Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Bệnh”… hiếu kỳ!

Người Xây Dựng| 26/12/2011 06:54

(HNM) - Khoảng 10 giờ sáng 20-12, đang ngồi thưởng thức chén trà nóng trong quán nước nhỏ tại ngã tư Lạc Long Quân - Hoàng Hoa Thám, NXD chợt giật mình nghe tiếng phanh gấp chói tai, cùng tiếng chó kêu ăng ẳng.

Nhìn ra đường, NXD thấy một chiếc xe 4 chỗ đang dừng chình ình giữa lòng đường, cạnh đó là con chó khá to nằm bất động. Người lái xe vừa bước xuống, lập tức từ bên đường, một tốp thợ lao động tự do chạy ào ra, vây quanh chiếc xe ô tô. Bỗng một thanh niên vẻ ngoài khá bặm trợn, có vẻ như là chủ con chó chết, xông tới cởi vội chiếc áo, trùm lên xác con chó, rồi lớn tiếng quát tháo, nạt nộ không để cho người lái xe kịp phân trần...

Nghe tiếng cãi cọ, ban đầu một vài người đi đường tò mò dừng lại để xem. Chỉ sau ít phút, đám đông đã lên đến hàng chục người. Thấy cái áo đắp lên một đống lù lù nằm giữa đường, ai cũng cố len vào xem sự thể ra sao. Chỉ một chốc, cả ngã tư tắc nghẽn, xe nọ nối xe kia kéo dài hàng trăm mét, không thể nhúc nhích được. Sau một hồi chen vai, hích cánh vào giữa đám đông để được tận mắt "mục sở thị", hai thanh niên bước vào quán nước, bảo nhau: "Dào, cứ tưởng cái gì, có mỗi con chó thả rông bị xe cán chết mà dân tình cũng xúm đen xúm đỏ, mướt cả mồ hôi". Chừng nửa giờ sau, nhờ sự xuất hiện của hai chiến sĩ CSGT, đám đông được giải tỏa, giao thông mới trở lại bình thường…

Không biết từ bao giờ hiếu kỳ đã trở thành "căn bệnh" của không ít người Hà Nội. Thiết nghĩ, trong lúc chúng ta đang cố gắng tìm mọi biện pháp nhằm giảm ùn tắc cho khu vực nội đô, thì cái bệnh hiếu kỳ cũng cần được mọi người suy ngẫm và khắc phục.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Bệnh”… hiếu kỳ!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.