Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không ai được đứng trên pháp luật

Dương Hà| 29/10/2011 06:30

(HNM) - Những ngày qua, dư luận nhân dân rất bất bình trước hành vi vi phạm pháp luật của một số linh mục Nhà thờ Thái Hà mà đứng đầu là Linh mục Chính xứ Nguyễn Văn Phượng.

Bất bình bởi các vị này bất hợp tác với chính quyền, dựng bảng điện tử, kích động giáo dân cản trở dự án xây dựng Trạm xử lý nước thải tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa - một dự án do Sở Y tế Hà Nội là chủ đầu tư, được triển khai theo đúng các trình tự quy định của pháp luật. Bất bình bởi dù là linh mục nhưng trước hết các vị đó phải là công dân Việt Nam - công dân của một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhưng lại cố tình đứng trên pháp luật. Pháp luật nhà nước ta luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân và ngược lại công dân có nghĩa vụ chấp hành các quy định của pháp luật để bảo đảm sự công bằng, trật tự xã hội. Các vị linh mục Nhà thờ Thái Hà đã tự cho mình quyền đứng trên pháp luật thì làm sao dẫn dắt được người dân công giáo!

Là linh mục - một chức sắc đáng kính - lẽ đâu các vị không biết đến những lời răn trong Huấn từ và Sứ điệp của Giáo hoàng Benedict XVI gửi cho Giáo hội Công giáo Việt Nam: "Bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em giáo dân phải chứng tỏ rằng là người công giáo tốt cũng là người công dân tốt". Rõ ràng là Giáo hội mong muốn thực hiện đường lối những người theo đạo sống Phúc âm giữa lòng dân tộc và đồng bào Công giáo có nghĩa vụ đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Là linh mục, các vị không thể không biết đến những tinh thần cơ bản của Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam: "Là Hội Thánh trong lòng dân tộc Việt Nam, chúng ta quyết tâm gắn bó với vận mạng quê hương, noi theo truyền thống dân tộc hòa mình vào cuộc sống hiện tại của đất nước. Hội Thánh phải đồng tiến với toàn thể nhân loại và cùng chia sẻ một số phận trần gian với thế giới" (MV 40,2). Vậy chúng ta phải đồng hành với dân tộc mình để phục vụ với tính cách vừa là công dân vừa là thành phần Dân Chúa".

Rõ ràng, cả Giáo hội và Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với việc nhắc nhở các linh mục phải làm tròn bổn phận của một chủ chiên thì đồng thời phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ công dân.

Là linh mục, họ cũng là công dân. Điều này không có gì phải bàn cãi. Sinh ra trên đất Việt, nơi mà bao thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu để xây đắp nên, mang Quốc tịch Việt Nam, họ có quyền và nghĩa vụ bình đẳng như bao công dân không tôn giáo hoặc theo các tôn giáo khác.

Là linh mục, đồng thời là công dân, hoạt động trong lĩnh vực tôn giáo, các vị phải biết Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo quy định rõ: Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân; Chức sắc, nhà tu hành và công dân có tín ngưỡng, tôn giáo được hưởng mọi quyền công dân và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân; Chức sắc, nhà tu hành có trách nhiệm thường xuyên giáo dục cho tín đồ lòng yêu nước, thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân và ý thức chấp hành pháp luật.

Với hành vi lôi kéo, kích động giáo dân cản trở các cơ quan chức năng triển khai dự án xây dựng Trạm xử lý nước thải Bệnh viện Đống Đa (dự án phục vụ lợi ích cộng đồng), các vị linh mục Nhà thờ Thái Hà không chỉ đi ngược lại nguyện vọng, yêu cầu chính đáng của nhân dân, trong đó có đông đảo giáo dân sinh sống quanh khu vực, mà họ còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Chính các vị đang nêu gương xấu khi tự cho mình đứng trên pháp luật, kích động giáo dân, đẩy họ vào con đường vi phạm pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không ai được đứng trên pháp luật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.