Hoa
(HNMO)- Họa sỹ Lê Quân đã làm khán giả bất ngờ với triển lãm “Giai điệu màu" - triển lãm cá nhân đầu tiên của anh ở trong nước vừa khai mạc tại Trung tâm thông tin triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội). 49 bức tranh tạo nên một không gian lạ, đầy cá tính và đầy sức hút. Triển lãm "Giai điệu màu" sẽ mở cửa tới ngày 30/7.
Chỉ khi tận mắt chiêm ngưỡng các bức tranh đầy cá tính và sức hút đó khán giả mới cảm thấy bất ngờ khi biết tác giả của những bức tranh ấy đã tự học vẽ, đã được mời tổ chức triển lãm tranh tại Hongkong, Macau, Anh, Pháp, Singapore. Nhưng đây là lần đầu anh có triển lãm riêng tổ chức trong nước.
|
|
|
Tranh phong cảnh của Lê Quân
|
49 tác phẩm trưng bày lần này đều được họa sĩ Lê Quân thực hiện trong thời gian gần đây. Không học qua trường lớp hội họa bài bản, chính quy nào, anh tự nhận rằng mình thường vẽ theo cảm xúc, dùng nét cọ ghi lại những gì bắt gặp hàng ngày qua những chuyến đi, qua hoài niệm và ký ức. Các bức tranh của Lê Quân tạo ấn tượng với người xem bởi màu sắc tinh tế, bố cục hài hòa.
49 bức tranh sơn dầu, không chỉ có những bức vẽ hoa mang sự đột phá sắc màu, những cảnh biển, sắc trời đầy ám ảnh, còn có là những bức tranh chân dung của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như: nhà thơ Hữu Loan, nhà thơ Phan Vũ, nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhà văn Bảo Ninh, họa sĩ Phan Hòa...

Chân dung nhà thơ Hữu Loan qua nét cọ của
họa sỹ Lê Quân.
|
Không chỉ là một họa sĩ tự học, ít ai biết họa sỹ Lê Quân còn sáng tác nhạc, còn làm khoa học... và theo lời nhà văn Trần Thị Trường tiết lộ, thì anh còn là Chủ tịch của tập đoàn Sơn Joton.
Họa sĩ Lê Quân
Được biết, họa sĩ Lê Quân (sinh năm 1955 tại Hải Dương) đến với hội họa chỉ khoảng 4 năm gần đây. Hầu như anh chỉ đơn thuần vẽ với sự đam mê của mình và tự học vẽ, nhưng anh nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công trên thị trường tranh. Theo tiết lộ "không chính thức" thì Lê Quân đã bán được khoảng 100.000 USD tiền tranh, sau các triển lãm tại nước ngoài...
Lê Quân đã khiêm tốn nói trong buổi khai mạc triển lãm của mình: "Tôi chỉ biết vẽ, vẽ như một nhu cầu nội tại. Tôi cảm ơn nhà sưu tập Xuân Phượng, bà chủ phòng tranh Lotus, đã chú ý đến các bức vẽ của tôi và đứng ra tổ chức triển lãm tranh."

|
Họa sĩ Lê Quân và "Mạnh Thường Quân" nghệ thuật - bà Xuân Phượng trong buổi khai mạc triển lãm tranh "Giai điệu màu"
(Ảnh: Nguyễn Đình Toán) |
Nhà văn Trần Thị Trường là người chủ trì cuộc gặp gỡ của các phóng viên và công chúng với họa sĩ Lê Quân cũng công nhận một cách hóm hỉnh về "công lao" của bà chủ phòng tranh Lotus: "Đây là "mối duyên" đẹp của người nghệ sĩ sáng tạo và "Mạnh Thường Quân" để tác phẩm được đến với công chúng." Và cũng nhờ mối duyên này mà họa sĩ Lê Quân có dịp được đến với công chúng trong nước, đến với Hà Nội. Anh coi triển lãm lần này là sự "trả nghĩa" với Hà Nội, là dịp nhớ lại những tháng ngày ăn học tại thủ đô.