• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới > Hồ sơ tư liệu

EmailPrint

“Vương quốc L’Oreal” đổi chủ 
24/10/2011 06:52

(HNM) - Liliane Bettencourt, người thừa kế Hãng L'Oreal nổi tiếng sẽ phải nhường quyền kiểm soát toàn bộ gia tài cho con gái và hai cháu ngoại. Phán quyết của một tòa án tại Pháp ngày 17-10 đã chấm dứt cuộc tranh chấp tài sản trong gia đình người phụ nữ giàu nhất châu Âu.

Đây là kết quả được các thành viên trong gia đình bà Liliane Bettencourt trông đợi. Theo phán quyết của tòa, "bà hoàng của thế giới mỹ phẩm" phải chuyển quyền kiểm soát tài sản cho cô con gái duy nhất Francoise Bettencourt-Meyers và hai cháu trai Jean-Victor và Nicolas. Người thừa kế hãng L'Oreal 88 tuổi sẽ chịu sự giám hộ của các thành viên trong gia đình. Quyết định trên được đưa ra dựa trên những báo cáo y tế cho thấy bà Bettencourt mắc bệnh mất trí nhớ và Alzheimer.

Sinh năm 1922 trong một gia đình chuyên kinh doanh mỹ phẩm, L.Bettencourt được thừa hưởng vốn liếng ban đầu từ người cha - Eugene Schueller. Tuy nhiên, duy trì và phát triển L'Oreal thành một tập đoàn tầm cỡ thế giới như hiện nay có công rất lớn của L.Bettencourt. Chỉ trong 10 năm gần đây, L'Oreal đã biến đổi hoàn toàn, từ một công ty chỉ nổi tiếng tại Pháp thành một tập đoàn có quy mô toàn cầu. Nếu trong vài năm gần đây, tài sản của Bill Gates đang trên đà giảm sút đáng kể, thì tài sản của L.Bettencourt lại tăng lên gấp rưỡi, đạt tới gần 23,5 tỷ USD. Và nếu, tốc độ phát triển được duy trì thì L.Bettencourt có khả năng trở thành người đàn bà giàu nhất hành tinh vào năm 2015.

Mọi rắc rối nảy sinh sau khi nữ tỷ phú tài ba này quyết định cho con gái Francoise Bettencourt Meyers và cậu con rể Jean Mayer tham gia vào Hội đồng quản trị Tập đoàn L'Oreal. Bà L.Bettencourt không thể ngờ, quyết định trên của bà đã tạo nguồn cơn cho một vụ kiện tụng tranh giành tài sản kéo dài 3 năm qua.

Căng thẳng trong nhà Bettencourt lên đỉnh điểm vào cuối năm 2008 khi cô con gái Francoise đệ đơn lên tòa án yêu cầu kiểm tra năng lực chịu trách nhiệm của mẹ cô. Nguyên nhân của hành động, theo Francoise, bắt nguồn từ những món quà hào phóng đến mức khó tin (tổng trị giá tới hơn 1 tỷ euro) được bà Liliane tặng người bạn là nhiếp ảnh gia, nhà văn Francois-Marie Banier. Con gái bà chủ Tập đoàn L'Oreal buộc tội Banier đã lợi dụng tình trạng sức khỏe để thao túng hòng chiếm đoạt tài sản khổng lồ của mẹ cô.

Theo nhân chứng là những người làm việc tại tư gia nữ tỷ phú, những món quà có giá trị lớn nhất mà bà Bettencourt tặng ông Banier đều trong những lúc sức khỏe của bà suy giảm nghiêm trọng. Đáng chú ý nhất là hai lần nhập viện vào mùa xuân năm 2003 và mùa hè năm 2006. Sau khi được người đầu bếp của mẹ cung cấp băng ghi âm nhiều cuộc đối thoại tại tư gia của nữ tỷ phú, Francoise quyết định đưa mọi chuyện ra tòa với lý do: lo ngại mẹ cô không còn minh mẫn để chống lại sự chi phối của Banier.

Tuy nhiên, hành động của Francoise khiến "chủ nhân vương quốc L'Oreal" vô cùng giận dữ. Nữ tỷ phú cho rằng, Banier là bạn thân và tặng quà cho bạn thì chẳng có gì sai. Hậu quả là hai mẹ con đã không nhìn mặt nhau suốt 3 năm qua. Nhưng, sự việc không chỉ dừng ở "chuyện trong nhà" của Bettencourt. Nhiều yếu tố mới đã nảy sinh trong quá trình điều tra và hậu vụ kiện tạo nguy cơ làm chao đảo cả chính trường Pháp.

Trong những cuộn băng ghi âm do một người làm công bí mật ghi lại và trao cho các nhà chức trách có những dữ liệu cho thấy, nữ tỷ phú Pháp đã "hào phóng sai luật" với Tổng thống Nicolas Sarkozy và Bộ trưởng Lao động Eric Woerth trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007. Nhà tỷ phú này đã góp tiền trái luật pháp cho đảng "Liên minh vì phong trào nhân dân" (UMP) của ông N. Sarkozy thông qua một số đảng vệ tinh trá hình. Do vậy, dù cuộc chiến tài sản trong gia đình Bettencourt đã kết thúc, nhưng cuộc điều tra những vấn đề liên quan tới chính trị vẫn tiếp diễn. Đây có thể là một nguyên cớ gây bùng nổ trên đường đua của Tổng thống N. Sarkozy trong cuộc bầu cử tới đây.


Quỳnh Chi 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

TFVGYY
CÁC TIN KHÁC

  • “Siêu cảnh sát” sa ngã(17/10/2011)
  • Quyết định lịch sử của người Palestine(14/10/2011)
  • Sự hình thành "hai nhà nước" ở Trung Đông(07/10/2011)
  • Các cuộc chiến ở Trung Đông(03/10/2011)
  • Sự hình thành vùng “đất nóng”(30/09/2011)
  • Cuộc phục kích Tangi(26/09/2011)
  • Bí ẩn hầm chống hạt nhân tại Đức(23/09/2011)
  • Tiêu diệt hàng loạt chỉ huy mạng lưới khủng bố(19/09/2011)
  • Vụ bán tin gây chấn động(16/09/2011)
  • HuJI - thách thức nguy hiểm tại Nam Á(12/09/2011)
  • Cuộc thí nghiệm gây sốc(09/09/2011)
  • Kết cục "có hậu" của một đệ tử Bin Laden(05/09/2011)
  • Nhiệm vụ lịch sử của phi công Mỹ ngày 11/9(01/09/2011)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Canada: bắt 700 người phản đối tăng học phí
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
R.Mladic - Đoạn kết buồn của một cuộc chiến
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Nhà văn Ấn Độ hết lòng vì Việt Nam
Bầu cử tổng thống ở Ai Cập: Nhiều ẩn số khó đoán
Đối thoại quan chức quốc phòng Diễn đàn ASEAN
Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh EU tại Brussels
Tin vắn quốc tế ngày 25-5
Thượng viện Mỹ điều trần về Công ước Luật Biển 1982
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Tiêu điểm
Cái chết bí ẩn của điệp viên Anh
Hé lộ sau cái chết của một “ông trùm”
Phát hiện hồ sơ Thế chiến 2 của Hitler
“Hung thần” ở Tam giác vàng
“Thần lửa” xuyên lục địa của Ấn Độ
“Ẩn số” Bạc Hy Lai
“Vua buôn lậu” Lại Xương Tinh
Vụ án mạng kinh hoàng
Khủng bố Olympic 2012 bằng kem độc
Trùm mafia sa lưới vì Facebook
Kẻ sát nhân và bản án 6.060 năm tù
Cuộc vượt ngục kỳ lạ
Tội phạm số 1 của xứ Chuột túi sa lưới
Y tá tử thần
Con tàu huyền thoại
Điệp viên hai mang Aleksei Dressen
Kony 2012 gây sốc mạng xã hội
Chỉ huy quân sự Al-Qaeda giá 3,1 triệu USD
Hồi kết cuộc chiến đòi kho báu
Vụ mưu sát bất thành

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.