• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Văn hóa > Giải trí

EmailPrint

“Chiến Binh Bất Tử” – viết tiếp câu chuyện về các vị thần bất tử 
20/02/2012 13:14
| Từ khóa : Chiến binh bất tử , 3D

Tin liên quan:
  • » Những bộ phim hoạt hình “dụ” người lớn đến rạp 
  • » “Ba chàng lính ngự lâm” trở lại cùng phiên bản 3D 

(HNMO)- Chiến Binh Bất Tử (Immortal) – bộ phim thần thoại 3D của đạo diễn Tarsem Singh sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam những giây phút giải trí thật thú vị, với câu chuyện hồi hộp và gay cấn về hành trình giải cứu nhân loại của chàng trai Theseus trên đại cảnh hoành tráng của đảo Crete và ngọn núi huyền thoại Olympus – nơi ở của các vị thần tối cao trong lịch sử Hy Lạp và những cuộc chiến tranh tàn khốc của lãnh chúa Hyperion nhằm thôn tính nhân loại.

Viết tiếp câu chuyện truyền thuyết

Phim là câu chuyện tiếp nối về truyền thuyết thần Zeus (Thần Dớt) cùng với những người anh em của mình chiến đấu và giam cầm những vị Thần khổng lồ Titan dưới lòng núi địa ngục Tartarus để trở thành người thống trị tối cao của đỉnh Olympus. Sau khi các vị Thần khổng lồ Titan bị giam cầm, cái ác dường như vẫn chưa hết bao trùm lên mảnh đất Hy Lạp khi Hyperion (Mickey Rourke) – vị lãnh chúa độc ác của đảo Crete quyết tâm trở thành người Chúa tể tuyệt đối của trái đất. 
 

Vì lời nguyện cầu các vị Thần ra tay cứu giúp gia đình mình đang trong cơn nguy kịch bởi dịch bệnh bị từ chối, Hyperion đã vô cùng tức giận và quyết tâm tìm cho bằng được chiếc cung thần Epirus của vị Thần chiến tranh Ares. Đây là chiếc cung thần có sức mạnh phi thường, có thể giải phóng được những vị Thần khổng lồ Titan hiếu chiến đang bị giam cầm dưới lòng địa ngục. Cùng với đội quân khát máu của mình, Hyperion đã mang quân đi khắp nơi, tàn sát rất nhiều dân làng vô tội. Trước tội ác của Hyperion, các vị thần của Olympus vô cùng phẫn nộ nhưng cũng đành bất lực bởi theo luật, các Thần không được can thiệp vào những cuộc xung đột của con người. Trước sự lâm nguy của Hy Lạp và nhân loại, Theseus (Henry Cavill) chàng nông dân trẻ tuổi đã nổi dậy chống lại Hyperion. Cùng với sự trợ giúp của cô gái đồng trinh có khả năng đoán trước vận mệnh Phaedra (Freida Pinton), Theseus đã triệu tập những người cùng chí hướng với mình để tham gia vào một cuộc chiến sống còn, quyết định tương lai và vận mệnh của nhân loại….

Bộ phim dám “trẻ hóa” các vị thần

Từ “300” đến “Chiến Binh Bất Tử”: Chiến Binh Bất Tử được sản xuất bởi Mark Canton, Gianni Nunnari – hai nhà sản xuất của bộ phim 300 - một bộ phim của hãng Warner Bros phát hành năm 2007, nội dung dựa trên trận chiến Thermopylae nổi tiếng trong lịch sử Hy Lạp. Đây cũng là bộ phim có doanh thu cao nhất ở Mỹ trong năm 2007. Có lẽ do tâm đắc và bị cuốn hút bởi những câu chuyện bi hùng của thần thoại Hy Lạp nên Mark Canton và Gianni Nunnari tiếp tục sản xuất bộ phim Chiến Binh Bất Tử (Immortals) với đề tài về cuộc chiến giữa chàng nông dân trẻ Theseus chống lại lãnh chúa Hyperion để giải cứu Hy Lạp và nhân loại.

 

Khi các vị Thần bỗng dưng trẻ trung và xinh đẹp: Trong khi nhiều bộ phim thần thoại khác thường hóa trang các vị Thần Olympus trông thật già nua với bộ râu xồm xoàm để thể hiện sự thông thái thì Chiến Binh Bất Tử lại đi ngược lại, tức trẻ hóa các vị Thần. Theo đạo diễn Tarsem Singh không có lý do gì để khiến các vị Thần – những người sở hữu sức mạnh phi thường và một cơ thể hoàn hảo phải xấu và già đi cả. Chính vì vậy mà các vị Thần trong Chiến Binh Bất Tử đều do các diễn viên trẻ, quyến rũ đảm nhận. Điều này chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều sự hoan nghênh từ khán giả bởi họ không chỉ trông đợi sự mới mẻ từ bộ phim của Tarsem Singh mà còn mong muốn được nhìn thấy những vị Thần trong thần thoại xinh đẹp và lộng lẫy trên màn ảnh.

Chiến Binh Bất Tử có sự góp mặt của ngôi sao từng đoạt giải Quả Cầu Vàng Mickey Rourke và các diễn viên trẻ: Henry Cavill (phim Bá tước Monte Cristo), Freida Pinto (phim Triệu phú khu ổ chuột, Sự nổi dậy của loài khỉ), Luke Evans (Cuộc chiến của các vị Thần, Robin Hood, Ba chàng lính ngự lâm), Isabel Lucas (Transformer 2: Bại binh phục hận), Kellan Blutz (Chạng vạng, Nhật thực) …Có thể nói ngoài Mickey Rourke thì những diễn viên trẻ của phim chưa hẳn là những ngôi sao đình đám của Hollywood bởi ngay khi sản xuất bộ phim này, nhà sản xuất của phim đã xác lập nguyên tắc đặc biệt của mình đó là: Không ngôi sao lớn. Sở dĩ đạo diễn Tarsem Singh “phá lệ” một chút với Mickey Rourke là vì theo ông không có một diễn viên nào xuất sắc trong hình tượng “bad boy – người đàn ông xấu tính” hơn nam diễn viên gạo cội này. 
 

Với sự tự tin vào câu chuyện hấp dẫn và kỹ xảo hình ảnh, đạo diễn Tarsem Singh tin rằng bộ phim của ông vẫn có thể thu hút khán giả mà không cần phải sử dụng đến những tên tuổi “bảo chứng doanh thu”. Và nguyên tắc khá “lạ đời” này của Tarsem Singh đã thành công khi trong tuần đầu tiên công chiếu bộ phim đã thu về hơn 32,2 triệu USD và dẫn đầu doanh thu phòng vé ở Bắc Mỹ. Sau 6 tuần công chiếu bộ phim đã thu về trên 196 triệu USD trên toàn thế giới.
 

Ánh sáng từ ngón tay của Thần: Những hình ảnh trong Chiến Binh Bất Tử đều dựa trên các tác phẩm hội họa và những ánh sáng kỳ lạ trong tranh của Carravagio, một họa sĩ nổi tiếng của Ý. Ý tưởng này của Tarsem Singh đã làm bất ngờ các nhà sản xuất và họ nhanh chóng nhận ra đây đúng một ý tưởng tuyệt vời cho bộ phim. Nói về hiệu ứng ánh sáng trong phim, Tarsem Singh cho biết: “Ánh sáng của bộ phim rất tập trung và có vẻ như bắt đầu từ một nguồn phát xa xôi. Chúng tôi gọi nó là “ánh sáng từ Ngón tay của Thần”.. 
 

Một thế giới truyền thuyết không như những gì bạn nghĩ: Thay vì tạo ra câu chuyện trên một bối cảnh lịch sử mà mọi người quen thuộc, Tarsem Singh và các nhà thiết kế đã tạo ra một thế giới hoàn toàn mới cho bộ phim Chiến Binh Bất Tử. “Đây không phải là Thời kỳ đồ đồng. Đây là Thời kỳ Tarsem, với các vị thần Colympus và các Titan như trong truyền thuyết nhưng ở một quan điểm hoàn toàn mới. Đây sẽ không phải là một thế giới bạn dễ dàng nhận ra vì nó được tạo ra thẳng từ trí tưởng tượng của Tarsem, một thế giới hấp dẫn nhưng cũng đen tối và tàn bạo.” – Nhà thiết kế Michael Manson cho biết.
 

Nhà thiết kế nổi tiếng nhất Nhật Bản thực hiện phục trang cho “Chiến Binh Bất Tử”: Tất cả các phục trang trong bộ phim Chiến Binh Bất Tử đều do nhà thiết kế nổi tiếng nhất Nhật Bản Eiko Ishioka - từng đoạt giải Oscar cho các trang phục tuyệt đẹp trong bộ phim “Dracula” của Francis Ford Coppola và giải Đóng góp nghệ thuật xuất sắc nhất tại Cannes năm 1985 thực hiện. Bà cũng là người thiết kết hầu hết các poster chính thức của Hội chợ triển lãm Expo năm 1970 – triển lãm quốc tế đầu tiên tại Nhật Bản.

Mặc dù ở tuổi 72 song Eiko Ishioka vẫn miệt mài lao động và sáng tạo. Bà cho biết trong quá trình thiết kế phục trang cho bộ phim Chiến Binh Bất Tử những ý tưởng của bà khá…điên rồ bổi chúng quá bay bổng. Tuy nhiên, sau đó bà nhận ra rằng trí tưởng tượng của mình cần phải dựa trên tính thực tế vật lý, chính vì thế bà đã hợp tác với các diễn viên để khiến các ý tưởng của mình có thể áp dụng được.

Phim hiện được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ 17/2/2012.

Cùng xem trailer hấp dẫn của bộ phim: 
 

T.Minh 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

DOZGYV
CÁC TIN KHÁC

  • Xem người, ngẫm ta(19/02/2012)
  • “Cháy” vé đêm nhạc “Lênh đênh nhớ phố”(18/02/2012)
  • GS. Xoay tuyên bố nghỉ diễn(17/02/2012)
  • Lộ diện tạo hình “bóng lộ” của Thái Hòa trong “Cưới ngay kẻo lỡ”(17/02/2012)
  • Thu Minh bất ngờ chuyển "tông" hát nhạc xưa(17/02/2012)
  • Ca sĩ Ý Lan và Vũ Khanh sẽ cùng sánh đôi ở “Trên đỉnh bình yên”(17/02/2012)
  • Ca sĩ Lương Viết Quang ra album chào Festival Huế 2012(16/02/2012)
  • “Mùa cưới” – khi sự bận rộn chi phối tình yêu(15/02/2012)
  • Bộ phim hài “Bran Nue Dae” của Úc đến Việt Nam(15/02/2012)
  • Ca sĩ Nam Cường phải học lái xe jeep để thực hiện “I have a dream”(15/02/2012)
  • Phim mới - “Ngôi nhà trong hẻm”: Giản tiện, đáng xem(15/02/2012)
  • Những bộ phim ra rạp mùa Valentine 2012(14/02/2012)
  • Những cặp “sao” hạnh phúc trong showbiz Việt(14/02/2012)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Những bộ phim hoạt hình “dụ” người lớn đến rạp 
  • » “Ba chàng lính ngự lâm” trở lại cùng phiên bản 3D 
Tin mới nhận
“Nhật ký Đặng Thùy Trâm” được chuyển ngữ sang tiếng Nga
Thi thiết kế logo AdAsia 2013
Triển lãm - Hội chợ Sách quốc tế - Việt Nam lần thứ IV
“Nước Ý, câu chuyện tình của tôi”
Tin vắn văn hóa ngày 25-5
Đạo diễn Việt Tú quay trở lại ngồi ghế nóng BNHV 2012
Ly kỳ, hấp dẫn với những bí ẩn trong “Ngôi nhà cổ trên phố Tradd”
Nhà hát Kịch VN công diễn vở “Người tù trao áo”
BTC Bước nhảy hoàn vũ phủ nhận việc Vân Trang “đạo” bài nhảy
Lý Nhã Kỳ dự tiệc Hoàng tử của vương quốc Liechtenstein
Album “Đôi cánh”: Không chỉ là lời cổ vũ
Theo dòng sự kiện
Xung quanh vụ việc cấp phép "Liveshow Chế Linh"
Ca sĩ Whitney Houston qua đời
Tiêu điểm
Ly kỳ, hấp dẫn với những bí ẩn trong “Ngôi nhà cổ trên phố Tradd”
Lý Nhã Kỳ dự tiệc Hoàng tử của vương quốc Liechtenstein
“Nàng tiên cá” mừng ngày Quốc tế thiếu nhi
Đoan Trang, Hồ Trung Dũng tập luyện cùng thí sinh Ngôi nhà âm nhạc
Các sao ấn tượng với MV “Beautiful Girl” của Cường Seven
Mong Việt Nam là "điểm đến" của nhiều nghệ sĩ quốc tế
Sức sôi động của vòng loại Đồ Rê Mí khu vực miền Nam
Vòng loại Đồ Rê Mí miền Nam 2012: Không chỉ tài năng ca hát
NTK Đức Hùng, Uyên Linh, siêu mẫu Hoàng Yến làm khách mời BNHV
NS Quốc Bảo ngừng tham gia Bước nhảy hoàn vũ
Vòng loại miền Bắc 2012 - những chuyện chưa từng có ở Đồ Rê Mí
2 thí sinh Buôn Mê Thuột dừng bước
Xiếc Trung Quốc xuyên Việt
Vòng loại Đồ Rê Mí 2012 khuấy động Bắc-Trung-Nam
Hứa hẹn sự trải nghiệm mới về âm nhạc
Hai hoa hậu Hàn Quốc “chạm mặt” trong “Bằng chứng ngoại tình”
Sôi động show mở màn Đồ Rê Mí 2012
Hòa nhạc Kèn trompet của hai nghệ sĩ Pháp
Đạo diễn Lê Hoàng: “Tôi không mơ việc móc gan ruột ai!”
Trấn Thành “hút” thí sinh Đồ Rê Mí ngay trong show mở màn

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.