• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Luận Bàn & Hành Động

EmailPrint

Hãy là người trong cuộc 
21/07/2010 06:48

(HNM) - Lụt bão qua đi, Hà Nội trở lại với không khí hối hả chuẩn bị cho Đại lễ. Gánh vác trọng trách lớn khi đại diện cho hơn tám mươi triệu người dân nước Việt tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, lẽ ra trong thời điểm "nước rút " này, các nhà đầu tư, các đơn vị thi công, và đặc biệt mỗi người dân Hà Nội phải khẳng định vị thế của người trong cuộc. Thế nhưng không phải ai cũng ý thức được trách nhiệm của mình.

Gần đây, trong khi đào đường hạ cáp ngầm tại 185 Nguyễn Lương Bằng, bên thi công đã làm vỡ ống cấp nước, gây thiếu nước cho toàn bộ cư dân phường Quang Trung. Trước đó, một đường ống gang tại số 6 ngõ Hàng Bột cũng rơi vào cảnh tương tự, làm thất thoát hàng nghìn mét khối nước sạch. Đáng nói hơn, lực lượng thi công gây nên tình trạng trên không báo với đơn vị cấp nước mà còn tự xóa hiện trường khiến việc khắc phục càng thêm khó khăn. Tính chung trên toàn thành phố đã có hơn 200 điểm vỡ ống cấp nước sạch. Trên địa bàn quận Cầu Giấy cũng xảy ra tình trạng tương tự với hơn 70 điểm vỡ.

Đáng nói hơn, Dự án đường Văn Cao - Hồ Tây ngưng trệ hàng tháng ròng để chờ các đơn vị chức năng đến thám sát, thu thập hiện vật khảo cổ; rồi 78/81 hộ dân tại Khu tập thể Bộ Tư lệnh Công binh không hợp tác với cơ quan chức năng trong việc điều tra, khảo sát... Các công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội không chỉ cho hôm nay mà còn cho mai sau. Vậy mà nhiều cơ quan hữu trách, chủ đầu tư và cả người dân đã không làm đúng vai trò người trong cuộc của mình trong việc tạo dựng những điểm mới cho Thủ đô trên đường phát triển. Điều đó có đáng buồn không ?

Có nhiều lý do để các chủ đầu tư biện hộ cho thực trạng đáng buồn trên : nào là phải chạy theo tiến độ, thi công đêm; nào là thiếu sự phối hợp giữa các ngành... Tất cả đều có vẻ có lý nhưng điều không thể giấu được chính là thái độ thiếu trách nhiệm của không ít chủ đầu tư, công nhân xây dựng và cả cán bộ quản lý trong việc kiểm tra đôn đốc, phối hợp thực hiện. Thời điểm này, nếu không có một giải pháp thật sự quyết liệt, một số dự án sẽ lỗi hẹn với Đại lễ.

Gần đây, lãnh đạo thành phố đã liên tục kiểm tra các dự án chỉnh trang đô thị và cũng đã tỏ thái độ bức xúc trước những việc làm tắc trách của nhiều chủ đầu tư. Tại Kỳ họp thứ 21 của HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã khẳng định việc chỉnh trang đô thị còn bất cập. Chủ tịch UBND TP yêu cầu, trong giai đoạn nước rút, mọi công việc phải được kiểm soát hằng ngày, thành phố sẽ chỉ đạo tập trung thực hiện dứt điểm các dự án lớn với phương châm hoàn chỉnh, đồng bộ, làm đến đâu gọn đến đấy; đồng thời tăng cường quản lý trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm... Có thể thấy quan điểm của lãnh đạo thành phố là rất kiên quyết và rõ ràng.

Vấn đề lúc này là các cấp chính quyền phải có biện pháp quyết liệt hơn nữa, sâu sát, cụ thể hơn nữa với từng công việc cụ thể. Trước hết là xử lý nghiêm các đơn vị thiếu trách nhiệm, làm bừa, làm ẩu, làm chậm tiến độ các dự án hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Và hơn hết, mỗi chủ đầu tư, mỗi người dân, với niềm tự hào, với tình yêu Hà Nội hãy loại bỏ cách làm ăn tắc trách, nâng cao hơn nữa vị thế người trong cuộc, bằng nỗ lực của chính mình, đồng thời chia sẻ trách nhiệm với thành phố để mỗi công trình hướng tới Đại lễ phát huy tối đa hiệu quả, góp phần làm cho Thủ đô tươi đẹp hơn.

Thế Phương 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

SQALFF
CÁC TIN KHÁC

  • Tái cấu trúc nền kinh tế(20/07/2010)
  • Cần sự quyết tâm cao(19/07/2010)
  • Lỗi của người lớn!(18/07/2010)
  • Không thể “hổng đâu lấp đấy”!(17/07/2010)
  • Đừng quên người nghèo!(16/07/2010)
  • Giảm gánh nặng học hành(15/07/2010)
  • Hà Nội bao giờ hết ngập?(14/07/2010)
  • Lợi - ai nhận, hại - ai chịu?(13/07/2010)
  • Tiết kiệm nước(12/07/2010)
  • Tầm nhìn và trách nhiệm(11/07/2010)
  • Tính khoa học của dự báo(10/07/2010)
  • Xin hãy về với nông thôn!(09/07/2010)
  • Xuất khẩu gạo và an ninh lương thực(08/07/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Nỗi đau khoáng sản
Lại nói về tính khả thi
Điệp khúc... chờ!
Vì đâu nên nỗi?
Trách nhiệm công vụ
Làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất
Những câu chuyện lạ
Học Bác một cách thiết thực, thiết thân
Tránh tùy tiện, mạnh ai nấy làm!
"Thuốc" đúng liều phòng, chống tham nhũng
Điều kiện của một dự án
Theo dòng sự kiện
Khắc phục sự cố ở Thủy điện Sông Tranh 2
Tiêu điểm
"Thuốc" đúng liều phòng, chống tham nhũng
Các vị ấy làm gì?
Kết cục tất yếu!
Nhất... “ông”!
“Chống đối luật pháp công quyền là phản nghịch chương trình Thiên Chúa thiết định”!
Còn đâu tính biểu tượng?
Lòng yêu nước - đúng mực và thông thái!
Trách nhiệm khi thông tin
Đầu tư - bài học từ Vinashin
Hư danh và thực tài
Khát vọng và thủ tục hành chính
Không thể lơ là, thụ động
Xóa quảng cáo, rao vặt: Xử phạt thật nghiêm và đồng bộ
Một việc không nhỏ…
Mạnh quyết tâm, rõ cách làm




  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.