(HNMO)- Ca sỹ Hồ Quỳnh Hương vừa chính thức ra mắt Album Vol.7 mang tên “Anh”. Album, gồm 12 ca khúc hoàn toàn được thu “live” với ban nhạc sống chứ không dùng nhạc cụ điện tử, đã được hoàn tất sau hơn một năm nỗ lực chăm chút thực hiện.
Hồ Quỳnh Hương cho biết, cô sẽ tổ chức một số buổi biểu diễn giới thiệu Album Vol.7 ‘Anh’ và đặc biệt HQH chính thức tổ chức live show mang tên “Sắc màu Hồ Quỳnh Hương” vào cuối năm 2010.
Hát bằng một cảm xúc thật
Trong Album Vol.7 này, Hồ Quỳnh Hương nghiêng về sở trường mạnh nhất của mình là Pop ballad trữ tình - vốn được khán giả đánh giá là thế mạnh của cô. Ngoài ra, Album còn có hai ca khúc rất sôi động để HQH thể hiện được cá tính, vũ đạo của mình và một ca khúc đặc biệt mang phong cách Jazz, như một câu chuyện kể về một người con gái có chút bất cần, mang tên “Trong cô đơn” do nhạc sĩ Minh Hà sáng tác.
 |
Ở Album này, HQH không chú ý nhiều về kỹ thuật cũng như phong cách âm nhạc, không chạy theo xu hướng hay đánh giá nó là thị trường hay cao cấp, không theo một khuôn khổ nhất định nào mà hoàn toàn dựa trên cảm xúc thật sự, từ thiết kế hình ảnh đến định hướng âm nhạc.
Những bài hát trong Album này như những câu chuyện ngắn được kết nối với nhau. Hồ Quỳnh Hương rất tin tưởng rằng cảm xúc thật của mình sẽ đồng điệu được với cảm xúc của người nghe vì cảm xúc sẽ phá bỏ tất cả những rào chắn vô hình để đưa con người lại gần nhau. Và HQH cũng tin rằng một sản phẩm được tạo nên từ cảm xúc thật của nghệ sĩ thì tự nhiên nó đã có giá trị nghệ thuật. Với giọng hát cao vút, sự kết hợp giữa kỹ thuật và cảm xúc, cách xử lý ca khúc, xử lý âm thanh to, nhỏ tinh tế, người nghe sẽ thấy một HQH dịu dàng nhưng đầy đam mê và dữ dội.
 |
Một ê-kip đầy sáng tạo
Ê-kip thực hiện trong Album Vol.7 này của Hồ Quỳnh Hương là hoàn toàn mới, đều là những người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề và với những người trẻ trung, tràn đầy sức sáng tạo này. Với sự kết hợp hài hòa, ê-kip đã tạo nên một sản phẩm âm nhạc ấn tượng, đầy cảm xúc. Hồ Quỳnh Hương rất hài lòng về ê-kip của mình.
Album được công ty CP Công nghệ Truyền thông Miền Nam SBT hỗ trợ kỹ thuật audio-video và được công ty CP Truyền thông VMG mua độc quyền kinh doanh nhạc chuông, nhạc chờ và các dịch vụ gia tăng khác.
 |
Tâm sự về thời gian làm album này, Hồ Quỳnh Hương cho biết, tất cả các ca khúc trong Album đều được HQH thu âm vào buổi khuya, từ 2 giờ cho tới rạng sáng, trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, giúp HQH chìm đắm trong cảm xúc với từng bài hát.
Một kỷ niệm ấn tượng nhất với HQH là, khi quay clip ca khúc “Anh” mà HQH rất yêu thích. Lúc đầu ca khúc được lên ý tưởng rất phức tạp, đầu tư cực kỳ kỹ lưỡng và phải quay trong nhiều ngày. Nhưng sau khi thực hiện 1, 2 đúp quay đầu tiên thì mọi thứ thay đổi, chuyển sang phong cách mộc mạc, giản dị, hoàn toàn dựa trên cảm xúc thật của HQH. Không hiểu sao, khi quay clip này HQH lại nhiều cảm xúc đến thế, có lẽ nó cũng giống như tâm trạng của HQH. Mới quay cảnh đầu tiên mà Hương khóc quá trời luôn, thậm chí khi hát đến đoạn điệp khúc Hương đã khóc như quên mất mình đang quay hình khiến cho cả ê-kip chết lặng đi, mắt ai cũng đỏ hoe. Chị Hạ My makeup cũng nức nở theo HQH. Mọi người còn hỏi sao chị Hạ My khóc còn to hơn cả Hương thế? Chị bảo: “Chị cứ nghĩ lúc phải xa Quốc Huy sẽ như thế nào...”. Vì vậy, đạo diễn đã quyết định ghi lại toàn bộ cảm xúc rất thật của HQH lúc đó, nên clip “Anh” đã trở nên mộc mạc, chứ không giữ như ý tưởng ban đầu.
 |
Đây là lần quay clip đầu tiên mà Hương phải mặc quá nhiều quần áo như thế. Nhà thiết kế Đức Duy đã phải chuẩn bị… nguyên một nhà phục trang và giày dép. Chị Hạ My makeup gần như mang theo cả phòng trang điểm của mình. Anh Cường Hoàn Lệ tay xách nách mang toàn bộ đồ nghề của mình để tạo nên các kiểu tóc thật đẹp cho HQH.
Không biết khán giả sẽ cảm nhận về Album Vol.7 như thế nào, nhưng HQH thấy rất yêu sản phẩm Album Vol.7 và ê-kip thực hiện. Họ đã mang đến cho HQH những sáng tạo đẹp đẽ, sang trọng, lãng mạn nhất mà vẫn rất gần gũi, dễ thương. Để tạo nên sự gần gũi tưởng chừng như đơn giản ấy mà mọi người đã phải làm việc hết sức vất vả.