững.

Xuân Lộc 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

MMHNZG
CÁC TIN KHÁC

  • Quảng bá du lịch Đà Nẵng trên tạp chí của Australia(17/07/2010)
  • Triển lãm Du lịch quốc tế 2010(17/07/2010)
  • Liên hoan Văn hóa ẩm thực Sầm Sơn(17/07/2010)
  • Chấn chỉnh hoạt động đưa đón du khách qua biên giới miền Trung(15/07/2010)
  • Thi hướng dẫn viên du lịch giỏi toàn quốc(14/07/2010)
  • Du lịch Việt Nam tiếp tục được quảng bá trên CNN(12/07/2010)
  • Vịnh Hạ Long lọt vào danh sách các danh thắng có phiếu bầu cao nhất(12/07/2010)
  • Liên hoan du lịch Quảng Nam(10/07/2010)
  • Lượng khách quốc tế đến Hà Nội tăng(09/07/2010)
  • Hiệu suất sử dụng phòng khách sạn tăng(09/07/2010)
  • Hanoitourist giành giải nhất(08/07/2010)
  • Quảng bá du lịch bằng tiếng Việt trên trang web của Australia(07/07/2010)
  • Du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn(07/07/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Đạo diễn Việt Tú quay trở lại ngồi ghế nóng BNHV 2012
Ly kỳ, hấp dẫn với những bí ẩn trong “Ngôi nhà cổ trên phố Tradd”
Nhà hát Kịch VN công diễn vở “Người tù trao áo”
BTC Bước nhảy hoàn vũ phủ nhận việc Vân Trang “đạo” bài nhảy
Lý Nhã Kỳ dự tiệc Hoàng tử của vương quốc Liechtenstein
Album “Đôi cánh”: Không chỉ là lời cổ vũ
Triển lãm Điêu khắc trẻ 2012
Gặp gỡ gia đình “huyền thoại bong bóng”
Trưng bày di sản văn hóa biển Việt Nam
Côn Đảo sẽ trở thành đô thị di sản - du lịch tầm cỡ quốc tế
“Nàng tiên cá” mừng ngày Quốc tế thiếu nhi
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Hội tụ và lan tỏa
Italia lại giành ngôi vô địch cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2012
Khai mạc cuộc thi Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2012
Những nẻo đường dệt gấm thêu hoa
3 khu du lịch thiên nhiên quanh Hà Nội cho ngày nghỉ lễ 30/4
Danh hiệu mới, cần cách ứng xử mới
Du thuyền vỏ thép “siêu sang” trên Vịnh Hạ Long
Danh tiếng và phô trương không làm nên kỳ tích!
Lý Nhã Kỳ sang Philippin quảng bá du lịch
Đại hội xiếc thú độc đáo
Vịnh Hạ Long có cảnh hoàng hôn đẹp nhất thế giới
Một mai nét Huế có còn?
Âm vang một vùng di sản
Rừng tràm U Minh Hạ mở cửa trở lại
Bà Rịa-Vũng Tàu hoãn Liên hoan Diều quốc tế
Vịnh Hạ Long chính thức là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới
Du lịch dịp nghỉ lễ: Đắt khách nhờ kích cầu
Giới thiệu cuộc thi pháo hoa quốc tế “Sắc màu Đà Nẵng” 2012
Lần đầu tiên tổ chức lễ hội Sông Hồng
Việt Nam lần đầu tiên tổ chức lễ hội khinh khí cầu

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.