Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chợ quê ngày 30 Tết

Đức Hải| 22/01/2012 18:20

(HNMO)- Ai đã từng chứng kiến phiên chợ quê ngày 30 Tết ở bất cứ làng quê nào của Việt Nam thì đều dễ dàng nhận ra những điều thú vị, đặc trưng cho dù hiện nay cửa hàng tạp hóa, đại lý ở các làng quê đã khá phát triển.

Hànộimới Online xin giới thiệu một số hình ảnh tại chợ Cự Đà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) để thấy thêm minh chứng sống động về điều đó:

Hình ảnh quen thuộc ở bất kỳ phiên chợ quê nào ngày 30 Tết

Mua nến (đèn), hương (nhang), vàng cúng tổ tiên 3 ngày Tết

Và cả hoa tươi...

cùng hoa quả

Đương nhiên không thể thiếu thực phẩm (thịt lợn) thiết yếu

...và cả rau sống, gia vị dành cho mâm cỗ tất niên và mồng Một Tết

Một góc chợ Cự Đà ngày 30 Tết. Có lẽ cũng có nhiều nét tương đồng với các chợ làng quê ngoại thành Hà Nội
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chợ quê ngày 30 Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.