• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới > Hồ sơ tư liệu

EmailPrint

“Chuyện cổ tích” mùa Giáng sinh 
23/12/2011 07:09
| Từ khóa : Chuyện cổ tích , Giáng sinh

Trước mùa Giáng sinh 2010, một sự kiện như trong cổ tích đã diễn ra tại Hà Lan. Đó là câu chuyện về chàng trai vô gia cư Jerry Winkler (28 tuổi), bỗng chốc thành triệu phú vì được thừa kế một tài sản kếch xù.

Từ 14 tuổi, Jerry đã bỏ nhà đi lang thang. Mẹ Jerry rầu rĩ vì mất con và bị u não rồi qua đời. Người cưới mẹ Jerry làm vợ, chính ông Johnie đã nói thật với Jerry rằng ông không phải là cha của cậu và người ấy là ai thì ông cũng không rõ. Jerry và cha dượng Johnie sau đó sống không hòa thuận, nên cậu bé đã bỏ nhà ra đi.

Khi rời nhà, Jerry chỉ mang theo một vật kỷ niệm duy nhất: đó là chiếc bật lửa bằng bạc, khắc tên của Công ty Technipower. Người mẹ đã qua đời của Jerry từng có thời gian làm thư ký tại công ty này. Jerry không biết ai là người đàn ông có quan hệ với mẹ mình. Mẹ của Jerry cũng không cho cậu con trai biết câu chuyện tình giữa bà và vị giám đốc, chủ nhân Technipower khi bà làm thư ký cho ông. Ngay cả với người bạn gái thân nhất, bà cũng không hề thổ lộ. Dĩ nhiên, bà cũng không nói chuyện này với chồng mình là Johnie. Tất cả các đầu mối mà Jerry có được chỉ là chiếc bật lửa mang nhãn hiệu của Tập đoàn Technipower nhân một dịp kỷ niệm của công ty.

Một lần, vào đầu năm 2010, Jerry đã thử tìm kiếm trên Google bằng cách kết hợp tên lót của anh - Alfred, với chữ Technipower và anh đã tình cờ phát hiện thông tin đầy bất ngờ. Trên trang web của tờ Volskrant, một nhật báo ở Amsterdam, có bài viết đề cập đến nhà triệu phú quá cố Alfred Winkler, người qua đời mà không có con vào năm 1992 ở Bussum, phía bắc Hà Lan và gia tài của ông. Triệu phú Alfred trên tấm ảnh đăng trên báo nom không khác gì tài tử điện ảnh Mỹ những năm 1950 và chủ nhân công ty Technipower trông khá giống Jerry. Hồi nhỏ, cái tên lót Alfred của Jerry được mẹ của anh giải thích rằng bà chọn theo tên của một nhân vật trong một vở ca kịch mà bà rất thích. Dù vậy, một linh cảm nào đó đã khiến Jerry nhận ra nhà triệu phú quá cố Alfred Winkler là cha mình. Ngay sau phát hiện này, Jerry đã thay đổi cuộc sống. Anh bỏ rượu và thôi bán ma túy lẻ để kiếm sống, đồng thời tìm một công việc tử tế để làm.

Cuối cùng, Jerry đã liên hệ với tổ chức đang quản lý di sản của Winkler tại Amsterdam do nhà triệu phú này thành lập. Jerry kể lại câu chuyện thân thế của mình, đưa ra hình ảnh của anh và người mẹ. Các luật sư tỏ ra bất ngờ, nhưng họ tin vào câu chuyện của Jerry và quyết định thực hiện một cuộc xét nghiệm ADN với Jerry Winkler ở Bệnh viện Leyde. Bệnh viện này có giữ các dữ liệu về Alfred Winkler khi thi hài của ông được khai quật vào năm 2009, vì trước Jerry cũng đã có một người nghĩ mình là con của Alfred Winkler. Đó là cô Carla, con người bạn gái từng có một thời gian sống chung với ông Alfred. Và cuộc xét nghiệm ADN vào năm 2009 cho thấy Carla không phải là con gái của Alfred Winkler.

Nhưng với Jerry thì khác. Theo kết quả Giấy xác nhận mà bệnh viện Leyde trao cho Jerry Winkler, thì: "chắc chắn đến 99,9999% là A. F Winkler sinh ngày 27-7-1936 là cha đẻ của Alfred Jan Jerry sinh ngày 4-7-1982". Và sau đó, Jerry Winkler được các cơ quan thẩm định Hà Lan xác nhận là người thừa kế duy nhất của một chủ công ty giàu có. Cuộc sống vô gia cư bụi đời của Jerry đã kết thúc một cách kỳ diệu như trong mơ. Jerry đã chính thức đổi họ theo họ của người cha đẻ mới được xác định là Winkler. Như mọi câu chuyện cổ tích kết thúc có hậu khác, Jerry Winkler đã dành một phần thừa kế để làm việc thiện giúp những người vô gia cư và đi học lại. Câu trả lời thú vị đầu tiên của Jerry với báo chí sau khi được hưởng thừa kế trong dịp Giáng sinh là: "Tôi sẽ mua đầy một tủ lạnh thức ăn và ở trong một ngôi nhà đầy ánh sáng".

Vũ Anh 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

HSQOGL
CÁC TIN KHÁC

  • Chuyến công cán cuối cùng của ông Kim Jong-il(21/12/2011)
  • “Bố già” Zagaria sa lưới(19/12/2011)
  • Vụ "bán ghế" gây chấn động(12/12/2011)
  • Bí ẩn điệp vụ RQ-170(09/12/2011)
  • “Sát thủ” SSN-26 Yakhont(05/12/2011)
  • “Ông trùm” của những “ông trùm”(02/12/2011)
  • 5 vụ bê bối tình dục nổi tiếng nhất của các tổng thống Mỹ(01/12/2011)
  • Mất chức vì nghe lén điện thoại(28/11/2011)
  • Vũ khí siêu thanh AHW(25/11/2011)
  • Cáo buộc gây tranh cãi(21/11/2011)
  • Sự ra đi bí ẩn của tác giả "Kiêu hãnh và định kiến"(20/11/2011)
  • Hé lộ bí mật vụ kiện của hai tỷ phú Nga(18/11/2011)
  • Cuộc sụp đổ Olympus(14/11/2011)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Canada: bắt 700 người phản đối tăng học phí
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
R.Mladic - Đoạn kết buồn của một cuộc chiến
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Nhà văn Ấn Độ hết lòng vì Việt Nam
Bầu cử tổng thống ở Ai Cập: Nhiều ẩn số khó đoán
Đối thoại quan chức quốc phòng Diễn đàn ASEAN
Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh EU tại Brussels
Tin vắn quốc tế ngày 25-5
Thượng viện Mỹ điều trần về Công ước Luật Biển 1982
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Tiêu điểm
Cái chết bí ẩn của điệp viên Anh
Hé lộ sau cái chết của một “ông trùm”
Phát hiện hồ sơ Thế chiến 2 của Hitler
“Hung thần” ở Tam giác vàng
“Thần lửa” xuyên lục địa của Ấn Độ
“Ẩn số” Bạc Hy Lai
“Vua buôn lậu” Lại Xương Tinh
Vụ án mạng kinh hoàng
Khủng bố Olympic 2012 bằng kem độc
Trùm mafia sa lưới vì Facebook
Kẻ sát nhân và bản án 6.060 năm tù
Cuộc vượt ngục kỳ lạ
Tội phạm số 1 của xứ Chuột túi sa lưới
Y tá tử thần
Con tàu huyền thoại
Điệp viên hai mang Aleksei Dressen
Kony 2012 gây sốc mạng xã hội
Chỉ huy quân sự Al-Qaeda giá 3,1 triệu USD
Hồi kết cuộc chiến đòi kho báu
Vụ mưu sát bất thành

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.