Diễn viên nhí Hoài Linh (trái) và nghệ sỹ Hồng Ánh (phải) trong "Tâm hồn mẹ"
(HNMO)- Diễn xuất chân thực của diễn viên nhí Phùng Hoa Hoài Linh trong bộ phim “Tâm hồn mẹ” của của đạo diễn Nhuệ Giang, đã giúp em vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký khác giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc phim Á - Phi" tại Liên hoan phim quốc tế Dubai lần thứ 8 vừa qua. Góp phần vào thành công của bộ phim còn có sự tham gia diễn xuất của nghệ sỹ Hồng Ánh.
“Tâm hồn mẹ” là câu chuyện về hai mẹ con sống ở bãi giữa sông Hồng. Về một người mẹ bận rộn với những khó khăn trong cuộc sống để mưu sinh và mải mê chạy theo cuộc tình vô vọng. Đứa con gái còn nhỏ tuổi nhưng tự lập, luôn bảo vệ, che chở cho người bạn thân. Sự đối lập giữa người mẹ “lớn” còn bồng bột với “người mẹ trẻ con” chín chắn. Bộ phim dựa theo truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.
 |
 |
Phùng Hoa Hoài Linh sinh năm 1999, hiện đang là học sinh trường THCS Hoàn Kiếm. Hoài Linh là gương mặt quen thuộc trên truyền hình trong các bộ phim truyền hình dài tập và quảng cáo. Tuy nhiên, vai Thu trong “Tâm hồn mẹ” là vai diễn đầu tiên của Linh trên màn ảnh rộng. Với lối diễn xuất tự nhiên, chân thực, Hoài Linh đã được đạo diễn Phạm Nhuệ Giang đã dành nhiều lời khen ngợi.
Trong phim, Phùng Hoa Hoài Linh vào vai Thu - một bé gái sớm phải bươn chải kiếm sống cùng mẹ (Hồng Ánh). Cuộc sống của cô bé rất vất vả cộng thêm thiếu thốn tình cảm do người mẹ bận rộn mưu sinh và mải mê với cuộc tình vô vọng. Thành ra, Thu trở nên già dặn, chín chắn hơn so với độ tuổi của mình.
Đăng (Tùng Lâm đóng) – là một cậu bé sống cùng ông bà ở khu phố cũ trong nội thành. Mẹ mất sớm, bố bỏ đi từ lúc em còn nhỏ, Đăng cũng luôn khao khát tình mẫu tử.
Hai đứa trẻ đều sớm ưu tư với nỗi buồn thiếu thốn tình cảm. Một cách bản năng, Thu bao bọc, chăm sóc cho cậu bạn mồ côi, còn Đăng cũng tìm thấy ở người bạn cùng lớp sự che chở và quan tâm yêu thương của tình mẫu tử.
Bộ phim sẽ được trình chiếu miễn phí vào 14h ngày Chủ nhật 12/2, tại Trung tâm TPD – 22A Hai Bà Trưng, Hà Nội.