• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Văn hóa > Giải trí

EmailPrint

Đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh
Làm phim không nhất thiết phải “câu khách” bằng ngôi sao 
06/09/2010 17:05
| Từ khóa : Đoàn Quang Anh Khanh


(HNMO)- Đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh cho rằng, đã làm phim là phim phải hay. Nếu không hay thì nên… vứt sọt rác. Và anh cũng hy vọng có thể với “công thức” làm phim “không ngôi sao” này anh sẽ…thắng lớn!

Bắt đầu câu chuyện tôi nên dùng danh xưng nào của anh: doanh nhân, đạo diễn, nhạc sĩ, diễn viên hay bầu sô?

Cứ gọi tôi Đoàn Quang Anh Khanh là hay nhất. Thật sự danh xưng chỉ cần thiết lúc làm nghề mà thôi, con người mình như thế nào mới là điều quan trọng. Tôi thì làm nhiều nghề cũng chỉ vì kiếm sống, mặt khác cũng vì do tính cách thích được trải nghiệm nhiều hơn trong đời sống nên mới đa đoan vậy. Dẫu sao “đời cũng là bể khổ rồi” phải không? (cười).

Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu nhau qua từng vai trò nhé: Anh là dân kinh tế, từng làm giám đốc cho một số công ty và tập đoàn lớn trong nước, thế nhưng anh lại chọn ngã rẽ nghệ thuật, lý do nào vậy?

Trước đây tôi kinh doanh rồi sau lại tham gia nghệ thuật, rồi sau đó nữa lại bỏ nghề, rồi lại quay về kinh doanh…cứ như vậy mãi, riết não bộ mình cũng rối…nhưng cũng có chút thú vị của sự rối rắm đó. Còn bây giờ thì tôi lại gộp (mix) hai lĩnh vực lại với nhau trở thành kinh doanh giải trí, vậy là khỏi rẽ qua rẽ lại nữa cho mệt…(cười). Còn lý do thì quá ư là đơn giản…chỉ vì đam mê nghệ thuật thế thôi.
 

Đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh

Ai cũng biết anh là bầu sô mát tay khi lăng- xê một ca sĩ vô danh thành “sao thị trường”. Vì sao anh lại quyết định “bỏ rơi” Quách Thành Danh để đi làm kinh tế?

Tôi chẳng bỏ rơi ai cả, lúc đấy công việc kinh doanh của tôi có nhiều thuận lợi hơn công việc làm bầu nên tôi và Danh thỏa thuận thanh lý hợp đồng, vả lại ý của Danh cũng muốn mình tự do quyết định công việc ca hát nên tôi cũng chấp thuận. Tôi thấy cuộc chơi nào rồi cũng đến lúc tàn, hợp đồng nào cũng phải đến ngày thanh lý. Dẫu sao tôi cũng đã làm tốt những gì cho tên tuổi của Quách Thành Danh trong thời hạn mà tôi làm bầu và chúng tôi hai bên đã thực hiện đúng theo hợp đồng ký kết nên không thể nói tôi bỏ rơi anh ta. Tôi nói thật, chuyện này cũ rồi, tôi cũng không còn quản lý Danh nữa nên tôi không muốn trả lời thêm những gì thuộc về Danh mà lại ngoài phạm trù của tôi.

Bây giờ anh lại quyết định quay lại với nghệ thuật bằng việc nhận lại hàng loạt dự án về đạo diễn sân khấu, thời trang rồi cả đạo diễn bộ phim Tình Cha sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Quyết định “trở lại” này là từ đâu, thưa anh?

Tôi yêu nghệ thuật, nói đúng hơn là tôi rất đam mê, nhưng vì làm nghệ thuật ở nước ta bấp bênh và không có hậu cho lắm, nên muốn lao vào nghề quyết liệt thì phải đi kinh doanh kiếm một ít tiền cho yên ắng rồi mới tĩnh tâm làm nghề cho đã, biết đâu mai mốt tôi lại hết tiền vì yêu quá cái kiểu nghệ thuật ở nước ta thì phải đi kinh doanh lại kiếm tiền thì sao…? Tôi cũng mong rằng nghệ sĩ ở nước ta ngày càng thu nhập cao để khỏi phải nhảy lung tung, như vậy thì mới có nhiều tác phẩm nghệ thuật hay ra đời!
 


Anh có thể nói gì về bộ phim "Tình cha" do anh đạo diễn?

"Tình cha" là bộ phim truyện nhựa ở thể loại tâm lý xã hội nói về tình cha con. Làm phim tâm lý xã hội lấy đề tài tình cha hay tình mẹ không có gì mới mẻ, nhưng quan trọng làm sao khán giả thấy được khả năng diễn xuất đặc biệt của diễn viên lẫn góc quay chuyên nghiệp, sâu sắc của đạo diễn thì mọi chuyện sẽ “hữu xạ tự nhiên hương. Phim “Tình cha” sẽ trình chiếu cuối năm nay, chắc chắn lấy được… nước mắt khán giả, vì khi đi quay nhiều trường đoạn không ít người trong và ngoài đoàn phim đã xúc động, khóc thật sự!”

Trong phim anh còn kiêm luôn diễn viên chính, sáng tác ca khúc phim, “ôm” nhiều như thế anh có nghĩ “lực sẽ tòng tâm”?

Ông Bà ta có câu rất hay “liệu cơm gắp mắm” tôi cũng thấy “liệu mắm múc cơm” đều như nhau, có đúng không? Tôi nhắm tôi làm được thì mới đảm nhiệm chứ! Tôi không phải kẻ háo danh làm không được mà cố thì tai họa vô cùng. Trong kinh doanh hay trong nghệ thuật thì rủi ro vẫn là cái mà ta phải hạn chế đến mức thấp nhất. Thấy tôi vậy chứ mà liều có tính toán đấy, nếu không tính toán chắc chắn tôi không tồn tại tới ngày hôm nay.

Một bộ phim “không ngôi sao” anh tự tin vào đâu để thu hút khán giả?

Phim phải hay! Nếu không hay thì vứt sọt rác thế thôi. Tôi chỉ có một tiêu chí duy nhất là phim phải hay, không câu khách bằng những cái tít (tựa phim) hay ngôi sao gì cả. Ai mà biết được, đôi lúc công thức này thắng thì sao? Tôi chỉ biết cố gắng làm phim cho hay còn phim như thế nào thì còn phụ thuộc vào số đông khán giả đánh giá. Đôi khi câu nói “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” lại đúng.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện cởi mở!


T.Minh 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

MMRLRA
CÁC TIN KHÁC

  • Đạo diễn Đỗ Thanh Hải trở lại với hài(06/09/2010)
  • Akira Phan - đêm live show thành công chiếm trọn trái tim khán giả(05/09/2010)
  • Vũ điệu đam mê(05/09/2010)
  • Triển lãm “Trứng rồng”(04/09/2010)
  • Akira Phan: Live show nhiều niềm vui(03/09/2010)
  • “Ngôi sao ước mơ” nhận hai đề cử tại Giải thưởng Truyền hình ABU 2010(01/09/2010)
  • Big Toe diễn kịch hip-hop "Cảm Xúc Thay đổi"(01/09/2010)
  • “Người điên” đoạt giải Emmy năm thứ ba liên tiếp(31/08/2010)
  • Mai Thu Huyền: Gia đình là số một(31/08/2010)
  • Chiều Xuân làm "bầu sô" cho Akira Phan(30/08/2010)
  • Hồ Quỳnh Hương ra album làm live show vào cuối năm 2010(30/08/2010)
  • “Nụ cười Gioconda” – Tuyển tập truyện ngắn hay nhất của văn học Anh - Mỹ TK XX đến VN(30/08/2010)
  • Oprah Winfrey tổ chức show diễn cuối ở ngoài trời(30/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Thi thiết kế logo AdAsia 2013
Triển lãm - Hội chợ Sách quốc tế - Việt Nam lần thứ IV
“Nước Ý, câu chuyện tình của tôi”
Tin vắn văn hóa ngày 25-5
Đạo diễn Việt Tú quay trở lại ngồi ghế nóng BNHV 2012
Ly kỳ, hấp dẫn với những bí ẩn trong “Ngôi nhà cổ trên phố Tradd”
Nhà hát Kịch VN công diễn vở “Người tù trao áo”
BTC Bước nhảy hoàn vũ phủ nhận việc Vân Trang “đạo” bài nhảy
Lý Nhã Kỳ dự tiệc Hoàng tử của vương quốc Liechtenstein
Album “Đôi cánh”: Không chỉ là lời cổ vũ
Triển lãm Điêu khắc trẻ 2012
Theo dòng sự kiện
Xung quanh vụ việc cấp phép "Liveshow Chế Linh"
Ca sĩ Whitney Houston qua đời
Tiêu điểm
Ly kỳ, hấp dẫn với những bí ẩn trong “Ngôi nhà cổ trên phố Tradd”
Lý Nhã Kỳ dự tiệc Hoàng tử của vương quốc Liechtenstein
“Nàng tiên cá” mừng ngày Quốc tế thiếu nhi
Đoan Trang, Hồ Trung Dũng tập luyện cùng thí sinh Ngôi nhà âm nhạc
Các sao ấn tượng với MV “Beautiful Girl” của Cường Seven
Mong Việt Nam là "điểm đến" của nhiều nghệ sĩ quốc tế
Sức sôi động của vòng loại Đồ Rê Mí khu vực miền Nam
Vòng loại Đồ Rê Mí miền Nam 2012: Không chỉ tài năng ca hát
NTK Đức Hùng, Uyên Linh, siêu mẫu Hoàng Yến làm khách mời BNHV
NS Quốc Bảo ngừng tham gia Bước nhảy hoàn vũ
Vòng loại miền Bắc 2012 - những chuyện chưa từng có ở Đồ Rê Mí
2 thí sinh Buôn Mê Thuột dừng bước
Xiếc Trung Quốc xuyên Việt
Vòng loại Đồ Rê Mí 2012 khuấy động Bắc-Trung-Nam
Hứa hẹn sự trải nghiệm mới về âm nhạc
Hai hoa hậu Hàn Quốc “chạm mặt” trong “Bằng chứng ngoại tình”
Sôi động show mở màn Đồ Rê Mí 2012
Hòa nhạc Kèn trompet của hai nghệ sĩ Pháp
Đạo diễn Lê Hoàng: “Tôi không mơ việc móc gan ruột ai!”
Trấn Thành “hút” thí sinh Đồ Rê Mí ngay trong show mở màn

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.