• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới > Hồ sơ tư liệu

EmailPrint

Vụ vượt ngục hy hữu 
06/02/2012 06:53

(HNM) - Sau hơn hai tuần lẩn trốn, ngày 30-1, cảnh sát Nhật Bản thông báo đã bắt giữ Lý Quốc Lâm - vốn nổi tiếng khắp nước Nhật vì cuộc đào thoát khỏi một nhà tù được canh gác cực kỳ nghiêm ngặt ở TP Hiroshima nhờ chỉ mặc… đồ lót.

Cuộc đào tẩu xảy ra sáng 11-1 khi khoảng 50 tù nhân đang tập thể dục tại phòng tập lúc 10h sáng trước sự canh gác nghiêm ngặt của ba cảnh sát. Nửa tiếng sau, khi cảnh sát điểm danh thì phát hiện Lý Quốc Lâm đã biến mất. Ngay lập tức một cuộc tổng tìm kiếm khắp nhà tù được thực hiện nhưng kẻ đào tẩu đã biệt tăm.

Sau đó, vào 11h15 cùng ngày, một người dân địa phương đã cung cấp thông tin quan trọng, là đã trông thấy một người đàn ông chỉ mặc bộ đồ lót trắng, đang nằm trên mặt đất bỗng tỉnh dậy và chạy thục mạng. Nhiệt độ ngoài trời lúc đó khoảng 4 độ C. Theo ông Tadaaki Nakagawa, một quan chức thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản, đây là vụ vượt ngục đầu tiên ở xứ Mặt trời mọc trong 20 năm qua. Cuộc vượt ngục gần đây nhất xảy ra năm 1989 tại trại giam Hokdate dành cho tội phạm vị thành niên.

Ngay sau khi tên tội phạm nguy hiểm trốn thoát, Sở Cảnh sát tỉnh Hiroshima (Nhật Bản) đã huy động khoảng 800 cảnh sát vào cuộc truy lùng; đồng thời khuyến cáo các trường học ở khu vực buộc học sinh phải di chuyển theo nhóm có giám sát cho đến khi tội phạm bị bắt giữ. Cảnh sát đã lùng sục các nhà ga xe lửa, bến xe buýt và công viên trên toàn thành phố Hiroshima. Nhà chức trách còn phân phát ảnh nhận dạng kẻ vượt ngục đến từng nhà và đăng diện mạo của hắn lên mạng internet. Nhiều dấu chân đã được tìm thấy trên mái nhà của phòng bảo vệ trung tâm thể dục ở phía đông nhà tù chứng tỏ Lý Quốc Lâm đã trèo lên đây để leo qua hàng rào cao hơn 4m và sử dụng dàn giáo đang sửa chữa nhà tù để thoát ra ngoài. Theo các quan chức cảnh sát làm việc tại nhà tù, một trong những camera giám sát đã được tháo đi do hàng rào nhà tù đang được sửa chữa đã tạo ra "điểm mù" trong hệ thống giám sát. Toàn bộ nhà tù được gắn 98 camera giám sát nhưng chỉ có một người được phân công trực hình ảnh. Đây có thể là nguyên nhân khiến Lý Quốc Lâm trốn khỏi nhà tù mà không bị phát hiện.

Phạm nhân người Trung Quốc Lý Quốc Lâm năm nay 40 tuổi, đang lãnh án 23 năm tù giam tại nhà tù ở Hiroshima vì tội giết một cảnh sát cùng nhiều tội khác gây ra tại Nhật Bản. Không những thế, hắn còn từng cầm đầu một băng cướp có vũ trang nổi tiếng tại Nhật Bản. Vụ vượt ngục không chỉ trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của báo chí Nhật Bản trong những ngày đầu năm mà còn khiến cư dân thành phố Hiroshima vô cùng lo lắng. Nhiều người dân cao tuổi ở Hiroshima nói rằng họ không thể yên giấc khi tù nhân nguy hiểm này vẫn chưa bị bắt trở lại.

Sau nhiều ngày truy lùng gắt gao, cảnh sát Nhật Bản đã bắt được Lý Quốc Lâm khi hắn đang lẩn trốn tại một trường tiểu học. Cảnh sát cho biết thêm, trước đó hắn đã đột nhập vào nhà một người dân để ăn trộm quần áo. Các vụ vượt ngục rất hiếm khi xảy ra ở Nhật Bản; vì thế, ngay sau khi xảy ra sự cố, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Osamu Fujimura đã cam kết sẽ thực hiện các biện pháp nghiêm khắc hơn để tránh các vụ việc tương tự và khẳng định: "Bảo đảm các nhà tù và các cơ sở giam giữ sẽ thực hiện các biện pháp để không bao giờ lặp lại lỗi này".


Đình Hiệp 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

OHDTMJ
CÁC TIN KHÁC

  • Cựu Thủ tướng Romania lĩnh án(03/02/2012)
  • Công bố băng ghi âm trên chiếc Không lực 1 chở xác Kennedy(01/02/2012)
  • Cuộc đua “ATD-X Shinshin”(30/01/2012)
  • “Biệt đội cá heo” của Hải quân Mỹ(27/01/2012)
  • Người hùng của tình báo Xô Viết(20/01/2012)
  • Đường đi của một điệp viên(16/01/2012)
  • Những khẩu súng phóng lựu siêu hiện đại(09/01/2012)
  • Chuyện những con tàu đột nhiên biến mất(30/12/2011)
  • “Đội quân” tin tặc Anonymous(30/12/2011)
  • Trùm khủng bố lĩnh án chung thân(26/12/2011)
  • “Chuyện cổ tích” mùa Giáng sinh(23/12/2011)
  • Chuyến công cán cuối cùng của ông Kim Jong-il(21/12/2011)
  • “Bố già” Zagaria sa lưới(19/12/2011)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Canada: bắt 700 người phản đối tăng học phí
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
R.Mladic - Đoạn kết buồn của một cuộc chiến
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Nhà văn Ấn Độ hết lòng vì Việt Nam
Bầu cử tổng thống ở Ai Cập: Nhiều ẩn số khó đoán
Đối thoại quan chức quốc phòng Diễn đàn ASEAN
Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh EU tại Brussels
Tin vắn quốc tế ngày 25-5
Thượng viện Mỹ điều trần về Công ước Luật Biển 1982
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Tiêu điểm
Cái chết bí ẩn của điệp viên Anh
Hé lộ sau cái chết của một “ông trùm”
Phát hiện hồ sơ Thế chiến 2 của Hitler
“Hung thần” ở Tam giác vàng
“Thần lửa” xuyên lục địa của Ấn Độ
“Ẩn số” Bạc Hy Lai
“Vua buôn lậu” Lại Xương Tinh
Vụ án mạng kinh hoàng
Khủng bố Olympic 2012 bằng kem độc
Trùm mafia sa lưới vì Facebook
Kẻ sát nhân và bản án 6.060 năm tù
Cuộc vượt ngục kỳ lạ
Tội phạm số 1 của xứ Chuột túi sa lưới
Y tá tử thần
Con tàu huyền thoại
Điệp viên hai mang Aleksei Dressen
Kony 2012 gây sốc mạng xã hội
Chỉ huy quân sự Al-Qaeda giá 3,1 triệu USD
Hồi kết cuộc chiến đòi kho báu
Vụ mưu sát bất thành

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.